Để chứng minh cho lập luận của mình Tư hưu trí kể ra 2 sự kiện: Thứ nhứt, hồi cuối tháng 6, có một ông nhà báo thứ thiệt ở cơ quan thường trú của 1 tờ báo ở Huế cùng một ông Thạc sĩ - thầy giáo của 1 trường đại học ở Huế vào tận trạm cảnh sát giao thông ở Cam Ranh - Khánh Hòa cho biết là hai "ổng” đã ghi hình việc làm sai qui trình của trạm nầy và đòi trạm phải đưa 200 triệu và đề nghị chuyển vào tài khoản ATM của ổng. Vụ việc bị bể dĩa, ông nhà báo và ông nhà giáo bị kỷ luật. Vụ thứ hai thì mới đây, ngày 24/7 có 2 anh em ruột ở Đà Nẵng tự xưng là phóng viên Đức Tường của báo Thanh Niên, điện thoại trước và gặp mặt sau với trung tá Trần Ngọc Lĩnh - đội phó đội tuần tra CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị dẫn hai "ổng” đi ăn cơm và trong khi ăn, hai ông nhà báo dõm nầy nổ trời đất, nào là đã bí mật ghi hình ở trạm CSGT nầy, ở chỗ tuần tra kia mấy chỗ đó, sau đó các trạm nầy đều gởi cho 2 ổng vài trăm triệu… Riêng ở đội tuần tra Quảng Ngãi, hai "ổng" chỉ xin một vài chậu kiểng quí. Mấy anh ở trạm than tìm chậu kiểng quí giờ rất khó, sau đó hai anh nhà báo dõm gợi ý cho vài chục triệu. Tương kế tựu kế, các anh ở đội tuần tra lật mặt nạ 2 ông nhà báo dõm nầy và bắt giữ cho vào nhà đá luôn.
![]() |
|
Tài xế xe tải đang chạy vào nơi CSGT đứng để trình "giấy". Ảnh: NDL |
Bọn lưu manh tống tiền bị bắt là tất yếu thôi. Vấn đề đặt ra tại sao bọn chúng táo tợn dám tống tiền đơn vị cảnh sát, với sĩ quan cảnh sát. Ba Thợ hồ hấp tấp kết luận liền - bởi bọn chúng là lưu manh, biết chỗ nào sơ hở thì lợi dụng tấn công thôi. Tư hưu trí hỏi lại, vậy các trạm, các đội tuần tra cảnh sát giao thông sơ hở chỗ nào? Trong 2 vụ tống tiền nầy, có 1 vụ là nhà báo thứ thiệt, chứ có phải là lưu manh gì đâu. Tới đây thì Hai Sài Gòn mới lên tiếng, vấn đề là ở chỗ đó, nói toạt móng heo ra là các trạm CSGT, các tổ, đội tuần tra CSGT có làm luật với cánh lái xe hay không?
Tôi nhớ trước đây có lần ông Lê Thế Tiệm - Thứ trưởng Bộ Công an từng nói: “không biết ngoài đường có gì hấp dẫn mà cán bộ chiến sĩ CSGT nào cũng thích ra ngoài đường hết”!?. Riêng tôi, sở dĩ có chuyện ngược đời, có người dám tống tiền CSGT là vì họ đã nắm thóp được CSGT như ghi hình, chụp hình cảnh chung chi giữa cánh lái xe với CSGT. Báo chí đã đăng những tấm ảnh cụ thể như thế. Tôi cũng nghi ngờ sự trong sáng của các trạm, các tổ, đội tuần tra CSGT trên các quốc lộ. Mặc dù Bộ Công an, Tổng cục cảnh sát nhân dân có công bố qui trình kiểm tra xe lưu thông trên đường, nhưng hình như không có nơi nào chấp hành hết, đều làm sai qui trình hết. Cụ thể theo qui định cảnh sát giao thông khi làm nhiệm vụ không được ngang nhiên chận xe kiểm tra kiểm soát, nếu xe đó không vi phạm luật giao thông. Vậy mà các anh cũng thấy rồi đó, trên các tuyến quốc lộ, các trạm, các đội, tổ tuần tra muốn dừng xe nào để kiểm tra, kiểm soát gì cũng được - lạ một điều là phụ xế, lơ xe chỉ chạy vào trạm, tổ tuần tra là xong, xe lại tiếp tục chạy. Thời gian chưa tới 30 giây. Vậy kiểm tra cái gì, kiểm soát cái gì mà nhanh thế, thường thì cảnh sát giao thông ở 1 chỗ, không hề ra tới xe nữa thì gọi kiểm tra kiểm soát sao được? Ba Thợ hồ “nổ” liền: Vậy thì anh nói là CSGT ăn tiền mãi lộ cho dễ hiểu. Hai Sài Gòn tui khẳng định là không hề có ý nghĩ xấu về anh em CSGT, nhưng bởi có hiện tượng ngược đời, người đang thực thi công vụ mà bị tống tiền và việc không chấp hành qui trình chận dừng xe để kiểm tra - kiểm soát của CSGT, đang làm cho sự nghi ngờ của người dân đối với CSGT ngày càng lộ rõ./.























