Đăng nhập

Kết hôn với hai người trong một ngày, người đàn ông Ấn Độ gây phẫn nộ

00:00
00:00
00:00
VOH - Một người đàn ông tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi bị phát hiện kết hôn với hai người phụ nữ... chỉ trong cùng một ngày.

Sự việc kỳ lạ và gây sốc này xảy ra tại khu vực Harpur Budhat, thành phố Gorakhpur, và đã nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội sau khi người phụ nữ đầu tiên – người yêu lâu năm của anh – đệ đơn khiếu nại lên cảnh sát.

Theo tờ Indiatoday, người đàn ông đã có mối quan hệ yêu đương kéo dài 4 năm với bạn gái. Trong khoảng thời gian đó, cô đã hai lần phá thai theo yêu cầu của anh. Cặp đôi từng tổ chức một buổi lễ kết hôn tại đền thờ với sự chứng kiến của bạn bè thân thiết, coi như chính thức trở thành vợ chồng.

Ket hon an do 20-25Xem toàn màn hình

Tuy nhiên, khi cô gái mang thai lần thứ ba, người đàn ông lại đưa cô đến một viện điều dưỡng để sinh con, nhưng sau đó đã âm thầm giao đứa trẻ cho một nữ y tá tại cơ sở y tế đó. Cảm thấy bất an, cô liên tục hỏi về tương lai mối quan hệ, thì nhận được lời trấn an rằng anh đang thuyết phục gia đình và chỉ cần hai người đăng ký kết hôn tại tòa án thì mọi chuyện sẽ êm đẹp.

Cô không ngờ, chính ngày mà họ đăng ký kết hôn tại tòa vào buổi sáng cũng là ngày anh tổ chức lễ cưới rình rang với một người phụ nữ khác – người mà gia đình anh đã chọn – vào buổi tối. Tức là trong vòng 24 giờ, người đàn ông đã kết hôn với hai người phụ nữ khác nhau, mỗi người theo một hình thức.

Sau khi phát hiện toàn bộ sự thật, cô gái đã đến nhà chồng và yêu cầu được đối thoại rõ ràng. Tuy nhiên, cô cho biết bị gia đình chồng sỉ nhục và đuổi ra khỏi nhà không thương tiếc.

Phẫn uất và tổn thương, cô đã làm đơn tố cáo gửi đến cảnh sát địa phương. Trong đơn, cô khẳng định mình là nạn nhân của sự lừa dối có chủ đích, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng điều tra về hành vi lừa đảo hôn nhân, chối bỏ trách nhiệm làm cha và những dấu hiệu liên quan đến việc "mua bán" trẻ sơ sinh tại viện điều dưỡng.

Hiện cảnh sát Gorakhpur đã tiếp nhận vụ việc, bắt đầu quá trình điều tra và triệu tập các bên liên quan để làm rõ. Một đại diện cơ quan điều tra cho biết: “Chúng tôi đang thu thập bằng chứng, đặc biệt tập trung vào thông tin liên quan đến việc người đàn ông giao đứa bé cho người khác sau khi sinh”.

Sự việc đã tạo ra làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ tại địa phương và trên mạng xã hội Ấn Độ. Nhiều người lên án hành vi "vô đạo đức, phản cảm và tàn nhẫn" của người đàn ông khi cố tình lợi dụng sự tin tưởng của người yêu cũ, đồng thời che giấu toàn bộ sự việc với cả hai bên gia đình.

Hiện cả hai người phụ nữ đều đang sống trong tình trạng bất ổn về tâm lý, trong khi dư luận tiếp tục yêu cầu chính quyền có biện pháp xử lý nghiêm để răn đe những trường hợp tương tự.

 
Bình luận