Phố phường: “Quân tử nhứt ngôn”

(VOH) - Theo thông lệ, cử café sáng chủ nhật hàng tuần của nhóm U60 xóm Hai Sàigòn dùng để tổng kết bình luận tình hình thời sự trong tuần- Nhưng sáng qua nội dung sinh hoạt trong cử café bị thay đổi bởi quyết định của Liên bộ Tài chính Công thương từ 0 giờ ngày 30/08/2009 tăng giá xăng dầu- đại khái xăng tăng 1.000 đồng/lít; dầu hỏa tăng 850 đồng/lít, dầu Mazut tăng 300 đồng/kg.

Phố phường: “Quân tử nhứt ngôn”

 

 

(VOH) - Theo thông lệ, cử café sáng chủ nhật hàng tuần của nhóm U60 xóm Hai Sàigòn dùng để tổng kết bình luận tình hình thời sự trong tuần- Nhưng sáng qua nội dung sinh hoạt trong cử café bị thay đổi bởi quyết định của Liên bộ Tài chính Công thương từ 0 giờ ngày 30/08/2009 tăng giá xăng dầu- đại khái xăng tăng 1.000 đồng/lít; dầu hỏa tăng 850 đồng/lít, dầu Mazut tăng 300 đồng/kg.

 

 

 

Vấn đề anh em bàn cải không phải là chuyện tăng giá- Bởi theo Ba Thợ hồ thì giá dầu thế giới tăng, mình không tăng không được- đã là theo cơ chế thị trường thì giá cả hãy để thị trường điều tiết- Chứ bắt Nhà nước bao cấp miết thì cơ mang, tiền bạc nào chịu cho xiết- Vấn đề là tại sao mới ngày thứ sáu 28/8 Cục quản lý giá Bộ Tài chánh có công văn trả lời chưa đồng ý tăng giá xăng dầu, phải xem xét sau 20 ngày từ ngày điều chỉnh giá gần nhứt, kinh doanh xăng dầu tiếp tục lổ thì các doanh nghiệp đề xuất biện pháp xử lý phù hợp.

 

 

 

Vậy mà  mới 1 ngày- tức ngày 29/8 Liên bộ tài chính công thương đã quyết định tăng giá- Như thế là không quân tử- Bởi “Quân tử nhứt ngôn” “lời nói như đinh đóng cột”. Mấy ông Cục quản lý giá như thế là không quân tử- Nghe Ba Thợ Hồ lập luận, Tư Hưu trí cười mĩm “xỏ” lại: “Quân tử nhứt ngôn là quân tử dại, Quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn”. Mấy ông còn lạ gì ngôn ngữ của mấy  “quan quân tử” nước mình nữa- ở đó mà tin quân tử- Thấy bạn bè mình nghỉ sai về quyết định tăng giá xăng dầu của Nhà nước Hai Sàigòn giải thích, thông tin lại cho anh em nắm rõ: Đúng là ngày 28/8 Cục quản lý giá có bác đề xuất tăng giá xăng  dầu, nhưng ông Cục Quản lý giá cũng có thòng một câu là sau 20 ngày kể từ ngày tăng giá gần nhứt, nếu các doanh nghiệp xăng dầu bị lổ thì sẽ xem xét cho tăng- Mà tăng giá xăng dầu  gần nhứt là ngày 9/8, đến ngày 29/8 tức đúng 20 ngày sau, giá dầu  thế giới tăng, các doanh nghiệp xăng dầu lỗ thì phải cho tăng thôi.

 

 

 

Điều này là hợp lý- Ba Thợ hồ không đồng ý- anh cho là Cục quản lý  giá Bộ Tài chánh đánh đố người tiêu dùng- Thứ 1- ngày 28/8 thông báo chưa tăng giá, chờ 20 ngày xem xét- Vậy mà chỉ 1 ngày sau 29/8 ổng thông báo cho tăng giá rồi- Tại sao  không nói thật cho người tiêu dùng biết là vì giá xăng dầu thế giới tăng, chúng ta không tăng là không được để người tiêu dùng sẵn sàng tâm lý- Thứ hai công thức xem xét giá xăng dầu sau 20 ngày tăng giá gần nhứt được áp dụng từ thời điểm nào ? Tại sao từ trước đến nay không áp dụng, thậm chí trước đây sau 20 ngày tăng giá xăng, dầu thế giới giãm tới mức dưới 50 USD/thùng dầu thô mà có thấy mấy ổng giãm, đâu ? Thứ ba- Anh Hai Sàigòn có bảo đãm đến ngày 19 hoặc 20/9 tới đây ông Cục quản lý giá có tăng giá xăng dầu nữa hay không ? Thứ tư anh lý giải thế nào khi ngày 8/8 giá dầu thô thế giới là 76,01 USD/thùng thì ngày 9/8 nước ta tăng giá xăng từ 14.200 đồng/lít lên 14.700 đồng/lít, vậy mà ngày 30/8 giá dầu thô thế giới hạ xuống 72,81 USD/thùng thì ta tăng từ 14.700 đồng/lít lên 15.700 đồng/lít. Đã vậy nhà nước còn giãm 5% thuế nhập khẩu nữa- Vậy thì mấy cha doanh  nghiệp kinh doanh xăng dầu được ưu đãi hơn “cha Tây” rồi - Đó là bất hợp lý. Thấy Ba Thợ hồ đưa lý lẻ ra đấu với Hai Sàigòn thuyết phục quá, nên mọi người ai cũng quay sang cổ vũ cho anh hết- Tới nước nầy nhà báo Hai Sàigòn cũng nhìn nhận mình thua trước lý lẻ của anh bạn chuyên nghề xách xi măng đi tô luôn.

         

 

Hai Sài Gòn