Chờ...

Mẹ gặp lại con sau hơn nửa thế kỷ xa cách: Câu chuyện cảm động của tình mẫu tử

VOH - Sau hơn nửa thế kỷ tìm con, bà Paula Beer, 74 tuổi, ở Bridgend, xứ Wales, cuối cùng đã thực hiện được giấc mơ đoàn tụ với cậu con trai mà bà phải cho người khác nhận làm con nuôi từ năm 1967.

Cuộc hội ngộ đầy xúc động đã diễn ra vào tháng 7/2024, nhờ chương trình tìm kiếm người thân "Long Lost Family."

Năm 17 tuổi, bà Paula sinh con trong hoàn cảnh khó khăn khi phải đối mặt với áp lực từ gia đình. Không có sự hỗ trợ của bố mẹ, bà đành quyết định cho người khác nhận nuôi cậu bé Paul để mong con có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Dù quyết định này khiến bà mang nặng nỗi đau trong suốt 57 năm, bà luôn giữ hy vọng rằng một ngày nào đó có thể gặp lại con.

me con
Mẹ vui mừng gặp lại con trai sau 57 năm - Ảnh: Walesonline

Trong suốt những năm tháng xa cách, vào mỗi dịp sinh nhật của con trai, bà Paula đều thắp nến và cầu nguyện mong con hạnh phúc. Mặc dù bà đã lập gia đình và có một cô con gái, nỗi day dứt về đứa con trai năm xưa không bao giờ nguôi ngoai. Chính điều này thôi thúc bà tham gia chương trình tìm kiếm người thân, nơi bà tìm được thông tin về con trai.

Con trai của bà, giờ mang tên Jim, hiện sống ở phía tây nam nước Anh. Anh đã mất vài tháng để cân nhắc việc có muốn gặp lại mẹ ruột hay không, với tâm trạng hỗn độn giữa niềm vui và sự lo lắng. Tuy nhiên, cuối cùng anh quyết định đối diện với quá khứ và đồng ý gặp bà Paula.

Cuộc đoàn tụ giữa hai mẹ con là khoảnh khắc tràn đầy cảm xúc. "Chúng tôi đã ôm nhau thật chặt. Jim chính là bản sao tính cách của tôi, chỉ nhẹ nhàng hơn mà thôi," bà Paula chia sẻ. Sau cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa, hai mẹ con thường xuyên kết nối với nhau thông qua các cuộc gọi video, chia sẻ những khoảnh khắc quý giá trong cuộc sống.

Cả bà Paula và Jim đều có chung sở thích về âm nhạc và đi bộ, và Jim cũng rất thích đến Wales, nơi mẹ ruột của anh sinh sống. Mối liên hệ giữa hai người đang ngày càng được vun đắp sau bao năm xa cách.