Vẫn xanh màu áo

(VOH) - 36 năm kể từ ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, với những người cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm xưa nay tuổi hầu hết đã về hưu nhưng họ vẫn không chọn cho mình con đường nghỉ ngơi mà vẫn tiếp tục dốc sức đóng góp xây dựng cho đất nước. Bằng tinh thần gương mẫu, dám nghĩ dám làm, nhiều cựu chiến binh đã xây dựng, tham gia nhiều phong trào góp phần tích cực vào sự phát triển của địa phương.
 Người dân Sài Gòn chào đón bộ đội giải phóng sau khi chiến dịch Hồ Chí Minh giành thắng lợi hoàn toàn vào ngày 30/4/1975. Ảnh: AFP.

Theo ông Nguyễn Văn Bạch-Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP: hiện nay toàn TP có hơn 61.000 hội viên, trong đó có gần 50% cựu chiến binh tham gia hoạt động chính trị xã hội tại địa phương. Hầu hết, cựu chiến binh khi về địa phương đều được tin tưởng và giao những trọng trách, nhiệm vụ quan trọng, luôn là lực lượng nòng cốt để phát động các phong trào tại địa phương. Hội viên cựu chiến binh luôn là lực lượng đi đầu gương mẫu thực hiện phong trào và vận động nhân dân tham gia hưởng ứng như: vận động con em thi hành tốt nghĩa vụ quân sự, vận động nhân dân hiến đất mở hẻm, di dời giải tỏa, hay các phong trào thực hiện nếp sống văn minh mỹ quan đô thị, thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh….Đánh giá về lực lượng cựu chiến binh tham gia xây dựng chính quyền, ông Nguyễn Văn Bạch cho rằng:

Để hiểu rõ hơn về hình ảnh của người cựu chiến binh năm xưa và những đóng góp của họ trong các hoạt động tại địa phương hiện nay, chúng tôi đã tìm gặp một số cựu chiến binh từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Ngồi trước mặt chúng tôi giờ đây là những cựu chiến binh đã lớn tuổi nhưng họ vẫn nhớ như in những ngày tham gia chiến đấu bảo vệ đất nước. Ký ức về những ngày tháng 4 chiến đấu giải phóng miền Nam 36 năm qua nhưng vẫn như còn in đậm trong ký ức của ông Tô Văn On-lúc đó ông ở trung đoàn Củ Chi tham gia đánh vào Sài Gòn. Ông kể: lúc tham gia kháng chiến ông chỉ mới 15 tuổi, tuy còn nhỏ nhưng ông đã sớm ý thức được mổi thù nhà, hận nước nên ông quyết định đi kháng chiến và tham gia nhiều trận chiến như: chiến dịch Mậu Thân 1968, chiến dịch Hồ Chí Minh, rồi tham gia làm nghĩa vụ quốc tế. Người chiến binh năm nào nay đã là thương binh 1/4 vẫn tích cực tham gia công tác ở địa phương, là nông dân sản xuất giỏi nhiều năm liền ở xã Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi. Hiện ông Tô Văn On là phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Củ Chi, niềm vui lớn nhất của ông hiện nay là được chính quyền và nhân dân tin yêu, được tiếp tục góp sức mình cho sự phát triển chung của địa phương. Do vậy, ông luôn gắng sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ với tinh thần của người lính cụ Hồ:

Là người làm công tác hậu cần bảo đảm lương thực, vũ khí cho quân đội khi tiến đánh Sài Gòn vào những năm 1975, ông Phan Như Tiếu-Chủ tịch Hội cựu chiến binh quận Tân Bình luôn mang trong mình tinh thần “còn sức còn chiến đấu, còn sức còn phục vụ cho xã hội”. Nên khi về hưu từ năm 1991 đến nay, ông vẫn tham gia tích cực công tác tại địa phương và có nhiều đóng góp xây dựng chính quyền. Từ tổ trưởng tổ dân phố, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội cựu chiến binh phường 13 đến nay giữ cương vị là Chủ tịch Hội cựu chiến binh quận Tân Bình, dù ở cương vị nào ông cũng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều phong trào của hội cựu chiến binh quận được đánh giá cao như: cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào bảo vệ môi trường, đăng ký xây dựng tuyến đường xanh-sạch-đẹp, trong đó cựu chiến binh đăng ký xây dựng 52 tuyến đường và 58 tuyến hẻm. Ông Phan Như Tiếu bày tỏ:

Với ông Lê Hoài Liễm-Chủ tịch Hội cựu chiến binh quận 3 cũng thế. Ông là người luôn tích cực trong công tác giáo dục chính trị cho thế hệ trẻ, vận động thanh niên nhập ngũ, chăm lo đời sống hội viên….Ông nói: người cựu chiến binh ngày nay luôn mang trong mình phẩm chất, tinh thần của anh bộ đội cụ Hồ: còn sức là còn tham gia đóng góp xây dựng chính quyền, làm nhiều việc có ích cho xã hội. Ông Lê Hoài Liễm chia sẻ:
Hình ảnh người cựu chiến binh ngày nay luôn thể hiện là lực lượng đi đầu trong các phong trào của địa phương, gương mẫu trong đạo đức lối sống, giữ gìn truyền thống , bản sắc dân tộc, tham gia tích cực các hoạt động chính trị-xã hội góp phần xây dựng chính quyền. Đó cũng là hình ảnh đẹp của người bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ mới -thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước tiến lên trên con đường công nghiệp hóa-hiện đại hóa.