Phố phường: Nỗi đau chưa phai

(VOH) - Sáng sớm hôm nay, sau khi chia tay ở quán cà phê Ba Thợ hồ nhắc Hai Sàigòn “chiều về sớm để ghé nhà anh Tư hưu trí ăn với ảnh bữa cơm thâm tình”. Số là thế nầy- Anh Tư hưu trí có cha và hai anh là liệt sĩ, ngoài những ngày giỗ chính thức theo truyền thống, mấy chục năm nay cứ đến ngày thương binh liệt sĩ 27/7, được UBND phường “ủy lạo” ít tiền làm quà, anh Tư đều tổ chức nấu bữa cơm tưởng

Phố phường: Nỗi đau chưa phai

(VOH) - Sáng sớm hôm nay, sau khi chia tay ở quán cà phê Ba Thợ hồ nhắc Hai Sàigòn “chiều về sớm để ghé nhà anh Tư hưu trí ăn với ảnh bữa cơm thâm tình”. Số là thế nầy- Anh Tư hưu trí có cha và hai anh là liệt sĩ, ngoài những ngày giỗ chính thức theo truyền thống, mấy chục năm nay cứ đến ngày thương binh liệt sĩ 27/7, được UBND phường “ủy lạo” ít tiền làm quà, anh Tư đều tổ chức nấu bữa cơm tưởng nhớ đến cha và 2 anh mình. Khác với đám giỗ, con cháu dòng họ anh đến quây quần đông đảo, mỗi người làm một món, nên bàn tiệc “xum xuê” lắm. Nhưng bữa cơm ngày 27/7 do chính anh nấu chỉ có vài món, mà- theo lời anh vì cha anh hy sinh khi anh mới 2 tháng tuổi anh không biết, nên anh chỉ nấu món 2 ông anh khi còn sống thích nhứt mà thôi. Trong số 3 người thân của Tư hưu trí hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, anh còn một người anh hy sinh năm Mậu Thân mà gia đình chưa tìm được hài cốt. Đây là cái đau nhức nhối của gia đình anh Tư hưu trí, của hơn 300.000 thân nhân các liệt sĩ hy sinh chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được tên tuổi ở hàng trăm, hàng ngàn ngôi mộ trong các nghĩa trang liệt sĩ. Bởi nhân dân mình rất nghĩa tình không bao giờ quên ơn những người đã ngã xuống, đã đổ một phần xương máu vì độc lập tự do cho tổ quốc, gần như cả đất nước nầy, ai cũng đều làm 1 điều gì đó để tỏ lòng tri ân những anh hùng liệt sĩ, những thương bệnh binh nhằm góp phần làm vơi đi nỗi đau của thân nhân liệt sĩ, của thương bệnh binh. Đã mấy chục năm đã qua thân nhân các liệt sĩ, thương binh tiếp nhận tình cảm của xã hội dành cho mình cũng ấm lòng, nỗi đau ngày một phôi pha- Chỉ riêng thân nhân của những liệt sĩ chưa tìm được hài cốt chưa xác định được tên tuổi luôn là nỗi đau đáu khôn nguôi đặc biệt vào những ngày kỷ niệm thương binh liệt sĩ, lễ tết- Khi nhìn thấy tổ chức nầy, đoàn thể nọ, gia đình kia đến viếng các nghĩa trang liệt sĩ thăm mồ mã thân nhân mình, họ xót xa lắm- những lúc ấy- thân nhân các liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được tên tuổi, ước mong rất đơn giản “ước gì tìm được hài cốt người thân của mình”. Đã mấy chục năm qua, bằng nhiều biện pháp hàng chục ngàn hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và cải táng, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn thân nhân các liệt sĩ được vui lòng hả dạ khi tìm được hài cốt người thân mình. Theo số liệu thống kê, hiện nay nước ta còn khoảng 300.000 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được tên tuổi. Tuy trong chúng ta ai cũng biết “Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi” tức đã chấp nhận chiến đấu, giải phóng đất nước, bảo vệ chủ quyền độc lập của tổ quốc, người lính chấp nhận “phơi thây chiến địa”- Thế nhưng với truyền thống văn hóa dân tộc khi chưa tìm được hài cốt thân nhân mình là còn nợ với chính người chết với họ hàng với tổ tiên. Đó là nỗi đau khó phai đối với thân nhân các liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được tên tuổi. Với tất cả tình cảm dành cho người anh của Tư hưu trí- liệt sĩ chưa tìm được hài cốt- Hai Sàigòn và Ba Thợ hồ hứa với nhau- dù có bận rộn gì- cũng đến ăn bữa cơm tưởng nhớ đến cha và 2 anh của Tư hưu trí- để chia xẻ nỗi đau mất mát của gia đình anh ./.

Hữu Quan