Chống ngập ở thành phố - một bài toán khó:
Bài 1: Người dân TP đang sống chung với nước ngập
Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh ngập nước sau một trận mưa lớn.
(VOH) - Ngập đang là nỗi khổ triền miên của nhiều người dân thành phố hiện nay. Hình ảnh người dân nhiều nơi trong thành phố phải sống chung với nước ngập và triều cường đang là bài toán khó của các cấp chính quyền. Trong khi các dự án chống ngập cả ngắn hạn và dài hạn đang được thực hiện, thì người dân vẫn phải đối mặt với tình trạng ngập nước ngày càng nặng nề.. Đi vào tìm hiểu nguyên nhân cũng như cảnh báo thêm cho vấn đề này, Đài chúng tôi đã thực hiện loạt bài : Chống ngập ở thành phố - một bài toán khó. Trong chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi đề cập đến nỗi khổ của người dân sống trong vùng ngập, và cái cách mà họ ứng phó với tình trạng ngập nước đểt tự cứu mình…

Hiện nay, những người sống ở thành phố đang phải đối mặt với nhiều vấn đề, trong đó việc ngập nước đã làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. Nhiều người cao tuổi sống lâu năm ở thành phố cho biết, chưa bao giờ thành phố lại ngập như bây giờ. Ở rất nhiều khu vực, mưa xong là ngập, thậm chí không mưa, mà triều cường cũng ngập. Điển hình cho tình trạng “sống chung với ngập” này là ở phường 25, quận Bình Thạnh. Những người dân ở đây cho biết, xưa kia, khu vực này là ruộng, là sông. Bây giờ, cứ mưa xuống là ngập, vào những tháng cuối năm, không mưa, nhưng triều cường lên cũng gây ngập. Và những khi mưa kết hợp với triều cường, thì người dân ở đây như sống trong vùng lũ. Đến khu vực này, chúng tôi thấy ở mỗi vách tường đều in dấu rêu cách mặt đất 40 đến 50 cm. Bà con cho biết, đó chính là mực nước ngập ở đây, mỗi lần ngập phải 2, 3 ngày sau nước mới rút hết. Ông Vũ Đình Tỵ, năm nay 70 tuổi, sống gần 20 năm nay ở Khu phố 3, phường 25, quận Bình Thạnh cho biết:
Vì ngập, đường xá ở thành phố cũng đã được nâng lên. Vào những con hẻm thuộc Khu phố 3, phường 25, quận Bình Thạnh bây giờ chúng tôi ngạc nhiên khi thấy mặt đường đã được nâng lên cao hơn cách đây vài tháng khoảng 40 cm. Hỏi ra mới biết, bà con ở đây bức xúc chuyện ngập nên đề xuất lên chính quyền địa phương cho nâng đường. Khi được sự đồng ý của chính quyền, bà con ở đây tự tổ chức đóng góp kinh phí để nâng đường chống ngập, người khá giả thì 7- 8 triệu, người khó khăn hơn thì 2-3 triệu, còn những trường hợp quá khó khăn thì bà con khu phố cũng chia sẻ với nhau. Bà Trần Thị Tú Hải, người dân sinh sống ở con hẻm 536, phường 25, quận Bình Thạnh, nói:
Vì ngập, nhiều người dân thành phố đã nâng nền nhà của mình lên. Nền căn nhà của ông Nguyễn Văn Phúc tại số 536/31 mấy tháng trước chỉ cao cách mặt đường 30 cm, nhưng bây giờ quay trở lại thì chúng tôi thấy nền nhà đã nâng lên cao hơn mặt đường cả mét. Nhà bà Trần Thị Mỹ Dung ở đối diện đó cũng đang được nâng nền. Bà Dung cho biết, hồi trước làm nhà nền rất cao, tưởng như vậy sẽ không ngập, nhưng mấy năm gần đây, cứ mưa to là nước tràn vào nhà, nên bây giờ buộc phải tiếp tục nâng nền . Bà Dung cho biết, làm tốn hết 80 triệu đồng, nhưng không biết như vậy đã ổn chưa hay là sau này phải nâng tiếp. Bà Dung nói:
Tương tự, Nhà bà Mai ở số 306/54/23, sau mấy lần nâng nền nhà lên thì trần thấp xuống, nên nhà bà đang phải đập ra, xây lại. Theo số liệu thống kê của Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố, thì hiện nay, thành phố có 126 điểm ngập do mưa, và 79 điểm ngập do triều cường. Tính đến tháng 9 năm 2009 thì trên địa bàn thành phố có gần 40 cơn mưa gây ngập, trong đó ngập nhiều nhất là ở Khu vực Bắc Tàu Hủ và Tân Hóa - Lò Gốm. Nơi này có địa hình trũng thấp nên là cái rốn ngập của thành phố nhiều năm qua. Thế nhưng, Không riêng gì khu vực có địa hình thấp mới ngập, mà cả ở những nơi có cao trình cao như khu vực Công viên Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, tình trạng ngập cũng xảy ra thường xuyên. Lâu nay, hễ cứ sau một cơn mưa to là đường Phan Đình Giót, đường Hoàng Văn Thụ khu vực công viên, bị ngập nặng. Anh Nguyễn Văn Trí, bán hàng tạp hóa trên đường Hoàng Văn Thụ nói:
Ngập lụt đô thị đã làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Nhận thức được điều này, chính quyền thành phố cũng đang có những biện pháp chống ngập, như cải tạo và kiện toàn hệ thống thoát nước. Hiện nay toàn thành phố có 252 vị trí thi công lắp đặt cống thoát nước. Nhưng chính sự tắc trách trong thi công, đã làm một số nơi xuất hiện tình trạng ngập, và khiến một số nơi ngập nặng hơn. Bà Trần Thị Hoa, người dân sống gần ngã tư đường Pasteur và đường Võ Thị Sáu, quận 3, cho biết: khu nhà bà trước kia chưa bao giờ ngập, nhưng từ khi có rào chắn đào đường thi công ngay ngã tư này, thì mỗi khi trời mưa là ngập. Bà Hoa bức xúc:
Có thể nói, người dân thành phố sống trong vùng ngập cứ như đang chạy lụt, bằng việc hết nâng đường rồi lại nâng nền nhà. Người dân sẽ phải “chạy lụt” đến bao giờ? Lẽ nào cuộc chiến giữa “Sơn Tinh” và “ Thủy Tinh” này không có hồi kết thúc? Và liệu những giải pháp tình thế như hiện tại có giải quyết căn bản được tình trạng ngập lụt của thành phố trong tương lai? Nếu không trả lời thỏa đáng cho câu hỏi này, thì ngập lụt đô thị không chỉ tiếp tục đe dọa sự phát triển, gây thiệt hại về kinh tế, mà ngập còn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, phát sinh nhiều dịch bệnh nguy hiểm khác. Trong đó, người dân là những người phải gánh chịu đầu tiên.
(còn tiếp)
Thoại Diễm
