Ba Thợ Hồ đem chuyện “vĩ mô” ra bàn luận với nhóm cà phê

(VOH) - Không biết sáng nay “bà nào nhập” mà Ba Thợ Hồ đem chuyện “vĩ mô” ra bàn luận với nhóm cà phê, khi anh hể hả thông báo: “Trong tình hình khủng hoảng kinh tế toàn cầu, mà thủy sản nước mình xuất được hơn 4 tỷ USD là “hoành tráng” lắm – ngành nghề nào mà làm được như thủy sản thì nước mình chỉ cần 5 năm hóa rồng ngay”.

 Trách nhiệm

 

(VOH) - Không biết sáng nay “bà nào nhập” mà Ba Thợ Hồ đem chuyện “vĩ mô” ra bàn luận với nhóm cà phê, khi anh hể hả thông báo: “Trong tình hình khủng hoảng kinh tế toàn cầu, mà thủy sản nước mình xuất được hơn 4 tỷ USD là “hoành tráng” lắm – ngành nghề nào mà làm được như thủy sản thì nước mình chỉ cần 5 năm hóa rồng ngay”.

 

 Ba Thợ Hồ đem chuyện “vĩ mô” ra bàn luận với nhóm cà phê 1

Tư Hưu trí không chịu – anh “độp” lại: “Thôi đi cha nội, anh biết là thủy sản nước mình luôn đứng trước bị nguy cơ các nước ách lại vì họ cho rằng các mặt hàng thủy sản của mình có nhiễm tạp chất, đặc biệt là các hóa chất cấm, nhiều công ty bị cấm xuất khẩu vào một số nước rồi - ở đó mà lạc quan tếu”. Ba Thợ Hồ không vừa gì – anh “phản pháo” lại ngay: “Ai biểu mấy công ty, doanh nghiệp đó làm ăn không đàng hoàng, không chịu xét nghiệm cẩn thận trước khi xuất, phải giữ uy tín giữ thương hiệu cho thủy sản Việt Nam mình chứ”. Tư hưu trí không đồng tình lý lẽ Ba Thợ Hồ đưa ra – Theo anh không thể đổ lỗi cho các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản, mà trách nhiệm đó là từ khâu quản lý của các cơ quan nhà nước. Hiện tại con tôm, con cá, con mực xuất khẩu phải chịu sự quản lý giám sát và kiểm tra của 3 Bộ: là Công Thương, Nông nghiệp phát triển Nông thôn và Tài Nguyên Môi trường và 5 cục là Cục chất lượng, Cục thú y, Cục môi trường thủy sản, Cục chế biến và Cục khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đó là chưa kể ở một số tỉnh có nghề cá lớn cũng tổ chức thêm một số chi cục tương tự theo ngành dọc. Vậy mà con tôm, con cá, con mực bị tạp chất, bị nhiễm hóa chất bị cấm vẫn lọt qua 3 Bộ, 5 cục và hàng chục chi cục. Như vậy, lỗi nầy của ai? Của các doanh nghiệp thôi à? Đổ lỗi nầy cho doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản thì dễ ợt – vì 3 Bộ, 5 cục, hàng chục chi cục nầy có quyền một trong những quyền đó là quyền chối bỏ trách nhiệm. Bởi lâu nay nếu thành tích thì của cơ quan quản lý nhà nước, mà thất bại, thua lỗ là do doanh nghiệp không tuân thủ qui định quản lý kiểu đó - xin lỗi – anh em mình ở đây ai cũng làm Bộ Trưởng, Thứ trưởng, Cục Trưởng, Chi cục trưởng được hết. Nghe Tư hưu trí phân tích logic quá – Ba Thợ Hồ đuối lý, nhưng anh cũng cố vớt vát: “Anh nói nghe thì hay đó – vậy sao hồi anh đương chức anh không đóng góp cho nhà nước đi – giờ về hưu mới chịu nói. Nói anh đừng giận, anh có hơn gì mấy ông quan mà anh vừa phê phán đâu”.

 

Nghe tới đây Tư hưu trí giận đỏ mặt. Để dung hòa, Hai Sài Gòn có ý kiến “Cái vòng lẩn quẩn của ta từ trước đến nay vẫn là cơ chế. Trong vụ thủy sản nước mình xuất khẩu, có một số lô hàng “dính” tạp chất, hóa chất cấm là do các văn bản pháp qui qui định chưa rõ ràng cụ thể chức năng của từng cơ quan đơn vị trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát chất lượng hàng xuất khẩu. Bởi để được một lô hàng xuất khẩu phải có quá trình từ trước khi chế biến như môi trường, đánh bắt cho ăn thế nào, phương thức ướp muối nước đá ra sao, phụ gia, bao bì sao cho phù hợp, bảo đảm đúng chuẩn quốc tế, chứ không đơn giản là ở khâu chế biến đâu. Vấn đề Ba Thợ Hồ nêu ra là đúng, năm nay ta xuất khẩu hơn 4 tỷ USD thủy sản là phấn khởi mà muốn ngành nào cũng làm như thủy sản thì bắt buộc nhà nước phải tăng cường và kiểm tra giám sát chặt chẽ thì khâu đầu đến khâu cuối. Các Bộ ngành phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình. Hai Sài Gòn cũng thấy như Tư hưu trí – quản lý thì cồng kềnh, mà khi có sự cố xảy ra thì chỉ có doanh nghiệp đưa đầu ra chịu, về chất lượng thủy sản xuất khẩu có vấn đề, từ trước đến nay chưa thấy có vụ nào xử lý trách nhiệm đến ông bà cấp cục, chứ nói chi tới cấp Bộ. Tới đây thì cả Tư hưu trí và Ba Thợ Hồ mới “hạ hỏa”./.

 

Hai Sài Gòn