Rồi anh hỏi lại Tư hưu trí- anh liên
hệ mấy chuyện “trật chìa” ở nước mình thế nào so với những người thích đùa nói
cho anh em nghe đi- Tư hưu trí “lên sóng” liền- Đó vụ mới nhứt là chuyện mấy
ông bác sĩ ở bệnh viện đa khoa Bình Thuận sau khi phẫu thuật đầu bệnh nhân Nguyễn Văn
Đông 2 lần, bệnh nhân không giảm, bèn chụp CT.Scanner mới phát
hiện trong đầu bệnh nhân còn sót 2 miếng gạc, nên mỗ lần thứ 3- khiến bệnh nhân
tử vong luôn- Hay như ca mỗ của kíp phẫu thuật bệnh nhân Hứa Cẩm Tú ở bệnh viện
đa khoa Cần Thơ đáng lý chỉ cắt 1 quả thận thôi, thì “lở” tay cắt luôn quả thận
còn lại- khiến bệnh nhân nầy phải chạy thận nhân tạo- có lẽ đến cuối đời luôn”.
Mấy anh thấy giống y chang chuyện như đùa của Aziz Nesin không? Ba thợ hồ-
không đồng ý bởi trong nghề nghiệp cũng đôi khi gặp tai nạn nghề nghiệp ngoài ý
muốn chứ- Bàn tay còn có ngón ngắn ngón dài mà- Cầu toàn sao được. Hai Sàigòn
hoàn toàn không đồng ý với Ba thợ hồ, bởi tai nạn nghề nghiệp ở công việc gì thì
có thể xem xét- Nhưng đối với bác sĩ, với ngành y nói chung thì không được phép
để xẩy ra tai nạn nghề nghiệp- bởi nếu xẩy ra thì sẽ ảnh hưởng đến sinh mệnh con
người- không nên- Tư hưu trí tiếp- chưa hết chuyện hai ông thẩm phán ở Cà Mau- ở
Sóc Trăng- Một ông thì dẫn vợ người khác đi vào khách sạn, một ông thì dẫn nữ
nhân viên của mình đã có chồng vào quán café lùm cùng nằm ôm nhau trên võng bị
ông chồng của nữ nhân viên nầy chụp hình và “dọng” cho mấy thoi- phù mỏ luôn-
Hay mấy bà thẩm phán ở Gò Công Tây bị tố nhận tiền chạy án- Đó mấy anh thấy
không- hơn ai hết mấy ông bà thẩm phán nầy phải biết và rành luật pháp để đăng
đàn xét xử người vi phạm luật- phải nhân danh nước “cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam” để tuyên phạt người ta chứ- Hành động của các ông bà thẩm phán nầy làm
gì còn tư cách để xét xử ai nữa- Chưa hết- vụ xe chở gỗ lậu bị lật ở xã Bình
Chuẩn huyện Con Cuông Nghệ An làm 10 người chết ngày 7/12 vừa qua- Xe chở gỗ lậu
mà trên xe có 2 cán bộ kiểm lâm trong đó có ông Trạm trưởng kiểm soát trung tâm
một kiểm lâm viên ngồi theo để “hộ tống” làm 2 ông nầy bị thương luôn- Cán bộ
kiểm lâm là bảo vệ, ngăn chận nạn vận chuyển, khai thác lâm sản trái phép, nhiệm
vụ nầy khác hẳn lâm tặc- Trạm trưởng trạm kiểm lâm- mà kiểm lâm Trung tâm nữa mà
đi hộ tống xe chở gỗ lậu thì ai mà phát hiện được- Cái nữa- đã nói ông trạm
trưởng và một kiểm lâm viên đi “hộ tống” gỗ lậu trên xe- thì chủ gỗ phải là quan
chức có cở trong ngành lâm nghiệp.
Còn nữa rất nhiều việc “thích đùa” ở nước
mình lắm. Tui mà kể ra tới tết Congo mới hết. Nói chung theo tui cái gì làm
ngược lại chức năng, quyền hạn là “thích đùa” thôi- Ba thợ hồ nghe xong- lắc đầu
“bó tay chấm com luôn”.
Thưa bà con!
Sau một hồi trầm ngâm, Tư hưu trí hỏi Hai Sàigòn: Phải thừa nhận ông nhà văn tiên Aziz Nesin đoán như thần. Mấy chuyện như đùa của ổng viết trong bối cảnh đâu đâu không- Vậy mà liên hệ tới mấy vụ “trật chìa” ở nước mình y chang luôn. Ba thợ hồ chả biết ông nhà văn người Tây nầy là ai, tác phẩm ông nầy là gì- mấy anh nói cho tui nghe với- Hai Sàigòn trả lời- ổng là nhà văn người Thổ Nhĩ Kỳ- ổng có nhiều tác phẩm nhưng nổi tiếng là tác phẩm “Những người thích đùa” nói là thích đùa, nhưng chuyện nào cũng sâu sắc, phê phán rất ví dõm, nhưng suy nghĩ thì thắm thía đau sót lắm.





















