Đó cũng là điều thôi thúc tôi tìm đến nhà bà Nguyễn Thị Ven, 57 tuổi, ở khu phố 1 phường 3, Quận 6. Căn nhà nhỏ đơn sơ, nhưng đầy ắp tiếng cười và không khí tất bật cho công việc mưu sinh trong căn nhà nhỏ. Nếu ai đó cho đây là một cảnh tréo ngoe chắc cũng đúng vì niềm vui đầy ắp và mãn nguyện trong một khung cảnh cuộc sống còn đạm bạc. Kéo ghế mời chúng tôi ngồi trong gian nhà chỉ vừa vặn cho 2 người ngồi. Bà Ven kể chuyện cuộc đời của bà cách đây 30 năm:
Hơn 10 năm qua, cùng với chương trình XĐGN của phường, cuộc sống gia đình bà Ven đã có sự thay đổi khá nhiều. Căn nhà ngày trước mà bà Ven thường nói : nó xập xệ như cái bánh ú, nay đã được sửa sang gọn gàng. Ông chồng không còn nhọc nhằn với chiếc xích lô mà đã có công ăn việc làm tại nhà nhẹ nhàng hơn. Hai đứa con trai ngày nào còn đi học được miễn giảm học phí nay đã trưởng thành với nhiều thay đổi đáng mừng: cả 2 đều đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, được phường trợ giúp mua xe gắn máy, được tìm việc làm và nay đã tự lo được cho bản thân.Còn bà Ven được làm chủ cơ ngơi nho nhỏ gồm 1 chổ bán cà phê kèm theo 2 máy giặt quần áo thuê. Gia đình bà Ven là một trong những hộ vươn lên chuẩn nghèo trên 9 triệu đồng/người/năm. Từ buổi kiếm từng hũ chao trộn cơm qua ngày, nay bà Ven có thể tính toán đến chuyện làm ăn hàng triệu đồng. Đầy ắp niềm vui như vậy, bà Ven đã thật sự vui mừng khi nhìn lại cuộc sống hôm nay trong gia đình:
Tiếng cười mở lòng với đời thật tự nhiên, thoải mái vì gánh nặng đời sống kinh tế của gia đình bà Ven đã được Đảng bộ phường giúp một tay giải quyết. Đó là hình ảnh sống động của một hộ nghèo vươn lên vượt khó tại phường 3, quận 6 mà chúng tôi đã tìm đến sau khi kết thúc đại hội đảng bộ phường. Ông Ngô Thanh Sơn - Bí thư Đảng bộ phường 3 vừa tái đắc cử nhiệm kỳ 2010 - 2015 với số phiếu tuyệt đối, ông rất tự hào về sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ. Với tinh thần này, từ các nhiệm kỳ trước Đảng bộ phường đều thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo hướng ưu tiên thương mại - dịch vụ, chăm lo đời sống dân cư trên địa bàn. Với cương vị cúa một Bí thư đảng bộ phường, Ông Sơn đã nêu suy nghĩ:
Những ý kiến đầy tâm tư của đồng chí Bí thư Đảng bộ phường Ngô Thanh Sơn cũng chính là những việc đã được triển khai trong suốt nhiệm kỳ 2005 - 2010 vừa qua và nhiệm kỳ này, Đảng bộ cũng tiếp tục thực hiện theo định hướng mà đã được Đại hội Đảng bộ phường thông qua khi trở thành nghị quyết của đại hội. Nhiệm kỳ vừa qua, thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH trên địa bàn phường đã đạt giá trị sản xuất tăng trên 23%, thương mại và dịch vụ tăng trên 20%; về đô thị hiện nay trên địa bàn phường đã có 100% con hẻm được bê tông hóa. Nổi bật là chương trình giảm nghèo của phường, đã thực hiện hỗ trợ cho các hộ nghèo với tổng số vốn trên 2,7 tỉ đồng từ nhiều nguồn vốn khác nhau trong đó có nguồn vốn vận động từ chính sự đóng góp của nhân dân trong địa phương. Nhờ vậy, công tác XĐGN của phường luôn hoàn thành trước thời gian so với lộ trình của quận đưa ra. Hiện nay, trên địa bàn phường 3, quận 6 còn 355 hộ có mức thu nhập từ khoảng trên 8 triệu đến dưới 12 triệu đồng/người/năm. Với chương trình giảm hộ nghèo - tăng hộ khá, Đảng bộ phường đã vạch ra lộ trình thực hiện từ đây đến năm 2013 không còn hộ nào thu nhập dưới 12 triệu đồng/người/năm.
Tôi hiểu những chỉ tiêu thực hiện an sinh xã hội đòi hỏi nhiều người, nhiều nguồn vốn, nhiều tấm lòng, nhiều việc làm từ đáy lòng để mang lại sự an sinh đến cho mọi thành viên trong xã hội. Đó là việc làm mang tính xã hội, tính nhân văn sâu sắc mà Đảng ta đang theo đuổi. Xác định điều này, Đảng bộ phường 3, quận 6 đang bước vào nhiệm kỳ mới với lộ trình cụ thể để phát triển kinh tế -xã hội và đẩy mạnh công tác an sinh xã hội. Tôi bất giác nhớ lại nụ cười mở lòng của bà Ven vươn lên cảnh nghèo hòa lẫn với tiếng cười thân thiện của ông Ngô Thanh Sơn - Bí thư phường 3, quận 6. Những nụ cười ấm áp bắt đầu cho một giai đoạn mới: giai đoạn giảm hộ nghèo- tăng hộ khá.
Tấn Mỹ
