Ngôi mộ 1.700 năm tuổi ở Ai Cập chứa bài thơ cổ và những câu thần chú bảo vệ người chết

00:00
00:00
00:00
Các nhà khảo cổ học vừa phát hiện một ngôi mộ đá vôi niên đại 1.700 năm tại Ai Cập, bên trong khắc một bài thơ hiếm hoi bằng tiếng Hy Lạp cổ, được cho là lời một người con khóc thương cha đã khuất.

Theo Live Science, ngôi mộ có mái hình kim tự tháp này có niên đại từ thế kỷ thứ 4, thời điểm Đế chế La Mã còn kiểm soát Ai Cập. Nhóm khảo cổ tìm thấy công trình tại ốc đảo Dakhla, gần thành phố cổ Mothis (nay là Mut).

Ngôi mộ cổ 1.700 năm tuổi tại ốc đảo Dakhla, Ai Cập
Ngôi mộ niên đại thế kỷ thứ 4 được khai quật tại một khu nghĩa trang cổ ở ốc đảo Dakhla, Ai Cập - Ảnh: Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập

Ngôi mộ được xây cho một cặp vợ chồng, với một tấm bia đá khắc bài thơ 19 dòng bằng tiếng Hy Lạp cổ, theo thông báo của Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập. Người chồng quá cố tên Pisechtes, có thể từng là một thẩm phán, tuy thông báo không đề cập đến việc tìm thấy hài cốt tại hiện trường.

Ngôi mộ còn có các dòng chữ tượng hình ghi lại những câu thần chú bảo vệ người đã khuất, một số đoạn nhắc đến "Amduat" - văn bản kể về hành trình của thần Mặt Trời qua thế giới ngầm.

Các nhà khảo cổ cũng phát hiện một bàn cúng, bồn tẩy uế, đồ gốm và ít nhất một đồng xu khắc hình hoàng đế La Mã Constantine Đại đế (trị vì 306-337) - người sau này hợp pháp hóa Kitô giáo, dù bên trong mộ không có dấu tích hay hình ảnh liên quan tôn giáo này.

Nhà nghiên cứu Angelos Chaniotis thuộc Viện Nghiên cứu Cao cấp (Mỹ), người không tham gia khai quật, nhận định đây là một "áng thơ bi tráng và độc đáo", với cấu trúc ngữ pháp gợi nhớ đến sử thi Homer.

Bài thơ ca ngợi người quá cố là một người tốt bụng, khôn ngoan, được ví như "cố vấn của cuộc đời". Ở những dòng cuối, người con trai tên Sarapion hướng về cha mà thốt lên: "Cha ơi, hãy lắng nghe!", rồi khẩn cầu ông nhận lấy lễ vật tưởng niệm từ những đứa con đang khóc thương.

Theo ông Chaniotis, việc bài thơ sử dụng các dấu phụ tinh vi trong tiếng Hy Lạp cổ cho thấy trình độ học vấn cao của tác giả. Giới khảo cổ cũng nhận định ngôi mộ có thể đã được sử dụng lại sau này, khi một miếu thờ bằng gạch bùn được dựng thêm phía trên lối vào.