Cặp đôi Anh chi hơn 100.000 USD đến Cyprus thuê người mang thai hộ nhưng mắc kẹt ‘chưa biết ngày về’

ANH - Một cặp đôi đồng tính đã chi 107.000 đô la để có con sinh đôi ở Cyprus thông qua phương pháp mang thai hộ. Nhưng họ hiện đang mắc kẹt ở đất nước này.

Damian (33 tuổi) và Pasan Fernando (36 tuổi) đã phải ‘vật lộn’ để tìm người mang thai hộ ở Anh và quyết định tìm hiểu các lựa chọn ở nước ngoài.

Nhờ sự giới thiệu, họ đã tìm thấy Trung tâm Trẻ sơ sinh Thế giới tại Cyprus. Tinh trùng của Pasan đã được dùng để thụ tinh cho trứng của người hiến tặng - loại trứng mà họ chọn phù hợp nhất với đặc điểm của Damian - trước khi cặp đôi này được ghép đôi với người mang thai hộ.

mang-thai-ho-030325
Cặp đôi chi 107.000 đô la để sinh đôi ở Cyprus thông qua phương pháp mang thai hộ nhưng hiện đang mắc kẹt ở nước này - Ảnh: SWNS

Họ phát hiện người mang thai hộ của mình đang mang thai đôi vào tháng 4/024 và bay đến Cyrus vào đêm giao thừa để chuẩn bị cho ca sinh nở.

Hai bé River và Liko chào đời vào ngày 3/1/2025 nhưng Damian và bạn đời không thể đưa các con về nhà ở St Albans, Hertfordshire, Anh trong 8 tuần qua.

Họ đã nộp đơn xin hộ chiếu vào ngày 13/1/2025 - khi họ đã có đầy đủ các giấy tờ cần thiết - nhưng đơn của họ vẫn đang chờ được xem xét sau khi một số giấy tờ bị thất lạc.

Damian và Pasan gặp nhau vào năm 2014 và kết hôn vào năm 2017. Cả hai bắt đầu tìm hiểu về dịch vụ mang thai hộ ở Anh cách đây 6 năm. Tại Anh, theo luật mang thai hộ, người mang thai hộ phải là người chủ động liên lạc với cha mẹ tương lai.

Nhưng sau nhiều năm cố gắng tìm kiếm sự phù hợp, cặp đôi này vẫn không nhận được lời đề nghị mang thai hộ.

Vào thời điểm đó, họ đã có thể tiết kiệm đủ tiền để có thể ra nước ngoài để mang thai hộ vào tháng 9/2023.

Cặp đôi này đã nhận được lời giới thiệu từ Trung tâm Trẻ sơ sinh Thế giới, có trụ sở tại Cyrus và đã gọi điện cho cơ quan này vào tháng 10/2023.

Họ bay đến Cyrus vào tháng 12 để gửi mẫu và quyết định sẽ sử dụng tinh trùng của Pasan và một người hiến trứng giống Damian.

Pasan cho biết: “Điều quan trọng là vì DNA của tôi nên chúng tôi muốn trông giống với đặc điểm của Damian nhất có thể”.

Họ đã chọn một người hiến trứng vào tháng 1/2024 và tiến hành thụ tinh trứng ngay trong tháng đó. Sau khi có được 3 phôi thai khỏe mạnh, họ có thể chọn người mang thai hộ được liên kết thông qua phòng khám vào tháng 3/2023.

Họ phát hiện người mang thai hộ mang thai đôi vào tháng 4/2023. Cặp đôi quyết định không liên lạc với người mang thai hộ cho đến khi sinh con vì họ không muốn khiến người mẹ ấy "khó chịu".

Pasan cho biết: “Phòng khám – cứ 3 tuần lại gửi cho chúng tôi một bản siêu âm”.

Người mang thai hộ của họ đã lên lịch sinh mổ vào ngày 3/1/2025 và cặp đôi đã bay đến Cyrus vào đêm giao thừa. Cặp đôi này muốn quay lại Anh càng sớm càng tốt sau khi các bé chào đời.

Trước đó, họ đã thuê luật sư và tập hợp tất cả các giấy tờ cần thiết để xin hộ chiếu cho cặp song sinh.

Sau khi nhận được giấy khai sinh, họ đã gửi đơn vào ngày 13/1/2025 và nhận được phản hồi vào ngày 21/1 rằng, đơn của họ đã được nhận.

Nhưng vào ngày 31/1, văn phòng hộ chiếu yêu cầu nộp đơn mới do nhầm lẫn về địa điểm gửi hộ chiếu. Họ nộp lại đơn vào cùng ngày và gọi điện để xác nhận rằng các giấy tờ hỗ trợ đã gửi sẽ được liên kết với đơn mới.

Nhưng cặp đôi này hiện đang gặp phải một loạt hiểu lầm và giấy tờ bị thất lạc khiến đơn xin cấp thị thực của họ bị chậm trễ – và khiến họ bị kẹt ở Cyrus.

Cặp đôi này đã phải chuyển đến 3 nơi ở Airbnb khác nhau kể từ khi đến Cyrus do trục trặc giấy tờ. Điều này làm phát sinh thêm chi phí sau khi đã phải trả 88.000 đô la cho công ty môi giới và 19.000 đô la cho luật sư và chi phí đi lại.

Cặp đôi này vẫn đang chờ đơn xin cấp thị thực được xem xét và được thông báo rằng "không có mốc thời gian cụ thể cho quá trình phức tạp này".

Cho đên nay, cặp đôi không biết khi nào có thể nhận được hộ chiếu cho cặp song sinh để trở về nhà – điều này có thể có nghĩa là Damian sẽ phải nghỉ phép không lương và thiệt hại lớn về tài chính.

Bình luận