Phố phường: Quỷ

(VOH) - Ba Thợ hồ hỏi Tư Hưu trí: thông thường có ghét ai, có giận ai quá không kềm chế được thí đấm, đá chửi mắng một vài cái, một vài lần - quá lắm là một vài ngày - thậm chí kéo dài cả tuần đi, đã là không bình thường rồi, vậy mà vợ chồng Huỳnh Thanh Giang - Mã Ngọc Thơm - chủ trại nuôi tôm ở Đầm Dơi - Cà Mau liên tục trút xuống thân thể non nớt gầy còm của cháu Nguyễn Hào Anh mới 14 tuổi những trò tra tấn dã man hơn thời trung cổ nữa, như gắp lửa than bỏ vào miệng, lấy bàn ủi nóng “ịn” vào người, lấy kềm bẻ răng, dùng hóa chất đổ vào lưng, dùng búa đập vào đầu cháu liên tục 20 tháng như vậy. Rõ ràng thì cặp vợ chồng nầy không phải là người phàm rồi.

Vợ chồng Huỳnh Thanh Giang - Mã Ngọc Thơm

Tư hưu trí cười ngất và hỏi lại: không phải người phàm vậy họ là gì, là tiên là thánh à? Không kềm chế được bức xúc, Ba Thợ Hồ “nổ”: là quỷ hiện hình - là cầm thú chứ không phải là người. Rồi anh  liên hệ “Chuyện xưa tích cũ” liền, anh nhớ vụ bảo mẫu Quảng Thị Kim Hoa ở Biên Hòa - Đồng Nai hành hạ các cháu nhỏ, mà theo tui không bằng 1/10 hành vi của vợ chồng ông bà chủ trại nuôi tôm nầy nữa mà bị tòa án nhân dân TP Biên Hòa tuyên án cho gở hơn cuốn lịch. Hay vụ ở Hà Nội, vợ chồng chủ tiệm phở Chu Minh Đức - Trịnh Hạnh Phương đã hành hạ dã man cháu Nguyễn Thị Bình làm công cho họ với các hành động như đánh đập, dùng kìm kẹp thịt cháu Bình cũng bị luật pháp nghiêm trị gở 2 cuốn lịch. Theo tôi hành vi của vợ chồng Huỳnh Thanh Giang - Mã Ngọc Thơm là đặc biệt nghiêm trọng, phải được xét xử nghiêm minh. Xã hội chúng ta hoàn toàn không chấp nhận kiểu hành hạ trẻ em dã man như thế.

Tư hưu trí cũng đồng tình với Ba Thợ hồ như thế và  2 anh hỏi ý kiến Hai Sài Gòn. Theo Hai tui, chuyện cháu Hào Anh bị hành hạ thương tích đầy người là quá đau lòng. Nhưng đau lòng hơn là chuyện nầy lại xảy ra ở ngay  trong ấp văn hóa. Vấn đề đặt ra là chính quyền đã biết chuyện cháu Hào Anh bị hành hạ, tại sao không có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Có phải như những lời tuyên bố của bà Mã Ngọc Thơm là "nhà này muốn cho ai ở thì ở, muốn đuổi thì đuổi. Mấy ông lập biên bản tui không ký, xé bỏ, bỏ ra vào trăm  triệu là xong” hay không? Các anh đặt câu hỏi đi, nếu như không có bà con tố giác thì cháu Hào Anh còn bị vợ chồng cường hào ác bá kia hành hạ đến bao giờ. Rất mừng là cháu HàoAnh đã thoát khỏi địa ngục. Mà theo kết quả của Hội đồng giám định y khoa tỉnh Cà Mau - cháu bị thương tật tới 66,83%.

Nghe xót xa quá! Trong chúng ta không ai kềm được lòng mình, quá bức xúc vì những hành vi dã man đó. Nhân danh những công dân VN - Chúng tôi kiến nghị các cơ quan bảo vệ luật pháp  khẩn trương vào cuộc, bởi cũng có dư luận vợ chồng Huỳnh Thanh Giang- Mã Ngọc Thơm đã ra giá với công an xã Ngọc Chánh - Huyện Đầm Dơi là “Làm nhẹ nhẹ - tức nhẹ tội - xong chuyện họ sẽ tính toán cho…”. Nghe Hai Sài Gòn thông tin, cả Ba Thợ Hồ và Tư hưu trí không  ngớt lên án hai vợ chồng chủ trại tôm này, đồng thời nhờ Hai Sài Gòn theo dõi vụ này - để không khéo “xong chuyện họ sẽ tính toán cho” tức chìm xuồng luôn,  thì còn gì là công lý và pháp luật./.

Hai Sài Gòn