Phố phường: Mong sao tiền quà cứu trợ đến tay người bị nạn

(VOH) - Thưa bà con ! Bão số 9 vừa đi qua, những tang thương mất mát chưa kịp ráo vành mắt, những trái tim cảm thông chưa kịp hết nhói đau... thì lại tiếp tục hứng chịu cơn bão lũ số 11... Miền Trung ơi, sao tai họa cứ liên tiếp giáng xuống với mảnh đất thân yêu này như vậy?! .

Phố phường: Mong sao tiền quà cứu trợ đến tay người bị nạn  

 

(VOH) - Thưa bà con ! Bão số 9 vừa đi qua, những tang thương mất mát chưa kịp ráo vành mắt, những trái tim cảm thông chưa kịp hết nhói đau... thì lại tiếp tục hứng chịu cơn bão lũ số 11... Miền Trung ơi, sao tai họa cứ liên tiếp giáng xuống với mảnh đất thân yêu này như vậy?! .

 

 

Trường tiểu học, mẫu giáo Xuân Lâm (xã Xuân LTrường tiểu học, mẫu giáo Xuân Lâm (xã Xuân Lâm, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) được thầy cô giáo cùng bộ đội dựng tạm dãy lán làm lớp học trên nền ngôi trường cũ. Ảnh: TTO

Thấy được những mất mát, đau thương mà người dân vùng bão lũ đã và đang phải chịu đựng, rất nhiều thính giả đã gửi thư về nhà đài chia sẻ, động viên cũng như mong muốn chung tay giúp sức để giúp đồng bào miền Trung ruột thịt vượt qua khó khăn, tiếp tục ổn định cuộc sống.

 

Anh bạn của Hai Sài Gòn kêu to "tôi không muốn biết, không muốn nghe, không muốn nhìn những gì đang xảy ra ở Miền Trung"... Vì những gì đang diễn ra sau mỗi đợt bão lũ mà người dân đang phải oằn mình gánh chịu, là tang thương tột cùng, là đói rét, là tay trắng, nhà cửa tài sản không còn cái gì, ánh mắt những đứa trẻ trong veo vô tội... Nhưng tôi không thể, vì những hình ảnh đó luôn ám ảnh tôi, lòng tôi lại quặn lên đau đớn, mắt tôi cứ nhòe đi, tim như ai đó bóp chặt...

 

Út Lan - bạn thân của Hai Sài Gòn là người con của miền Bắc nhưng chuyển vào Nam sống, chứng kiến những hình ảnh bão lũ ở miền Trung ruột thịt đã không khỏi đau lòng thốt lên "Cơn bão đổ vào miền Trung vừa qua thật sự quá lớn và nặng nề với mảnh đất và người dân nơi đây. Đọc những bản tin và nhìn hình ảnh trên báo, tôi đã không cầm được nước mắt. Mong cho mọi thiên tai sẽ qua và một ngày mới nắng ấm sẽ đến với người dân nơi đây. Tất cả chúng ta hãy cùng chung tay, góp sức, tương thân tương ái".

 

Chia sẻ với đồng bào miền Trung, chị Hoa người hàng xóm vừa thấy Hai Sài Gòn đã nói

"khi xem những hình ảnh và những bài viết về miền Trung mà tôi trào nước mắt. Tuy không trực tiếp thấy cảnh giông bão, lũ lụt nhưng tôi lại cảm thấy đau xót hơn vì tôi quá thấu hiểu nỗi khổ như thế nào. Đọc những lời trên mà thấy cay sống mũi quá, không sao cầm được nước mắt. Quê mình nghèo lắm thế mà bão lũ cũng không tha. Rồi sau thiên tai này họ phải sống ra sao đây? Ruộng đồng, nhà cửa, lương thực... ?"

