Phố phường: Hư
(VOH) - Trong bàn cà phê sáng nay, Ba Thợ hồ hỏi Tư Hưu trí: “Sự kiện gì trong tuần qua mà anh quan tâm nhứt?” không cần suy nghỉ động não gì cả, Tư hưu trí “đế” một câu “không có sự kiện gì khiến tui quan tâm hết, chỉ có một sự kiện mà nói như tụi nhỏ - biết chết liền”.
![]() |
|
Kiểm tra thân nhiệt tại sân bay |
Câu trả lời của anh gây “sốc” không những cho Ba Thợ hồ mà rất nhiều người trong bàn cà phê. Nên ai cũng muốn biết điều gì khiến anh “biết chết liền” như vậy. Bị truy hỏi anh đáp ngay: là sự kiện Cục Y tế dự phòng và môi trường Bộ Y tế thông báo từ nay không xét nghiệm những người nghi mắc bệnh cúm A H1N1 mà chỉ dựa vào chẩn đoán lâm sàn để có biện pháp chăm sóc, đều trị kịp thời. Điều gì khiến tui “biết chết liền” trong việc xét nghiệm cúm A H1N1 nầy. Hồi đầu năm 2009 khi xuất hiện dịch ở một số nước Bắc Mỹ, ngành Y tế của mình dự báo dịch có thể lây lan sang nước mình. Và quả thật, tháng 5 dịch đến thông qua những người đến VN từ vùng dịch ở Mỹ, Canada… Chính phủ, Bộ Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A H1N1 được hình thành với nhiều phương án rất ư là “hoành tráng” - nào bệnh viện dã chiến, nào huy động quân đội, sinh viên các trường đại học, các ban ngành đoàn thể hè nhau vào cuộc… Còn ở các cửa khẩu máy đo thân nhiệt được tăng cường tối đa, người nào thân nhiệt trên 38o – alê – “cất” vào phòng cách ly từ 7 đến 10 ngày liền. Mọi người phải đeo khẩu trang khi làm việc, đi ngang qua sân bay - khiến cho ngành du lịch kêu trời vì khách sợ không dám đến nước mình. Mấy “cha” du lịch dẫn chứng liền, ở Thái Lan cũng có dịch cúm A H1N1 còn nặng hơn mình nữa, nhưng biện pháp phòng dịch của họ đâu có làm hoang mang du khách. Còn ta thì ngày nào Bộ Y tế cũng thông báo từ vài chục đến vài trăm người bị nhiễm cúm A H1N1.
Vậy mà theo Tiến sĩ Lý Ngọc Kính, Cục trưởng Cục khám chữa bệnh Bộ Y tế thì virus cúm A H1N1 thấy ở 80 đến 90% số bệnh nhân các bệnh cúm khác. Nên nếu xét nghiệm cho 100 người để tìm ra 10 đến 20 người thực sự bị cúm AH1N1 là không cần thiết. Đó cái tui “biết chết liền” là ở chỗ đó. Ở chỗ “căng, dãn không đều - từ xem cúm A H1N1 là cực kỳ nguy hiểm - đại dịch đến nơi, đến lúc xem thường - không cần phải xét nghiệm. Về phát đồ điều trị, từ nghiêm cấm bệnh nhân tự sử dụng, lập đoàn đi kiểm tra các nhà thuốc có bán thuốc tamiflu đến cho phép tới tuyến cơ sở dùng tamiflu để điều trị. Như thế mức độ nguy hiểm của cúm A H1N1 như thế nào? có nguy hiểm như bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng ở trẻ em đang có chiều gia tăng ở thành phố mình hay không? Số lượng người chết có bằng tai nạn giao thông hay không?
Thấy bạn mình tiêu cực về nhận thức, nên Hai Sài Gòn có ý kiến liền: Cúm A H1N1 được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo có khả năng thành đại dịch, điều nầy đúng, nhưng qua theo dõi diễn biến phát triển lây lan của nó rất phức tạp - giống như cơn bão số 9, số 10 vậy. Nên ngành y tế nước ta phải có nơi có lúc ứng biến phù hợp. Cũng không loại trừ trong cách thông tin các biện pháp phòng chống, chúng ta cũng có động thái thái quá nên gây hoang mang lo sợ trong nhân dân. Nên ai bị mắc cúm dù là cúm thông thường đều nghỉ mình bị cúm A H1N1 nên ùn ùn xin xét nghiệm, giá nào cũng làm. Mà sinh phẩm dùng để xét nghiệm của nước mình từ trước đến nay là do WHO và một số tổ chức Y tế quốc tế viện trợ, cần phải chờ đấu thầu mua, tuy nhiên số lượng mua không nhiều - tâm lý hoang mang là ở chỗ đó. Còn Tamiflu rõ ràng đây là thuốc dùng để điều trị cúm - từ cúm gia cầm H5N1, đến cúm A H1N1 đều dùng được với sự theo dõi và điều trị của bác sĩ. Nghe Hai Sài Gòn lý giải, nhiều anh trong bàn cà phê đồng ý. Tư hưu trí vẫn “Tui biết chết liền”. Thấy thế Ba Thợ Hồ “chơi” anh một câu “kiểu nầy là Tư “hư” trí chứ đâu phải là hưu trí đâu”?
Hai Sài Gòn























