Sẽ...quyết liệt

Thưa bà con, Ba thợ hồ khơi màu: “Vụ 11 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu dõm, bằng cách bán cho khách hàng xăng A83 nhưng lại niêm yết và lấy trên giá xăng dầu A92 hoặc A95 xẩy ra gần 2 tuần nay rồi- Sao tới nay chưa thấy “xi nhê” gì hết- Kiểu nầy tui sợ “chìm xuồng” luôn quá mấy anh.
Tư hưu trí phản ứng “chìm xuống” thế nào được- đích thân Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng đã nói rồi- sẽ quyết liệt xử lý- sẽ rút giấy phép kinh doanh xăng dầu của 11 doanh nghiệp nầy- Rồi phó giám đốc Sở Công thương thành phố Huỳnh Khánh Hiệp cũng cho biết sẽ tăng cường kiểm tra xử lý quyết liệt chấn chỉnh nếu doanh nghiệp nào vi phạm sẽ rút giấy phép kinh doanh 6 tháng…Ba thợ hồ cười ngất: đó quyết liệt xử lý, quyết liệt chấn chỉnh, tăng cường kiểm tra xử lý- toàn những từ dao to búa lớn mà sự việc “vũ như cẩn” Tui hỏi mấy anh quyết liệt gì mà sự kiện xẩy ra gần 2 tuần, dư luận lên án rùm trời vậy mà có thấy quyết định xử lý thế nào đâu- chỉ hăm he thôi- Biện pháp xử lý ra sao- Ông Bộ trưởng tuyên bố hùng hồn sẽ rút giấy phép kinh doanh đối với 11 doanh nghiệp nầy- Ông phó sở thì sẽ rút giấy phép kinh doanh 6 tháng nếu phát hiện vi phạm- Tại sao các ông ấy chỉ là “sẽ” mà không làm ngay- dân đen tụi tui bị các ông bà chủ doanh nghiệp xăng dầu nầy móc túi dài dài thì chịu đời sao thấu đây. Điều người dân tụi tui cần là kỷ cương phép nước- Anh nhà báo Hai Sàigòn vào cuộc bảo vệ người dân tụi tui đi chứ- gần 2 tuần nay, kể từ khi phát hiện 11 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu dzõm- tui thấy anh  chỉ làm quan sát viên- Hãy “dấn thân” cùng nhân dân lao động đi anh ơi- Tự ái dồn cục, nhưng Hai tui cố đè nén giải thích cho bạn  bè mình hiểu một số quy trình xử lý hành chánh các vi phạm trong kinh doanh- Hai tui đồng tình với bạn bè là các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu đã ngừng, không nhập khẩu loại xăng A83 nầy lâu rồi, nhà máy lọc dầu Dung Quất cũng không sản xuất loại xăng nầy- Vậy mà 11 doanh nghiệp nầy- và cũng có thể còn nhiều doanh nghiệp khác chưa bị phát hiện- vẫn “chế chỉnh” pha xăng A83 thành xăng A92- A95 dõm để móc túi người tiêu dùng ít nhứt 500 đồng/ lít-  Phải gọi đích danh hành động nầy là lường gạt khách hàng của 11 DN đã bị phát hiện- Nhưng như tui nói với mấy anh- qui trình đề ra quyết định xử lý- để các doanh nghiệp để mọi người tâm phục khẩu phục là không thể một sớm một chiều- Nội chuyện làm rõ nguồn xăng A83 ở đâu ra mà các doanh nghiệp có để pha chế thành A92- A95 là cả một quá trình- cần phải có thời gian làm rõ- Ba thợ hồ “chận họng” Hai Sàigòn liền- Vậy Bộ trưởng ra lệnh- chưa đủ tư cách pháp lý sao ? Anh em khuyên Ba thợ hồ đừng có nóng vội mà “hết sức bình tĩnh” nghe Hai Sàigòn giải thích tiếp- chúng ta luôn nói sống theo hiến pháp và pháp luật- chức danh  Bộ trưởng là to lắm- Ai cũng biết- Thế nhưng xét vụ việc gì thì cũng phải trên cơ sở pháp lý- Tui cho rằng chỉ đạo rút giấy phép kinh doanh xăng dầu đối với 11 doanh nghiệp kinh doanh  xăng dầu dõm của Bộ trưởng  Vũ Huy Hoàng là hoàn toàn đúng đắn và chính xác- Tuy nhiên đây chỉ là chỉ đạo gợi ý biện pháp xử lý theo chiều hướng đó- chứ quyền ra quyết định thu hồi giấy phép của 11 doanh nghiệp nầy là của thành phố- của Sở Kế hoạch đầu tư, trên cơ sở chứng cứ hẳn hòi- Phải nghe, xem các doanh nghiệp nầy giải trình nữa- Xem đây có phải là ý muốn chủ quan- sự cố tình “móc túi” người tiêu dùng của 11 doanh nghiệp nầy hay không- Cũng không loại trừ sự “chơi” nhau của các doanh nghiệp cạnh tranh không lành mạnh, sự phá binh của công nhân với chủ doanh nghiệp, không thể a thần phù nghe báo cáo sự kiện đó rồi “phán” là thu hồi giấy phép kinh doanh được.


Tư hưu trí chen vào- vậy còn bao lâu nữa chính quyền mới ra quyết định xử lý- Hai Sàigòn tui trả lời là không biết- vì đó là nhiệm vụ quyền hạn của đoàn kiểm tra- của  Sở khoa học công nghệ- Sở công thương và Sở kế hoạch đầu tư- Tui cũng sốt ruột, việc chậm xử lý nầy lắm- sốt ruột còn hơn mấy anh nữa- Bởi nhân dân thành phố- những người bị lường gạt, bị móc túi đang thúc giục dư luận lên tiếng đòi trả lại công bằng cho người tiêu dùng- Chắc là không lâu nữa đầu tuần nầy- chậm lắm là hết năm nay- Anh em kêu trời như bọng- làm gì đến hết năm lận ông nhà báo- Hai Sàigòn tui cười và nhắc các anh- Còn hơn 2 tuần nữa là hết năm rồi- các anh quên à.