Chàng trai họ Dương, một trong những người tham gia, cho biết nhóm của anh ban đầu chỉ có 5-6 người nhưng sau đó đã tăng lên hơn 20 người. Dương giải thích rằng mục đích của nhóm không phải để lừa dối hay làm phiền ai mà chỉ đơn giản là muốn phá vỡ quan niệm truyền thống về sự nghèo khó gắn liền với việc ăn xin.
Nhóm này dùng mã QR để nhận quyên góp từ những người qua đường, trong khi một số khác nhận thuốc lá, rượu hay đồ ăn nhẹ.
Dương mô tả hành động này là một hình thức kinh doanh mới dành cho những người "cởi mở". Anh cho rằng tất cả những gì cần làm là cầm điện thoại, gõ chữ "ăn xin" và ngồi xuống, không cần phải làm gì quá phức tạp.

Một số người cho rằng đây là cách thể hiện phản kháng đối với văn hóa làm việc 996 (từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày một tuần) đang khiến nhiều người cảm thấy kiệt quệ.
Hành động này cũng gây nhiều tranh cãi. Có người coi đây là một hình thức nghệ thuật trình diễn, một cách phản kháng có ý thức. Ngược lại, một số cho rằng hành động "ăn xin" như vậy thiếu tự trọng và phẩm giá, không nên dựa vào bố thí để sống.
Trước những phản ứng mạnh mẽ, Cục Quản lý và Bảo vệ thành cổ Đại Lý phải thành lập tổ tuyên truyền để duy trì trật tự đô thị và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về văn minh du lịch. Trào lưu này cũng phản ánh một phần tâm lý của giới trẻ trong bối cảnh kinh tế khó khăn và áp lực công việc ngày càng lớn.