![]() |
|
Cơ quan quản lý thị trường kiểm tra tại nhà thuốc Mỹ Châu ở địa chỉ 338 Lê Văn Sỹ, Q.3 -Ảnh: L.TH.H - TTO |
Hai Sài Gòn giải thích cho bạn mình biết: bất kỳ tổ chức nào cũng phải có điều lệ nội qui, qui chế làm việc để bảo đảm kỷ cương. Đối với CBCC càng phải nghiêm minh hơn, nên có pháp lệnh công chức quy định rõ trách nhiệm quyền hạn của từng người. Sắp tới, Quốc hội còn ban hành luật công chức nữa. Còn cán bộ cấp dưới làm đúng mà cán bộ cấp trên đe dọa “xử” như trường hợp anh nêu ra thì luật gọi là lạm quyền. Dù trả lời cho Ba Thợ Hồ, nhưng Hai Sài Gòn cảm nhận được nội dung câu chuyện mà anh vừa thắc mắc. Tuy nhiên Hai tui cũng hỏi thẳng Ba Thợ Hồ: có việc gì mà anh thắc mắc đến hệ thống quản lý CBCC vậy? Được dịp, Anh “tuôn la phan” trãi lòng liền: Đó vụ thanh tra viên Sở Y tế TP làm đơn gởi lãnh đạo Thành ủy - UBNDTP tố cáo bà Phạm Khánh Phong Lan - Phó giám đốc Sở Y tế về hành vi đe dọa, xúc phạm thanh tra viên đang thi hành công vụ. Theo nội dung tố cáo thì chiều ngày 26/1/2010 trước sự chứng kiến của CBCC và nhân dân đến liên hệ công tác, bà Phạm Khánh Phong Lan đòi xử dược sĩ có tên là L.T.A - thanh tra viên của Sở Y tế vì dám chống đối “đường lối chủ trương” của bà khi dược sĩ L.T.A thanh tra các nhà thuốc do bà Phong Lan cấp giấy chứng nhận "thực hành tốt nhà thuốc theo chuẩn GPP" hoặc chứng nhận tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc GDP.
Theo giải trình của dược sĩ L.T.A - thanh tra viên Sở Y tế TP, trong đợt thanh tra các nhà thuốc trên địa bàn TP, đã phát hiện nhiều vi phạm tại các nhà thuốc do bà Phong Lan cấp giấy chứng nhận GPP. Cụ thể như hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu bị cơ quan quản lý thị trường TP phát hiện vi phạm kinh doanh thuốc quá đát, thuốc không rõ nguồn gốc. Thú vị là tất cả các nhà thuốc trong hệ thống Mỹ Châu dù vi phạm đều có “ô” có “dù” thông qua giấy chứng nhận GPP và GDP do bà Phong Lan cấp. Ngoài hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu còn rất nhiều nhà thuốc khác cũng vi phạm, nhưng đều được bà Phong Lan cấp giấy chứng nhận GPP hay GDP. Khổ nổi - do bà Phong Lan là người được phân công quản lý dược của Sở Y tế, nên khi thanh tra Y tế tiến hành xử lý các vi phạm của các nhà thuốc thì gặp khó khăn. Để thanh tra Y tế không còn thời gian “dòm ngó” những nhà thuốc đã được bà Phó giám đốc Sở Y tế che chở qua việc cấp giấy chứng nhận GPP hay GDP, bà Phong Lan “xuất chiêu” độc: Xây dựng kế hoạch buộc bộ phận dược của Thanh tra Y tế, có số CBCC không quá bàn tay, phải tập trung kiểm tra tới 300 nhà thuốc hoặc doanh nghiệp kinh doanh thuốc chưa được cấp giấy chứng nhận GPP hay GDP, thời hạn chót là cuối năm 2010.
“Tức nước vỡ bờ”, số lượng con người chỉ có từng đó phải tiến hành kiểm tra 300 nhà thuốc. Quả là mò kim đáy biển - nên dược sĩ L.T.A mới làm đơn tố cáo gởi tới lãnh đạo TP. Kể đến đây, Ba Thợ Hồ hỏi: Như vậy bà Phong Lan đã lạm quyền chưa? Hai Sài Gòn tui nhận thức: hành động của bà Phong Lan không chỉ lạm quyền mà còn là “can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra”, “cản trở trù dập” người làm nhiệm vụ thanh tra. Đây là những việc bị nghiêm cấp theo điều 12 luật thanh tra. Hai Sài Gòn tui cũng biết Ủy ban kiểm tra Thành ủy đã cử đoàn kiểm tra để làm rõ những nội dung tố cáo của thanh tra viên L.T.A. Và Ủy ban kiểm tra thành ủy kiên quyết xử lý rốt ráo vụ nầy nhằm bảo vệ các thanh tra viên đang thi hành công vụ, đồng thời giải quyết tình trạng các nhà thuốc vi phạm luật dược vẫn được bà Phạm Khánh Phong Lan cấp giấy chứng nhận GPP và GDP, gây thiệt hại quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Hãy chờ xem ./.
Hai Sài Gòn






















