Theo Dunya News, Samantha Rainsold, 19 tuổi, đang thi đấu ở một giải bóng mềm tại bang Montana thì một đồng đội nhận thấy cầu thủ đối phương giống cô một cách khó tin. Người này là Kian Dean, 18 tuổi.
Samantha vốn biết mình có một em gái ruột nhỏ tuổi hơn, nhưng cả hai được nhận nuôi bởi những gia đình khác nhau theo thỏa thuận không cho phép hai bên liên lạc với gia đình ruột. Vì vậy, cô không biết em gái sống ở đâu hay có diện mạo như thế nào.
Dù đồng đội đã chỉ ra sự giống nhau, Samantha chưa nhìn Kian ở khoảng cách gần và cũng không tiếp cận Kian sau trận đấu. Tuy nhiên, sau khi kể với mẹ, mẹ cô kiểm tra danh sách vận động viên tham gia giải và nhận ra cái tên Kian Dean chính là tên mẹ ruột đã đặt cho cô con gái út.
Khi hai cô gái gặp lại nhau tại một trận đấu khác, mẹ Samantha chủ động trò chuyện với gia đình Kian. Qua đó, họ phát hiện thêm nhiều điểm trùng hợp: cả hai đều được nhận nuôi, có mẹ ruột cùng tên và chào đời tại cùng một bệnh viện. Họ còn cùng chơi bóng mềm, từng tham gia đội bóng chuyền thời trung học, mặc áo số 6 và thi đấu ở cùng vị trí.
Samantha lớn lên tại Polson, bang Montana, còn Kian trưởng thành ở Worden, cách đó hơn 640 km. Dù vui mừng khi tìm thấy nhau, hai chị em vẫn chưa làm xét nghiệm ADN để xác nhận quan hệ huyết thống.
Từ một lần tình cờ chạm mặt trên sân đấu, hai cô gái có cơ hội tìm lại người thân mà họ đã thất lạc suốt nhiều năm. Cuộc gặp bất ngờ ấy biến một trận bóng bình thường thành kỷ niệm có thể thay đổi cuộc đời cả hai.

























