Phiên chợ ấm áp nghĩa tình
(VOH) - Tết đang đến rất gần, dường như ai ai cũng vội vã, chuẩn bị cho ngày tết. Có lẽ, đông đúc nhất là tại các khu mua sắm ở trung tâm TP. Nhưng cũng cùng thời điểm này xung quanh các khu chế xuất, khu công nghiệp TP thì lại khá tĩnh lặng. Khó khăn chung của nền kinh tế đã khiến không ít doanh nghiệp lao đao. Tuy nhiên, tại các khu Công nghệ cao, khu công nghiệp Tây Bắc – Củ Chi và cả khu công nghiệp Lê Minh Xuân – Bình Chánh, không khí trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Phiên chợ xuân do quỹ hỗ trợ công nhân phối hợp cùng công đoàn Khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố tổ chức tại những khu vực này với nhiều hoạt động hấp dẫn đã mang đến không khí ấm áp, vui tươi cho người lao động vào những ngày giáp tết.
Không trang hoàng rực rỡ như hội chợ tại các Trung tâm triển lãm hay quy mô như các hội chợ thường niên mà chúng ta thường thấy ở nội thành, phiên chợ xuân chỉ đơn giản là một nơi trống trải, sạch sẽ thuận tiện giao thông để lập phiên chợ. Chỉ với vài chục gian hàng của các doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao như thời trang Sanding, FOCI, mì Acecook, nhôm Kim Hằng … được bán với giá ưu đãi nhất đã được sự đón nhận nồng nhiệt của đông đảo công nhân và cả những người dân sống xung quanh. Ngoài ra, những đoàn viên của Ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp đã tổ chức nhiều sân chơi dành cho các bạn công nhân. Một góc cho trò chơi đập niêu hay một góc thư giãn bên chiếc cọ thư pháp đã cuốn hút hàng trăm thanh niên tưởng chừng như chỉ biết đến máy móc nơi nhà máy. Rồi những đôi tay khéo léo trong công xưởng của các công nhân nữ đã thật sự khiến mọi người ngạc nhiên. Họ đã tạo nên những thân mai vàng óng, cành đào tươi xinh, tô thắm cho phiên chợ xuân thêm màu sắc. Chia sẻ cảm xúc của mình khi tham gia thiết kế hoa mai tại phiên chợ, chị Mari Safina, một công nhân người Chăm làm tại công ty Bluse Việt Nam cho biết:
Phiên chợ xuân 2009 dành cho công nhân có những nét tương đồng với những phiên chợ mộc mạc ở vùng cao Tây Bắc. Không cầu kỳ, mang đậm tính chất “hội”, và chỉ diễn ra trong thời gian một ngày song lại thu hút hàng ngàn công nhân tham dự. Họ đến đây không chỉ để mua hàng mà còn có thể hòa mình vào không gian của ngày hội. Để có thể gặp gỡ bạn bè và giao lưu với cả những ca sĩ, nghệ sĩ mà mình yêu mến. Họa sĩ Sa tế, người bạn đồng hành trong suốt thời gian diễn ra các phiên chợ dành công nhân cũng rất tích cực hướng dẫn công nhân tham gia vẽ tranh, viết thư pháp chia sẻ:
Bên cạnh đó, nắm bắt nhu cầu thiết thực vào những ngày cận tết của người công nhân, nhất là với những công nhân không có điều kiện về quê ăn tết. Chương trình ‘Gọi điện thoại miễn phí ” của Saigon PosTel đã tạo điều kiện cho đông đảo người lao động có dịp được liên lạc với gia đình ở các vùng quê xa xôi. Có người không cầm được nước mắt phải bật khóc vì “Tết này con sẽ lại xa ba mẹ già, vì phải ở lại thành phố”. Ngoài ra, khu vực cắt tóc, trang điểm miễn phí cũng không kịp phục vụ do nhu cầu của công nhân là quá lớn. Một trong những điểm gây chú ý tại phiên chợ đó là những gian hàng trưng bày và bán sản phẩm như tranh vẽ, hoa lụa, hoa giấy … do chính bàn tay khéo léo của người công nhân thực hiện, càng làm cho ngày hội thêm phần ý nghĩa, bày tỏ suy nghĩ của mình bạn Huỳnh Lệ Hằng, thành viên gian hàng dành cho công nhân thuộc khu lưu trú Linh Trung cho biết:
Ý tưởng thực hiện phiên chợ xuân là bước tiếp nối sáng tạo từ phiên chợ vui được tổ chức mỗi tháng trong năm 2008 tại hầu hết các khu chế xuất – khu công nghiệp Tp. Chương trình đã nhận được sự ủng hộ từ các cấp của thành phố cũng như sự đồng tình của nhiều doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao. Tuy vậy, khi bắt tay vào thực hiện phiên chợ xuân, Ban tổ chức vẫn trăn trở, bởi lẽ để thực hiện phiên chợ vào thời điểm mà cuộc sống của không ít công nhân vẫn còn khó khăn thì sợ sẽ khó thành công. Song thực tế hoàn toàn ngược lại, dù hiện tại còn vất vả nhưng người công nhân rất cần có những sân chơi lành mạnh như chương trình phiên chợ xuân. Chia sẻ với chúng tôi về kết quả của phiên chợ xuân 2009, anh Trần Minh Trọng – Giám đốc quỹ hỗ trợ công nhân cho biết:
Những phiên chợ xuân ấm tình người, nơi mà người công nhân được những giây phút thư giãn, được ngồi lại bên nhau cùng san sẻ những buồn vui sau một năm lao động cần cù, nhất là vào thời điểm mà các doanh nghiệp, công nhân đang gặp phải những khó khăn. Có lẽ, đây sẽ mãi là những khoảnh khắc đáng nhớ trong những ngày cuối năm của mỗi người công nhân, nhìn những gói quà trên tay mà họ vừa chọn được tại phiên chợ để gửi về gia đình, nhìn nét hân hoan trên gương mặt mỗi người mới thấy những món quà ấy như gói trọn tình yêu thương, sự đung đầy nỗi nhớ gia đình sau thời gian xa cách.
Mai Thảo
