Chờ...

"Virus FIFA" hủy hoại Arsenal

VOH - Sau Martin Odegaard, Arsenal tiếp tục hứng chịu tin dữ từ Bukayo Saka ở đợt tập trung ĐTQG thứ hai liên tiếp.

Rạng sáng nay, UEFA Nations League chứng kiến cú sốc lớn ở bảng 2 nhóm B. Có lợi thế sân nhà nhưng đội tuyển Anh bất ngờ thất thủ 1-2 trước đối thủ Hy Lạp.

Thua trận thất vọng, "Tam sư" còn hứng chịu đòn giáng lực lượng. Bukayo Saka không may dính chấn thương và sớm phải rời sân, nhường chỗ cho Noni Madueke ngay đầu hiệp hai.

saka-arsenal
Trận đấu sớm kết thúc với Saka. Ảnh: Internet

Ở pha bóng các vị khách mở tỷ số, Saka không thể theo kèm Konstantinos Koulierakis đột phá kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Ngòi nổ số 7 tập tễnh lùi về và HLV Lee Carsley quyết định rút anh khỏi sân chỉ vài phút sau.

Trả lời phỏng vấn The Guardian, thuyền trưởng tạm quyền đội tuyển Anh cập nhật tình hình cậu học trò: "Saka đang được đánh giá mức độ. Rõ ràng trong tình huống dẫn đến bàn thua đầu tiên, bạn có thể thấy dấu hiệu cậu ấy bị đau".

arsenal-saka
Arsenal đối diện nguy cơ mất Saka thời gian tới. Ảnh: Internet

Hình ảnh Saka ôm mặt đau đớn rõ ràng gây ra lo lắng lớn đến Arsenal. Ngôi sao 23 tuổi là nguồn cảm hứng lớn nhất trên hàng công "Pháo thủ" từ đầu mùa với 10 lần in dấu giày vào các bàn thắng. 

Ông lớn bắc London vốn đã mất sự phục vụ của đội trưởng Martin Odegaard từ đợt tập trung ĐTQG tháng trước. Trong thời gian Odegaard dưỡng thương, Saka chính là cái tên được HLV Mikel Arteta trao vai trò đội trưởng thay thế.