(VOH) - Chúng tôi tìm gặp người thủ lĩnh học sinh - sinh viên năm xưa vào những ngày đầu năm mới để hiểu hơn về một thời hoa lửa, về truyền thống của một thế hệ học sinh- sinh viên chiến đấu dưới làn bom đạn mà lời ca tiếng hát vẫn vang dậy làm át tiếng súng, tiếng bom. Hơn nữa thế kỷ đi qua, nhưng câu chuyện mà ông Huỳnh Tấn Mẫm kể vẫn sinh động như mới diễn ra hôm nào.
![]() |
|
Thế hệ trẻ Việt Nam cùng kết nối toàn cầu để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh hơn - Ảnh: Đào Ngọc Thạch - TNO |
Đó là những ngày đấu tranh xuống đường đòi trả tự do cho những sinh viên bị giam cầm, những đêm văn nghệ với phong trào "Hát cho dân tôi nghe" dưới những lưỡi lê, dây kẽm gai nhưng lời ca tiếng hát vẫn vang vọng và dấy đọng lòng người. Rồi đến phong trào xuống đường đã thể hiện sự gan dạ, dũng cảm và lòng yêu nước nồng nàn của học sinh- sinh viên trong việc đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Đến lúc bị bắt tù đày, giam cầm, tra tấn dã man, tiếng hát trong tù cũng được sinh viên, học sinh hát vang dậy trong các trại giam, nhà tù: "Chốn lao tù là nơi ta rèn tâm trí, đây cũng là chiến trường mà ta không cần vũ khí,...".
Chính những lời ca, tiếng hát đã tiếp thêm tinh thần, sức lực để thế hệ tuổi trẻ vững vàng đi tới trên con đường vinh quang phía trước. Theo ông Huỳnh Tấn Mẫm- nguyên Chủ tịch Tổng hội sinh viên Sài Gòn, có 3 điểm rất tiêu biểu của những phong trào học sinh-sinh viên trong thời kỳ đấu tranh lúc đó là: mặt trận đoàn kết nhân dân đã liên kết được nhiều thành phần nhiều giới, Lực lượng học sinh sinh viên cũng được tập hợp đông đảo từ các tỉnh thành và trên mặt trận ngoại giao cũng đạt được kết quả đáng kể được sự ủng hộ của thanh niên và nhân dân các nước bạn bè trên thế giới. Ông Huỳnh Tấn Mẫm cho rằng:
Thế hệ sinh viên ngày nay không chỉ tự hào về truyền thống hào hùng của cha anh, mà họ đang vững bước đi tới và nguyện mãi mãi làm rạng rỡ trang sử truyền thống của học sinh-sinh viên. Thạc sĩ trẻ Đặng Tất Dũng - trường Đại học Luật chia sẻ:
Thông qua những phong trào, học sinh- sinh viên ngày nay đã thể hiện tài năng, trí tuệ trong học tập, nghiên cứu và sáng tạo làm giàu kiến thức của mình cũng như góp phần đóng góp cho xã hội ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Những năm qua, TPHCM có nhiều phong trào được thanh niên tích cực tham gia như: giải thưởng nghiên cứu khoa học Eureka - giải thưởng nhằm hỗ trợ, giúp sức cho sinh viên trong quá trình nghiên cứu khoa học và tuyên dương, khen thưởng những đề tài có hiệu quả tốt. Hay phong trào sinh viên 3 tốt là nơi để sinh viên đăng kí rèn luyện: học tập tốt, rèn luyện đạo đức tốt, thể lực tốt. Sinh viên Đoàn Duyên Anh, hệ cử nhân tài năng, khóa 5, khoa Đông Phương học - trường ĐH KHXH & NV đã chia sẻ:
Cũng tâm huyết và ý thúc rõ trách nhiệm của người sinh viên ngày nay, sinh viên Nguyễn Thị Kim Cương, năm cuối khoa ứng dụng trường ĐH Bách khoa TPHCM đã nói:
Không dừng lại những thành tích trên giảng đường, sinh viên thành phố còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, nổi bật nhất đó chính là chiến dịch Mùa hè xanh. Từ chiến dịch mùa hè xanh, học sinh- sinh viên thành phố tiếp tục tham gia nhiều mô hình hoạt động mới giúp ích cho xã hội như: Tiếp sức mùa thi, Hoa phượng đỏ, Ngày chủ nhật xanh, ngày thứ bảy tình nguyện... Qua phong trào, nhiều công trình thanh niên, sản phẩm có ích xuất hiện: xây nhà tình thương, khai thông kênh rạch, xây dựng những con đường, cây cầu ở những vùng sâu, vùng xa,...
Có thể thấy, qua 60 năm, phong trào học sinh-sinh viên VN không ngừng lớn mạnh và khẳng định vai trò của người trí thức trẻ đem sức mình cống hiến cho sự nghiệp xây dựng đất nước giàu mạnh. Những thế hệ học sinh - sinh viên TPHCM hôm nay đã và đang tiếp bước những thế hệ sinh viên của một thời hoa lửa. Họ đang sẵn sàng nhận những khó khăn và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của mình, đồng thời ra sức thi đua học tập, rèn luyện, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa phát triển thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.
Minh Hiệp

