Tắm ao ta
Thưa bà con,
(VOH) - Ba Thợ hồ vừa nhâm nhi café vừa ngân nga: “Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn” làm Tư hưu trí “tức khí”. Bộ có chuyện gì vui mà phấn chấn, ngân với nga thơ với thẩn, hồ hởi thế? anh Ba thợ hồ giải thích “Sao không phấn khởi cho được- Từ bấy lâu nay mình bị hàng ngoại, đặc biệt là hàng Trung Quốc, hàng Thái Lan- họ có hơn gì mình nhiều đâu- mà một số mặt hàng tiêu dùng, trái cây lấn lướt hàng nội của mình- Ức quá đi chứ- giờ thì Đảng mình vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam- ông thấy không- quá đã đi chứ- Ai mở miệng ra cũng nói yêu nước- Vậy mà hàng trong nước không dùng, cứ sính hàng ngoại, chỉ có bà con lao động nghèo, bà con nông dân mới xài hàng nội thôi- Nay thì với cuộc vận động nầy- Tui tin là hàng nội sẽ lên ngôi.
Tư hưu trí cảnh báo: “Coi chừng ông lạc quan tếu đó. Cái gì cũng có quy luật của nó hết. Cứ tốt, nhiều, giá rẻ thì bà con mình nhào vào mua thôi- Không tin anh hỏi ông nhà báo Hai Sàigòn coi. Bất đắc dĩ Hai Sàigòn bị “bắt cóc” làm diễn giả cho hai anh bạn thân của mình- Thôi thì biết gì nói nấy vậy- Theo nhận thức của Hai tui thì cuộc vận động người Việt Nam cứ tiêu dùng hàng Việt Nam không chỉ giúp cho các doanh nghiệp trong nước vượt khó và ngày càng lớn mạnh, tạo ra sức lưu thông hàng hóa lớn mà còn giúp cho kinh tế nước ta ngày càng phát triển bền vững. Cuộc vận động nầy còn là dịp các sản phẩm của ta góp phần đẩy lùi các sản phẩm chất lượng kém, có độc tố từ các nước lân cận đang là hiểm họa của đất nước. Đang thao thao thì Hai Sàigòn bị Ba thợ hồ “chận họng...: “Anh khỏi lý luận dài dòng- Theo anh, ta phải làm thế nào cho cuộc vận động nầy đạt kết quả”. Theo Hai Sàigòn, trước hết các doanh nghiệp phải thay đổi nhận thức về chiến lược phát triển kinh doanh- đưa hàng Việt Nam ra nước ngoài là quá tốt- nhưng nên nhớ “yếu đừng ra gió”- Tại sao các doanh nghiệp không chiếm lợi thế thị trường trong nước với dân số 86 triệu người- Phải hiểu người tiêu dùng cần cái gì, yêu cầu thế nào để có các sản phẩm đáp ứng phù hợp bảo đảm chất lượng, giá thành rẻ cho người tiêu dùng, phải tiếp thị quảng bá hàng Việt Nam kiểu như triển lãm “Hàng Việt Nam chất lượng cao” của Trung tâm xúc tiến đầu tư thành phố mình làm hàng năm vậy. Về mặt nhà nước ngoài việc định hướng, hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp phải đẩy mạnh việc chống buôn lậu qua biên giới, hạn chế đến mức thấp nhất hàng ngoại nhập lậu tràn ngập thị trường như hiện nay. Tư hưu trí bổ sung thêm- Để cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đạt kết quả tốt đẹp, cán bộ Đảng viên, công chức viên chức, cơ quan nhà nước phải gương mẫu cho nhân dân noi theo- Cứ nhìn qua các nước gần ta đây như Ấn Độ, Hàn Quốc…Lãnh đạo các nước dứt khoát không dùng xe ngoại nhập- kể cả khi đón quốc khách, các sản phẩm dùng trong công sở chỉ được cấp kinh phí mua hàng trong nước sản xuất- Ba Thợ hồ “chận họng”: Tui thấy mấy việc nầy có gì khó khăn đâu mà lâu nay sao mình làm không được? Vấn đề chẳng qua là do tư tưởng thôi- Bởi nhiều người trong chúng ta chưa thuộc câu ca dao: “Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn” Cứ nhìn hàng hóa của ta là đục, hàng hóa ngoại nhập thì trong- Cái nầy tui bảo đãm là chưa chắc- Đặc biệt một số hàng tiêu dùng của mình sánh với hàng Trung Quốc hàng Thái Lan- Có thua gì đâu- hàng loạt sản phẩm tiêu dùng Việt Nam đã xuất qua các thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu, Nhựt Bản…họ còn khen đáo khen để- Cớ hà gì các doanh nghiệp không sản xuất bảo đảm chất lượng như xuất khẩu để bán cho bà con mình- Cớ hà gì bà con mình không mua hàng hóa bảo đảm chất lượng do doanh nghiệp Việt Nam mình sản xuất- Tư hưu trí nghe miệng lưỡi Ba thợ hồ hừng hào quá nên nhận xét: Nghe cũng được, lọt lỗ nhĩ rồi đó ./.
Hai Sài Gòn





















