Paul Hardcastle, 52 tuổi, đến từ Anh đã vô cùng bất ngờ khi tìm được một "kho báu" thời Anglo Saxon 1.400 năm tuổi trong vườn nhà mình.
Khi đang đào đất chuẩn bị dựng hàng rào trong vườn, ông Hardcastle vô tình tìm thấy một số trang sức, gọi là "Acomb Jewel", được cho là thuộc về một người phụ nữ Anglo Saxon có địa vị cao trong thế kỷ thứ 7.
Paul sau đó có thất vọng và tức giận khi số nữ trang trên được định giá chỉ 2.800 bảng Anh (92 triệu đồng), chứ không phải với giá 48.000 bảng Anh (hơn 1,5 tỷ đồng) như đã tham khảo từ trước.
Paul có thể phải bán số đồ trang sức này cho Bảo tàng Yorkshire vì luật Kho báu của Anh.
Trước đó, người đàn ông thử rao bán bộ trang sức này trên một trang web bán đồ cổ để xem có ai trả giá cao không và giá đã lên tới gần 50.000 bảng Anh (1,6 tỷ đồng) trước khi ông hủy bỏ giao dịch.
Kể lại sự việc ngày hôm đó, ông Paul nói rằng hàng rào khu vườn của mình bị đổ vì gió to. Ông và con trai đã tự đào đất sâu khoảng 1m để làm hàng rào mới. Trong quá trình đào đất, ông Hardcastle đã phát hiện ra một chiếc hộp chứa đầy trang sức.
Giám định viên khu vực York, Rob Turnbull, đã kết luận những đồ vật được tìm thấy, bao gồm một số mảnh trâm cài được trang trí bằng vàng và ngọc hồng lựu tinh xảo, là kho báu.
Điều này tạo cơ hội cho các bảo tàng có thể mua lại sau khi giá trị thị trường của nó được xác định bởi Ủy ban định giá kho báu độc lập. Quỹ Bảo tàng York cho biết họ quan tâm đến việc mua nó cho Bảo tàng Yorkshire.
Theo Bảo tàng Anh vì phát hiện này được tuyên bố là kho báu nên nó thuộc quyền sở hữu của Hoàng gia, chứ không phải của người tìm thấy hay chủ đất.