Phố phường: Ông nói gà, bà nói vịt: Dân nghe ai?
(VOH) - Sáng nay ra quán café- Tư hưu trí có vẻ trầm ngâm suy tư dữ lắm- Một hồi anh dở “điệp khúc” cũ: Nè anh Hai Sàigòn- hồi đương chức tôi để ý thấy bất kỳ cấp nào thì ông trưởng và ông phó phải là ê kíp mới “ăn ở” với nhau lâu dài- Khi ông trưởng và ông phó có vấn đề với nhau- thì alê- 3- 7- 21 ngày “tanh banh” cấp đó luôn, cán bộ, nhân viên mất phương hướng- không biết theo ý ai- Đó là tui chỉ nói cấp phòng thuộc Sở- thuộc quận huyện thôi đó- Ba Thợ Hồ “kê” tư hưu trí- “Thôi nay nghĩ hưu rồi nghĩ cho “Phẻ” đi nhớ hồi đương chức làm chi cho nhức đầu- Tư hưu trí “phân pháo” liền- Tui có nuối tiếc gì thời đương chức đâu- Đây nè- tui hỏi mấy cha nè- Vụ đặt các trạm thu phí giao thông” chùa “đường Bắc Thăng Long- Nội Bài ở Hà Nội đó- Qua kiểm tra sai thì lẽ ra đó chính ông Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng còn đề nghị mời công an vào cuộc để làm rõ trắng đen- Còn ông chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách Quốc hội thì khẳng định “phải công khai xin lỗi dân thôi” Vậy mà ông Thứ trưởng Bộ giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường thì cho rằng việc lắp đặt các trạm thu phí chính trên đường bắc Thăng Long- Nội Bài lại khẳng định: “Đó là việc đúng và cần khuyến khích”. Tui là công dân ở thành phố Hồ Chí Minh tui biết tin ai, nghe ai đây- Một ông Bộ trưởng- một ông hàm Bộ trưởng nói sai. Ông Thứ trưởng nói đúng- Chứ nếu ông Bộ trưởng nói sai- ông chủ tịch Quận hay ông Trưởng phòng nói đúng- thì tui tin ô Bộ trưởng việc đó là sai- Còn đàng này- Trời ơi ông làm tới thứ trưởng lận- mà kiểu ông nói gà- bà nói vịt như nhà ông Bộ giao thông vận tải thì con dân biết thế nào đây ? Anh Hai Sàigòn anh cho biết ý kiến của anh về vụ nầy coi. Bất đắc dĩ Hai Sàigòn tui phải vào cuộc kiểu nầy “chua” quá. Thôi thì lấy thuyết logic ra mà phân tích. Đầu tiên có lẻ ông Thứ trưởng nầy phụ trách mãng thu phí giao thông đường bộ, nên ông cố “chịu đấm ăn xôi”. Mà vụ trạm thu phí chịu cả 14 năm trời nay không ai biết, không phát hiện ra, chờ cho báo chí “hê” lên rồi ông Bộ trưởng- Thứ trưởng phát biểutréo ngoeo nhau ? mấy cha quản lý nhà nước kiểu gì ác nhơn vậy ? Mà ở nước mình đâu chỉ có chuyện thu phí giao thông không có pháp lý ở khu vực cầu Thăng Long không đâu- Hàng trăm tỷ đồng của dân bị thu oan uổng thông qua các trạm nầy đi về đâu- vào túi ai ? Theo tôi không phải chỉ xin lỗi dân là xong đâu- Tôi đồng tình với ý kiến ông Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng- công an phải vào cuộc- chứ xin lỗi dân- dễ ồm- Song nghiêm khắc kiểm điểm- rút kinh nghiệm là xong- những người liên quan đều bình chân như vậy- an toàn cả lủ - Hai Sàigòn đang thao thao “tố khổ” nội bộ lãnh đạo Bộ giao thông vận tải thì Ba Thợ hồ “chận họng”. “Anh Hai Sàigòn nè tui thấy làm tới chức Thứ trưởng mà ông Nguyễn Hồng Trường ăn nói lôm côm như thế- Thôi anh đề nghị cho tui làm thứ trưởng thế ổng đi- bảo đãm tui “có sao nói vậy người ơi” liền- Sai thì nhận chứ quanh co như ổng thì ra thể thống gì nữa- à hay là ông tưởng ông làm thứ trưởng rồi muốn nói sao cũng được- Miệng nhà quan có gan có thép à./.
Hữu Quan





















