Bộ sưu tập của Susan Burgos được xác nhận kỷ lục thế giới vào tháng 1/2026, vượt kỷ lục trước đó là 10.502 món của Sheila Crown (Anh). Phần lớn "đàn ếch" hiện được trưng bày trong ngôi nhà của bà ở Camarillo, bang California (Mỹ).
Năm 1983, bà Susan bắt gặp một chú ếch cây nhỏ xíu trong bếp. "Nó đã đánh cắp trái tim tôi", bà kể. Chiếc nhẫn vàng hình ếch, gắn mắt ngọc lục bảo là món đồ đầu tiên bà mua.
Từ đó, đi đâu bà cũng tìm kiếm những món mới để bổ sung, thường mua trong các chuyến du lịch hoặc lật giở catalogue để chọn "thành viên" tiếp theo cho gia đình ếch.
Bộ sưu tập của bà từ thú nhồi bông, đồ trang trí, phụ kiện gia dụng đến quần áo. Gần như mọi thứ bà có thể nghĩ ra đều có phiên bản hình ếch, thậm chí bà còn có đủ đồ trang trí Giáng sinh để phủ kín một cây thông.
Khi được yêu cầu chọn một món yêu thích, bà Susan cho biết đó là chú ếch biết hát, lái mô tô và cử động theo nhạc, phát bài "Kokomo" của The Beach Boys. Với hơn 13.000 vật phẩm, bài toán lớn nhất của bà giờ đây là tìm đủ không gian để cất giữ tất cả.


























