Nhứt
Thưa bà con,
Anh em trong nhóm U60 thân hữu với Hai SàiGòn đều nhất trí chọn vụ em Cồ Quốc Duy một học sinh lớp 8 của trường Lý Phong quận 5 bị điện giựt chết ở trụ đèn góc đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Biểu quận 5 là chuyện có nhiều cái “nhứt” trong tuần. Theo anh Tư hưu trí đây là chuyện đáng xấu hổ nhứt trong công tác quản lý an toàn hệ thống điện ở thành phố mình nói chung và điện phục vụ chiếu sáng nói riêng- vì chỉ 1 vài tháng thôi mà thành phố xẩy ra tới 2 vụ chết người cướp đi sinh mạng của 2 con người với bao hy vọng và hạnh phúc của gia đình.
Đây là vụ thể hiện tinh thần trách nhiệm kém nhứt của những người có trách nhiệm quản lý khi nhận được tin báo- khi nạn nhân mới bị điện giựt chưa chết- mà đến gần 20 phút sau mới ngắt được dòng điện- dẫn đến cái chết của 2 nạn nhân. Đây là vụ phủi bỏ trách nhiệm với lý lẻ thô thiển nhứt của những người có trách nhiệm khi ông Giám đốc Công ty chiếu sáng công cộng thành phố cho rằng “đây chỉ là sự việc xảy ra ngoài ý muốn, do nguyên nhân khách quan là mưa bão, ngập nước…” và ông còn “huấn thị” người dân 1 câu nghe xốc nhứt: “Tôi cho rằng người dân phải tự cứu mình” mới nghe tới đây Ba Thợ hồ “thọc gậy bánh xe” Tư hưu trí liền: “ Ý ông chiếu sáng nầy đổ lỗi cho công ty thoát nước làm nước ngập dẫn đến sự cố gây chết người chứ không phải của “ổng” – Mai mốt nếu xẩy ra tình trạng cây ngã đổ, làm đứt dây điện gây chết người chắc “Ổng” lại đổ là do Cty công viên cây xanh gây ra lắm à” Mất hứng vì bị chận họng, Tư hưu trí xì nẹt Ba Thợ hồ 1 câu rồi anh tiếp tục. Đây là cái chết thương tâm nhứt, khi cha của nạn nhân đến hiện trường, con anh còn sống, anh định nhào vào cứu con, nhưng bị nhiều người ôm cản lại vì dòng điện chưa bị ngắt- đây là thời điểm đau khổ nhứt của bậc làm cha làm mẹ phải chứng kiến cảnh con mình kêu cứu, mà mình bất lực đứng nhìn- trạng thái tâm lý, tinh thần này có lẻ bị dày dò, ray rứt suốt cả cuộc đời người cha đau khổ này- nhứt là khi anh chỉ có cháu Cồ Quốc Duy là người con duy nhứt.
Nghe anh em bàn cải về cái chết do rò rỉ điện, Hai SàiGòn đồng cảm với sự bức xúc đó- Tuy nhiên vấn đề bây giờ là phải làm sao để ngăn chận triệt để tình trạng nầy xẩy ra chứ không phải là chuyện “nhứt hay nhì” theo Hai SàiGòn- về phía luật pháp- phải xử lý nghiêm, qui trách nhiệm cụ thể của ai? Cơ quan nào- đây là biện pháp cần thiết trong việc bảo đảm an toàn tính mạng của con người kế đó là xem xét tổng kiểm tra lại về kỹ thuật, các trang thiết bị an toàn cho hệ thống điện công cộng ở thành phố- nghe một số chuyên gia kỹ thuật, mỗi cái CB tức là cầu do ngắt điện cấp thời khi có sự cố chỉ có 15.000đ/cái- Tại sao ngành điện nói chung và điện phục vụ công cộng nói riêng không lắp đặt hệ thống nầy? Cuối cùng là nhắc nhở bà con mình khi có sự cố gì ảnh hưởng đến tính mạng con người- trừ trường hợp cấp cứu về y tế - hãy gọi ngay điện thoại 114 của sở cảnh sát PCCC- công an TPHCM- Bởi ở đây có qui chế hoạt động cứu hộ với nhiều ngành của thành phố và có các trang thiết bị chuyên dùng để cứu hộ hiệu quả.
Nghe đề xuất của Hai SàiGòn- anh em trong nhóm đều đồng thanh lên tiếng: Vậy hả- nếu ai mà cũng biết như thế thì có lẻ cứu được cháu Cồ Quốc Duy rồi./.
Hai Sài Gòn























