Còn Tư hưu trí món têm trầu-
tức lấy miếng lá mơ, quấn vào miếng thịt chó, chấm vào miếng mắm tôm nhai chung
với miếng bánh đa - đưa cay 1 ly rượu đế - thì trên đời không có gì thú vị bằng.
Vậy mà mấy bữa rày - anh nào cũng hoảng bởi sợ dịch tả - Suy cho cùng từ xưa đến
nay thịt cầy và dịch tả không có mối quan hệ gì với nhau - Thế nhưng mới đây Sở
Y tế Hà Nội tuyên bố đóng cửa làng thịt chó Dương Nội ở Hà Đông - Bởi qua xét
nghiệm các mẫu thịt chó sống, dao, thớt, nước rữa thịt chó- thậm chí tới phân
chó - tất tần tật chỗ nào cũng thấy dương tính với phẩy khuẩn tả - Theo số liệu
thống kê thì tính đến chiều 12/7 Hà Nội có tới 61% số ca dịch tả có liên quan
đến thịt chó. Đặc biệt làng thịt chó Dương Nội - Hà Đông thì hầu hết chó đều
được nhập khẩu từ Lào và Thái Lan vào qua cửa khẩu Cầu Treo - Hà Tĩnh- Chính ông
Nguyễn Văn Bình Cục phó Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế cho biết đang tiếp tục lấy mẫu
xét nghiệm ở cửa khẩu Cầu Treo, nếu phát hiện dương tính vi khuẩn tả, có bằng
chứng nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng - Bộ Y tế sẽ kiến nghị dừng nhập khẩu chó từ
Lào và Thái Lan về. Còn ông giám đốc Sở Y tế Hà Nội Lê Anh Tuấn thì từ thực tiễn
các mẫu xét nghiệm chó nhiễm vi khuẩn tả cho thấy nguy cơ lây lan rất lớn - Bởi
trong quá trính chế biến - vi khuẩn tả có thể dính vào nước rữa thịt, thớt, vào
tay người chế biến…v.v…Từ đây vi khuẩn bắt đầu lây lan sang người sử dụng- Nếu
thịt chó chưa được nấu chín kỹ, hoặc bàn tay, thớt, dao nhiễm vi khuẩn tả thì dễ
“dính” dễ lây lan lắm. Theo Bộ Y Tế khác với trước đây Type vi khuẩn tả năm 2010
có khả năng sống lâu ngoài môi trường, dẫn đến lây lan kéo dài, nhất là ở các
quán ăn không bảo đảm vệ sinh môi trường - Nghe Hai Sàigòn thông báo tình hình
thịt chó và dịch tả - Ba Thơ hồ ấm ức - đỗ thừa tại các quán bán thịt chó nấu
nướng không kỹ - chưa chín - mới “hồng đào” đã xơi thì dính vi khuẩn tả là phải
thôi - chứ khoa học đã chứng minh rồi - thịt chó nấu trong 5 phút ở nhiệt độ
80oC trở lên. Vi khuẩn tả ngũm cù đèo hết- làm sao lây lan được- Tư hưu trí cho
rằng vấn đề là mối quan hệ giữa thịt cầy và vi khuẩn tả như thế nào - chứ thịt
cầy - ông bà ta đã ăn cả trăm- cả ngàn năm nay- có ai bị sao đâu - Chuyện Thủy
Hử bên Tàu kể: “Lỗ Trí Thâm” sau khi loạn đả “tửu điếm” còn dấu 2 đùi chó trong
áo cà sa - Đi đường một lúc thấy mệt và đói, rút 2 đùi chó ra nhai ngấu nghiến
vậy mà có bị té re - có bị tiêu chảy cấp gì đâu- Hai Sàigòn khuyên bạn mình -
hiện nay dịch tả đang lây lan không chỉ Hà Nội- các tỉnh phía bắc - mà ở TP mình
- ở các tỉnh như Bến Tre - Tiền Giang - Long An dịch tả từng hoành hành cả mấy
tuần nay rồi - Thôi thì kiêng cử gì được thì cử. Vì cử là bảo vệ sức khỏe chính
bản thân mình, gia đình mình - là góp phần cùng xã hội ngăn chận dịch tả - Tốt
thôi chứ có gì đâu - Nhịn thịt chó một vài tuần có sao đâu - Nhóm bạn bè ai cũng
đồng tình với Hai tui.
Thưa bà con,
Nhóm thân hữu Hai Sàigòn vốn là tín đồ ngoan đạo của “hạ cờ tây” giáo - Ba Thợ hồ sành ăn thịt chó đến độ con chó nào mập mập chạy ngang qua, anh ấy miệng tươm ra nước bọt và khen là thịt con chó đó béo lắm.





















