Phố phường: Khoái

(VOH) - Dù World cup đến hồi “cụp lạc” nhưng dư âm của cuộc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND TP vẫn còn tồn đọng tại hầu hết các quán cà phê- các tụ điểm. Sự kiện được bàn luận sôi nổi không thua kém chi việc trọng tài xử ép đội Uruguay khi công nhận bàn thắng việt vị tới 101% của đội Hà Lan.

Theo Ba thợ hồ thì lâu lắm bà con cử tri TP mình mới được chứng kiến cuộc chất vấn và trả lời chất vấn “mãn nhãn, sướng nhĩ ” như lần nầy- Hình như tinh thần của những bài báo “những việc cần làm ngay” đã tác động đến kỳ họp HĐND thành phố mình. Chưa nhứt trí với lập luận “lạc quan tếu” của Ba Thợ hồ. Bởi còn vài vị giám đốc Sở vẫn chưa dám nhìn thấu vào sự thật, nói thẳng sự việc, vẫn thích dùng từ của chính khách Salon như “phức tạp” “bất cập” “nhạy cảm” để tránh né trách nhiệm của mình- Nhưng Tư hưu trí đồng tình với Ba Thợ hồ, chất lượng chất vấn kỳ họp HĐND TP lần nầy có tiến bộ rõ rệt- Trước hết xin hoan nghinh chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân đã “xuất tướng” đúng lúc với phát biểu rất chân tình “lãnh đạo TP luôn lắng nghe trân trọng những ý kiến đóng góp của đồng bào cử tri TP…” và ông khẳng định những bức xúc của cử tri TP về ùn tắc giao thông vì ngập nước không những thành phố sẽ tập trung giải quyết gấp rút mà 2 nội dung nầy sẽ được đưa vào chương trình trọng điểm của Đại hội Đảng bộ TP. Theo Tư hưu trí thì với phát biểu bổ sung của chủ tịch TP- đã giải tỏa được phần nào ấm ức của cử tri TP về qui hoạch, giao thông vận tải, môi trường. Anh cũng khen thái độ dứt khoát của giám đốc Sở thông tin truyền thông Lê Mạnh Hà- khi trả lời về công tác quản lý trò chơi trực tuyến (game online) chỗ nầy Tư hưu trí mở ngoặc giải thích thêm- Trò chơi trực tuyến vào VN, không phải do TP mình quản lý mà của Bộ Thông tin Truyền thông nên thành phố mình đành bị “vòng kim cô” đó bó tay- ông Lê Mạnh Hà chỉ kêu “Phải có thái độ đối xử với ngành kinh doanh game online như những ngành gây ô nhiễm môi trường”- Ông cũng công khai luôn: “không biết có phải vì quyền lợi của một nhóm nào đó mà việc cấp phép game online cứ được duy trì- không thể vì lợi ích của một vài người mà hủy hoại cả thế hệ thanh thiếu niên”…xin hoan nghinh ông giám đốc Sở thông tin truyền thông đã nhìn thẳng và nói thẳng sự việc- ông thấy là sai mà không ngăn chặn được. Riêng đối với ông giám đốc Sở GTVT- Tư hưu trí khen ông nầy giỏi trả lời chất vấn nhứt- Bất cứ lần chất vấn nào của HĐNDTP ông giám đốc đều trả lời trơn tru hết- Cái tài của ổng là khoe thành tích trước hết- nào là khánh thành cầu nầy đường nọ nào là lai dắt 4 đốt hầm Thủ Thiêm về đến nơi an toàn…v.v…Kế đó cái nào trả lời không được- ổng hứa- còn ổng hứa rồi ổng có giữ lời hay không thì “biết chết liền”.

Ít khi nào thấy ông giám đốc Sở GTVT cà lăm hết- Ba Thợ hồ bổ sung thêm- Khi đại biểu Trương Trọng Nghĩa chất vấn dự án metro số 1 Bến Thành Suối Tiên ban đầu phê duyệt dự toán đầu tư chỉ có 900 triệu USD thôi, đến nay chưa khởi công đã đội lên thành 2 tỷ 3 USD. Hơn gấp 2 lần. Mình tưởng đâu ông phải vất vả lục tìm số liệu khó khăn lắm mới trả lời được- vậy mà ổng giỏi thật- trả lời lý do mà mọi người đều biết thì ra do trượt giá và bổ sung thiết kế. Vấn đề là phải xem xét việc đội giá lên có hợp lý hay không ? Cả bộ máy giám sát, bảo vệ luật pháp rồi bà con cử tri chúng ta- xin lỗi- khó mà “nhám nhúa” lắm- Tuy nhiên Hai Sàigòn cũng đồng ý với 2 bạn là cuộc chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp nầy là hay-Hai Sàigòn tui cũng khoái- Mong là các kỳ họp sau- cứ thế mà tiếp tục ./.

Hữu Quan