Phố phường: Liêm sĩ

(VOH) - Tư hưu trí hỏi Ba Thợ Hồ bình chọn sự kiện nào ấn tượng nhất trong tuần qua- Ba Thợ hồ liệt kê vô số sự kiện “ác liệt” đã xẩy ra trong tuần - Nào sự sụp đổ của tập đoàn Vinasin- Nào chuyện thi cử, chuyện giá gạo…v.v…

Theo anh sự kiện nào cũng đáng gây ấn tượng cả. Khó bình chọn quá- Anh đề nghị anh em trong nhóm cho chọn sự kiện nước ngoài có thể gây ấn tượng cho người VN mình- Anh em trong nhóm OK nhưng đưa ra điều kiện- phải là sự kiện ấn tượng sâu sắc, không phải sự kiện nổi bật trong tuần, trong tháng như World Cup- như hạt nhân Iraq, Triều Tiên, như Israel- Palestine…Sau một hồi bóp trán, anh đưa ra chuyện Bộ trưởng Bộ Năng lượng Iraq- ông Karim Waheed từ chức vì cúp điện liên tục, nhân dân biểu tình phản đối- Trong đơn từ chức gởi Thủ tướng Iraq, ông Karim Waheed viết: “Tôi xin từ chức vì sự mất kiên nhẫn của nhân dân trong việc chờ đợi các dự án điện và vấn đề thiếu điện là 2 nguyên nhân chính…” và cách hành xử từ chức của ông cũng rất ư là “bảnh tỏn”- ông viết như thế nầy “Tôi tuyên bố với lòng dũng cảm của mình rằng tôi từ chức Bộ trưởng Bộ Năng lượng- Tôi sẵn sàng làm bất kỳ điều gì mà Thủ trướng mong đợi tôi thực hiện để phục vụ nhân dân Iraq”. Anh em trong nhóm nghe Ba Thợ hồ bình chọn sự kiện ấn tượng trong tuần vỗ tay hoan nghinh quá mạng- đặc biệt khi nghe anh em thông tin: Cơn giận dữ của người dân Iraq bùng lên khi những ngày ngoài trời nhiệt độ tăng lên kỹ lục đến 54 độ C, mà ngành điện chỉ cung cấp có 6 giờ hoặc ít hơn nữa trong 1 ngày- Anh em nói sao tình hình điện ở Irad giống mình quá. Rồi mấy anh liên hệ tới vụ một số bà con ở huyện Quỳnh Phụ- Thái Bình- cũng vì không kềm chế được vì thiếu điện trong khi nhiệt độ tăng lên 37, 38 độ C nên kéo về điện lực huyện bắt nhốt mấy ông điện lực vào nhà kho giữa trưa nắng cho các ông ấy “biết thế nào là nóng khi không có điện”. Anh em nghe cười ngất Hai Sàigòn bổ sung sự khác nhau giữa điện VN và Iraq là những người làm công tác quản lý điều hành điện của Iraq liêm sĩ hơn- biết mình không có trình độ điều hành, để thiếu điện phục vụ nhân dân- tự làm đơn từ chức- còn VN mình- Tôi nhớ không lầm thì khi thiếu điện gay gắt- các ông hứa- sau 20/6 sẽ ổn định nguồn cung cấp điện- Tới thời hạn đó điện bị cúp còn dữ dội hơn- ông lại hứa đầu tháng 7 sẽ có cung cấp điện ổn định- Tới đầu tháng 7 điện có khá hơn một chút nhưng chưa ổn định- Thì ông điện lại đe- Sẽ cắt điện luân phiên vào tháng 7 vì nguồn điện không đáp ứng đủ- Rồi anh trầm ngâm suy tư- và nói suy cho cùng- để có văn hóa từ chức- có lẽ cũng phải có quá trình- có tiền lệ- cứ cái rụp từ chức- nếu có chỉ là các anh điên nặng thôi ./.

Hai Sài Gòn