Phố phường: Quân tử Tàu!

(VOH) - Thưa bà con, Anh Ba Thợ hồ nói với bạn bè- người Trung Quốc với truyền thống Nam tử hán, hành hiệp cứu giúp người cô thế”- giữa đàng thấy chuyện bất bình chẳng tha”.

Phố phường: Quân tử Tàu!

 

(VOH) - Thưa bà con, Anh Ba Thợ hồ nói với bạn bè- người Trung Quốc với truyền thống Nam tử hán, hành hiệp cứu giúp người cô thế”- giữa đàng thấy chuyện bất bình chẳng tha”.

 

Hồi trước đến giờ mấy anh Trung Quốc mở miệng ra bao giờ cũng nói là hữu nghị- là  núi liền núi sông liền sông- là “môi hở răng lạnh”. Vậy mà trong cơn bão số 9 vừa rồi chiều ngày 28/9 một số tàu đánh cá của bà con ngư dân mình ở Quảng Ngãi bị bão hoành hành dữ dội, 16 tàu đánh bắt xa bờ với hơn 200 ngư dân chạy vào cảng  Trụ Cầu ở quần đảo Hoàng Sa của ta bị Trung Quốc chiếm giữ để tránh bão, họ bị lính Trung Quốc đồn trú tại đây bắt giữ, đánh đập, tịch thu hết tài sản trên tàu gồm dầu diesel và hải sản bắt được- Như vậy họ đâu có hữu nghị, đâu có quân tử, lợi dụng lúc bà con ngư dân gặp nạn dở trò “thảo khấu” đâu có “nói đi đôi với làm” Tư hưu trí bổ sung thêm- Đâu phải chỉ cơn bão số 9 năm 2009 bà con ngư dân mình  mới được “hữu nghị” kiểu đó đâu: hồi cơn bão số 1 ngày 17/4/2008, khi cơn bão mạnh lên sóng gió dữ dội bà con ngư dân sợ quá lủi đại vào cảng để tránh bão, bà con dùng tất cả vật dụng gì màu trắng có trên tàu, cắm trên nóc tàu ra dấu cầu cứu, sau hàng loạt súng bắn, các tàu cá của ta bị hải quân Trung Quốc áp vào, lính với súng trên tay nhảy lên tàu buột bà con ngư dân dồn ra trước mũi, quỳ xuống, đưa hai tay ra sau gáy và lục lạo tịch thu 5 máy icom; 5 máy bộ đàm; 5 thuyền thúng, 3 điện thoại di động và mấy triệu đồng tiền Việt Nam. Tưởng đâu họ chỉ tịch thu rồi cho bà con tránh bão, ai dè họ kéo còi, tàu hải quân dàn ra buột tàu đánh cá của tỉnh Quảng Ngãi phải rời đảo- Bà con mình quỳ lạy lính Trung Quốc “bão gió đầy trời mịt mù, máy móc bị tịch thu hết, biết đâu mà chạy”- Nhưng lính Trung Quốc là đội quân “quân lịnh như sơn” không có 1, 2 gì hết đuổi đi là phải đi- bão gió là của trời, còn đây là lịnh của quân đội nhân dân Trung Quốc. Nghe Ba Thợ hồ và Tư hưu trí kể, trong bàn ai cũng phẫn nộ và hỏi Hai Sàigòn chẳng lẽ nhà nước mình không có can thiệp- không có ý kiến gì với chánh phủ Trung  Quốc hay sao mà năm nào cũng vậy- cứ có bão to  ở vùng Hoàng Sa là bà con ngư dân mình bị Trung Quốc đối xử kiểu “quân tử Tàu” như thế.

 

Trước khi trả lời bạn bè Hai Sàigòn khẳng định 1 điều: Từ chính quyền đến nhân dân Việt Nam mình bao giờ cũng lấy chữ nhân làm trọng trong đối xử- Rất nhiều nhiều lắm tàu đánh cá Trung Quốc và 1 số nước khác vào nước mình tránh bão- Ta tiếp cứu, sau khi bão tan còn cấp dầu, nước ngọt, lương thực thuốc men để họ về nước- Đó là truyền thống đạo lý của tổ tiên, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân đạo. Ta không ứng xử như Trung Quốc! về câu hỏi của các bạn,  Hai Sàigòn biết là UBND tỉnh Quảng Ngãi đã gởi văn bản kiến nghị Bộ Ngoại giao có giải pháp can thiệp  bảo vệ quyền lợi chánh đáng cho ngư dân trong lúc hành nghề hợp pháp bị bão to phải tìm chỗ tránh bão- Và Bộ ngoại giao cũng có công hàm gởi cho phía Trung Quốc- Điều cần thiết là chúng ta phải hết sức bình tĩnh- xem chuyện như vừa rồi là chuyện cục bộ- chuyện của địa phương còn lãnh đạo cấp cao của hai nước luôn tìm mọi giải pháp hòa bình hữu nghị để giải quyết toàn cục. Hai Sàigòn bị anh em trong bàn “chận họng” và phê phán là hữu khuynh, là vô cãm trước nỗi đau khổ của bà con ngư dân mình.

 

Quả thật Hai Sàigòn cà lăm trong việc có tầm vĩ mô như thế nầy- Thôi thì hãy đợi đấy bình tĩnh chờ Bộ ngoại giao ta giải quyết, không thể 1 phút bốc đồng làm hỏng đại cục.

 

Hai Sài Gòn