Aston Villa dưới sự dẫn dắt của HLV Unai Emery từ cuối năm 2022 đã có chuỗi thành tích ấn tượng để thoát khỏi nhóm cuối bảng (thành tích tệ sau 13 vòng đầu dưới thời Steven Gerrard), đồng thời đang là ứng viên cạnh tranh tấm vé C1 mùa sau.
Trận hòa 1-1 kịch tính với Brentford cách đây 4 ngày giúp Aston Villa tiếp tục nối dài mạch 9 trận bất bại liên tiếp. Đối đầu Fulham trên sân nhà ở trận đấu sớm vòng 33, các học trò của HLV Unai Emery tiếp tục phong độ ấn tượng để giành 3 điểm bằng thắng lợi tối thiểu.
Thắng lợi giúp Aston Villa vươn lên tạm chiếm vị trí thứ 5 của Tottenham trước khi "Gà trống thành London" phải tiếp đón MU trên sân nhà lúc 02h15 rạng sáng 28/4 (giờ Việt Nam). "The Villains" đứng trước cơ hội lần đầu dự vòng bảng một giải đấu cúp châu Âu kể từ năm 2009.
Fulham không phải là đối thủ dễ ức hiếp, còn nhớ ở trận lượt đi trên sân nhà của mình, đội bóng thành London đã có thắng lợi 3-0. Trước một Aston Villa lột xác hoàn toàn so với đầu mùa, đội khách lựa chọn chơi phòng ngự phản công.
Đọc thêm: Huyền thoại Arsenal dự đoán "nhân tố" khiến Man City mất chức vô địch
Nhưng ngay ở phút đầu tiên, khung thành chủ nhà đã đối diện nguy hiểm sau pha móc vô-lê kiểu "ngả bàn đèn" của cựu tiền vệ MU Andreas Pereira. Nhưng đây là tình huống dứt điểm duy nhất Fulham có thể tạo ra trước khung thành Villa.
Phần còn lại của trận đấu, Aston Villa dù không áp đảo thời lượng kiểm soát bóng nhưng tất cả các tình huống nguy hiểm điều thuộc về chủ nhà với 14 lần dứt điểm, 3 trúng đích và 1 trong đó là bàn thắng.
Phút 21, từ quả đá phạt góc bên cánh phải do John McGinn thực hiện, trung vệ Tyrone Mings đánh đầu ngược hiểm hóc mở tỷ số cho Aston Villa. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Bernd Leno thì Fulham còn thua đậm hơn.
Chủ nhà cũng đã một lần thót tim khi Tyrone Mings đưa bóng về lưới nhà ở phút 83, nhưng bàn gỡ hòa 1-1 cho đội khách không được công nhận do tiền vệ Harrison Reed đã mắc lỗi việt vị. 1-0 là tỷ số cuối nghiêng về Aston Villa.



