Lấy chí nhân thay cường bạo
Thưa bà con,
Ba Thợ Hồ buông tờ báo xuống, cười khà khà “xổ nho” liền: “Thiên bất dung gian- Thiệt trời có mắt”. Anh em trong bàn ngạc nhiên, hỏi có gì phấn chấn mà trong giọng cười của anh có vẻ thỏa mãn quá vậy? Ba Thợ hồ lật tờ báo ra và đọc cho anh em nghe “cứu 12 thuyền viên người nước ngoài gồm 8 người Trung Quốc và 4 người Myanmar trên tàu vận tải lucky Dragon của Trung Quốc hôm tối 2/11 khi tàu đi ngang qua vùng biển Khuê Mỹ- Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) thì bị cháy hầm máy- Do ảnh hưởng của bão số 11, sóng biển quá lớn khiến tàu hàng nầy trôi dạt không điều khiển được. Đến 9 giờ sáng 3/11 tàu bị sóng đánh gẫy đôi và chìm. Tất cả 12 thuyền viên trên tàu phải nhảy xuống biển. Sau khi được cứu sống 12 thuyền viên được chuyển đến bệnh viện cứu chữa”. Rồi anh bình luận liền- Mới chưa đầy nữa tháng trước đây- 16 tàu đánh cá của tỉnh Quảng Ngãi chạy vào đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của mình bị Trung Quốc chiếm giữ bất hợp pháp- bị hải quân Trung Quốc dí súng tịch thu các trang thiết bị đi biển, thu hải sản đánh bắt được, thu điện thoại di động, thu lương thực, thậm chí có mấy triệu đồng tiền mình cũng bị “trấn lột” nốt rồi đuổi đi giữa bão dông. Thì hành động của chính quyền Đà Nẵng cứu giúp 12 thủy thủ, thuyền viên của tàu Trung Quốc, đưa họ vào bệnh viện cứu chữa là “hiệp sĩ” là “quân tử” quá đi chứ- Mấy anh- ngẫm nghĩ xem- Có phải trời cao có mắt không?
Tư hưu trí được dịp “kê” Ba Thợ hồ- Trời nào có mắt ông ơi, chẳng qua đó là truyền thống đạo đức của ông cha ta- là “lấy chí nhân thay cường bạo” của Nguyễn Trãi trong Bình ngô đại cáo- là tư tưởng nhân đạo của Hồ Chí Minh đó thôi- Rồi Tư hưu trí “ôn cố tri tân” liền- Tôi không biết mấy ông nhớ lịch sử không- Lịch sử đã chứng minh tuy đất ta hẹp, dân ta ít, nhưng nhân dân ta đã nhiều lần cứu giúp nhân dân Trung Quốc- Khi nhà Nguyên chiếm toàn bộ đất nhà Hán- thôn tính cả đất nước Trung Quốc- chiếm gần trọn châu Á- châu Âu- Cỏ không mọc được dưới vó ngựa quân Nguyên mà. Thì nhà Trần đã ba lần đánh đuổi quân Nguyên ra khỏi bờ cỏi và nhờ đó nhân dân Hán đánh đuổi tan nhà nguyên dựng lại cơ đồ của quân Hán. Hay như lúc nhà Minh bị nhà Thanh truy bức- nhóm Minh Hương mấy chục vạn người chạy sang xin nhà Nguyễn mình trú ngụ để “phản Thanh phục Minh”. Chính lực lượng Minh Hương nầy đã góp phần không nhỏ vào cuộc “trường chinh” do Đảng cộng sản Trung Quốc lãnh đạo đánh đuổi quân quốc dân Đảng của Tưởng Giới Thạch chạy tuốt qua Đài Loan.
Đó mình ăn ở thủy chung với Trung Quốc như thế- Vậy mà có mấy đảo hoang của mình ổng cũng “xí phần” không trả- Rồi bà con ngư dân mình bị bão tố phải núp né ổng cũng xua đuổi- Thì mình lấy “ chí nhân mà thay cường bạo” với ổng thì hay quá đi chứ- Thưa bà con, Hôm nay Hai Sàigòn thấy Ba Thợ Hồ và Tư hưu trí trao đổi với nhau- có tung có hứng quá hay- Xin kể lại cho bà con mình nghe ./.
Hai Sài Gòn






















