TPHCM: 1.900 thanh niên lên đường nhập ngũ
(VOH) - Như chúng tôi đã đưa tin, sáng 10/9, đồng loạt tại các 12 quận - huyện trên địa bàn thành phố đã tổ chức tiễn 1.900 thanh niên lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự đợt 2 năm 2009.
Từ 5 giờ sáng, mặc dù trời có mưa nhẹ, nhưng không khí tại điểm giao-nhận quân tại sân trụ sở UBND quận Bình Thạnh sôi động hơn những ngày thường. Những chuyến xe tấp nập và dòng người từ các phường trong quận đều đổ về đây. Dọc theo các ngả đường Nơ Trang Long, Đinh Tiên Hoàng, đặc biệt là đường Phan Đăng Lưu trước cửa UBND quận Bình Thạnh, rực rỡ cờ, hoa cùng những băng rôn, khẩu hiệu. Quá 6 giờ sáng, trước cửa trụ sở Ủy ban quận đã tấp nập người và người. Ngoài 275 thanh niên của quận vinh dự nhập ngũ đợt này, trong sắc xanh áo lính, còn có gia đình, bè bạn, người thân và khu phố, tổ dân phố địa phương nơi các bạn cư trú đến tiễn các thanh niên nhập ngũ. Đến dự và động viên tại buổi lễ tiễn các bạn thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự tại quận Bình Thạnh sáng nay có ông Lê Hoàng Quân-Chủ tịch UBND TP HCM, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, thay mặt Đảng bộ và Chính quyền quận, ông Nguyễn Quốc Hùng- Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh đã phát biểu chúc mừng, động viên các bạn trẻ trước giờ lên đường:
Chúng tôi cũng có mặt tại một số quận-huyện để ghi lại không khí nô nức ngày hội tòng quân của tuổi trẻ thành phố.Chia tay thì bịn rịn, nhưng tâm trạng các bạn trẻ đều rất phấn chấn, tự hào khi nhận lệnh lên đường nhập ngũ. Chàng trai Nguyễn Văn Phước ở phường 2, quận Phú Nhuận, nhập ngũ đợt này, hồ hởi cho biết: đến cuối năm nay, Phước sẽ tốt nghiệp lớp học nghề sửa xe máy ở Trung tâm dạy nghề quận Phú Nhuận, nhưng khi được gọi lên đường nhập ngũ đợt này, Phước đã sẵn sàng lên đường. Phước nói: " Tôi tin rằng sau một thời gian được rèn luyện, thử thách trong môi trường quân đội, mình sẽ trưởng thành hơn, vững vàng khi bước vào đời". Nhưng không đợi đến lúc đó, trong bộ quân phục màu xanh áo lính, trông Phước và các bạn trẻ khác chững chạc hẳn lên. Và trước giờ lên đường Nguyễn Văn Phước, bộc bạch:
Còn với chàng trai Phạm Văn Chuyện ở phường Đa Kao, quận 1, trước giờ lên đường đã vui vẻ nói với chúng tôi:
Ông Nguyễn Thanh Thiện ở phường 3, quận Bình Thạnh, có con là Nguyễn Dương Vũ lên đường nhập ngũ đợt này, cho biết bản thân ông cũng từng là bộ đội. Nghe những câu chuyện ông kể về những tháng năm còn tại ngũ, Vũ rất thích vào quân đội và hôm nay ước mơ của Vũ đã thành hiện thực. Trước khi tiễn cậu con trai duy nhất trong gia đình lên xe đến đơn vị, Nguyễn Thanh Thiện, bộc bạch với chúng tôi:
Có thể thấy, nhờ làm tốt các bước tuyển quân ngay từ cấp cơ sở nên chất lượng giao quân năm nay của thành phố cao hơn những năm trước, tỉ lệ Đảng viên đạt gần 5% và trên 87% thanh niên trúng tuyển là đoàn viên. Về trình độ học vấn có 11% trình độ Đại học-Cao đẳng, trên 60% thanh niên có trình độ phổ thông trung học và có trên 50% thanh niên có độ tuổi trung bình từ 18 đến 21.
Náo nức, tưng bừng là những gì người mà mọi người cảm nhận được tại các lễ giao quân ở 12 quận-huyện được tổ chức sáng nay. Phát huy truyền thống nhiều năm liền hoàn thành chỉ tiêu giao quân và nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, chỉ đến 9 giờ 25 phút sáng nay, thành phố đã hoàn thành tốt công tác giao-nhận quân, bảo đảm nhanh gọn, đúng quy định, đạt 100% chỉ tiêu. Chúng ta tin rằng, với môi trường học tập và rèn luyện trong quân đội, mỗi thanh niên thành phố nhập ngũ hôm nay sẽ được trang bị cho mình một hành trang vững chắc để thực hiện những hoài bảo lớn tốt đẹp trong tương lai./.
Quốc Dũng