 

Sinh ra và lớn lên tại miền Tây Nam Bộ nhưng nhìn những hình ảnh mà cơn bão đã tàn phá Miền Trung với cảnh người dân phải vật lộn với bão, một chị đồng nghiệp của Hai tui cảm thấy vô cùng đau đớn. Cũng như bao người khác, chị hy vọng mọi khó khăn sẽ nhanh chóng qua đi để bà con nơi đây thoát khỏi cảnh cơ hàn do thời tiết gây ra. Và còn rất nhiều tấm lòng của người dân cả nước đã và đang hướng về miền Trung. Nhiều bạn nghe đài đã nhờ Hai tui gửi lời động viên, chia sẻ tới những người dân gặp nạn ở miền Trung và mong mọi người hãy cố gắng vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả để tiếp tục ổn định cuộc sống.

 

Thấu hiểu những vất vả khó khăn mà người dân miền Trung đã và đang phải trải qua, nhiều người đề nghị được chung tay giúp đỡ cũng như kêu gọi nhiều tấm lòng hảo tâm khác cùng chia sẻ nỗi đau với bà con nơi vùng bão lũ.

 

"Thiên nhiên thật tàn nhẫn, cứ nhè cảnh nghèo mà nổi giận, mà trút bực tức. Tôi mong mỗi chúng ta, những người may mắn hơn họ hãy đồng lòng chung sức, "lá lành đùm lá rách" như ông cha ta đã dạy. Mong đồng bào chúng ta ở vùng hoạn nạn hãy yên lòng vì bên cạnh còn có rất nhiều tấm lòng hảo tâm sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi để cùng đồng bào gượng dậy và ổn định cuộc sống".

 

Điều mà Hai Sai Gòn và nhóm bạn của mình lo lắng hiện nay là làm sao những món quà cứu trợ nhanh chóng đến tay đồng bào bị hại, hàng hoá, lương thực được đến tay đúng người khăn khó... Tấm lòng của đồng bào cả nước và của chính sách tốt đẹp của Đảng và Nhà nước đã bị một số người có chức quyền tại các địa phương tự tung tự tác, chắc bà con mình còn nhớ "vụ xà xẻo tiền hỗ trợ của nhà nước đối với những gia đình nghèo khó để ăn Tết năm ngoái, hay như vụ phân phát quà không đúng đối tượng ở các tỉnh vùng lũ ĐBSCL cũng mới đây là quá ư là vô đạo lý.

 

Theo Hai tui cần phải kỷ luật thật nặng những con người đó hoặc sa thải khỏi bộ máy công quyền. Họ dám tự định đoạt hoặc ăn chặn số tiền cứu trợ của người dân nghèo. Nhà nước cần phải có thuốc để trị những "con sâu mọt" không thể ăn chặn hoặc bớt.

 

Nhưng Hai Sài Gòn và các bạn của mình thực sự rất buồn khi những người được coi là công bộc của dân lại có thể bớt xén những đồng tiền hỗ trợ cho người nghèo. Đối với người nghèo, những đồng tiền đó thật là có ý nghĩa, làm cho họ có thêm nghị lực vươn lên trong hoàn cảnh này. Đề nghị các cơ quan chức năng điều tra làm rõ và xử lý nghiêm những "cơn sâu" không đáng có... Trong thư gởi về nhà đài của Hai Sài Gòn, nhiều bạn nghe đài còn đề nghị cơ quan chức năng xử lý hình sự với các cán bộ thôn, xã xà xẻo ăn chặn tiền, quà cứu trợ của người nghèo...

 

Theo Hai Sài Gòn, những người đã lỡ làm sai, đã lạm dụng chức quyền. thì theo pháp luật, tội này phải xử lý hình sự ngang với các tội tham ô và hối lộ. Hai tui rất đau lòng vì hiện nay, nhiều cán bộ cơ sở có biểu hiện lệch lạc theo kiểu cường hào cũ. Ấy vậy mà họ lại là những người gần dân nhất, đối với dân, họ là đại diện của Đảng, Nhà nước. Chỉ có xử lý nghiêm minh mới chặn bớt được các hiện tượng tham ô, tham nhũng ở cấp cơ sở, qua đó có thể sàng lọc được các cán bộ có uy tín với dân. Chỉ có vậy, đồng bào mới thật sự chung tay giúp đỡ và chia sẻ nỗi đau với bà con nơi vùng bão lũ, phải không thưa bà con???

 

Hai Sài Gòn