Hàn Quốc: Bị nhiều bệnh viện từ chối, sản phụ người Việt phải sinh con trên xe cứu thương

HÀN QUỐC - Ngày 17/3, Cơ quan cứu hộ Incheon cho biết, một phụ nữ mang thai ngã gục tại sân bay đã bị nhiều bệnh viện từ chối và cuối cùng sinh con ngay trên xe cứu thương.

Người phụ nữ là một công dân Việt Nam ngoài 30 tuổi, ngã gục vào khoảng 12 giờ 20 phút trưa 16/3 tại Nhà ga 1 của Sân bay Quốc tế Incheon, theo Sở Cứu hỏa Incheon.

Các nhân viên cứu hộ ban đầu đã cố gắng đưa cô đến Bệnh viện Đại học Inha, nhưng nhân viên ở đó cho biết họ không thể tiếp nhận bệnh nhân. Các bệnh viện khác gần đó cũng từ chối tiếp nhận.

Cô được đặt ở chế độ chờ trước Bệnh viện Đại học Inha trong khi các nhân viên cứu hộ tìm kiếm các lựa chọn khác, khi nước ối của cô vỡ và chuyển dạ trong xe cứu thương. Cô đã sinh một bé trai khỏe mạnh vào khoảng 2 giờ 33 phút chiều

Chỉ khi đó, họ mới được bệnh viện chấp nhận và hiện đang được chăm sóc y tế.

xe-cuu-thuong-170325
Bị nhiều bệnh viện Hàn Quốc từ chối, sản phụ người Việt Nam phải sinh con trên xe cứu thương - Ảnh minh họa: Yonhap

Từ năm 2024, tại Hàn Quốc, đã có nhiều trường hợp xe cứu thương chở bệnh nhân cấp cứu phải ‘vất vả’ để tìm bệnh viện, trong bối cảnh thiếu hụt nhân viên trên toàn quốc do cuộc đình công y tế đang diễn ra.

Dữ liệu tháng 2 từ Cơ quan Cứu hỏa Quốc gia cho thấy, có 104 trường hợp xe cứu thương bị các bệnh viện ban đầu từ chối - trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay.

Số ca bệnh này cao hơn đáng kể so với 47 ca trong cùng kỳ nghỉ lễ năm ngoái, hoặc 51 ca trong cùng kỳ năm 2023 - cả hai đều xảy ra trước cuộc đình công của bác sĩ.

Các bác sĩ đã đình công hàng loạt bắt đầu từ ngày 20/2/2024 để phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh tại các trường y khoa thêm 2.000 sinh viên trong một năm của chính phủ.

Đầu tháng này, chính phủ đã thông báo rằng họ sẽ rút lại kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh và giữ nguyên số lượng tuyển sinh hiện tại là 3.058, nhưng chỉ với điều kiện là tất cả các sinh viên y khoa hiện đang nghỉ phép phải quay lại học vào cuối tháng 3.

Bình luận