Phố phường: Khẩn trương

(VOH) - Sáng sớm Ba Thợ Hồ đến đập cửa nhà và kéo Hai Sài Gòn ra quán cà phê, chưa kịp kéo ghế ngồi, anh “nổ” liền: “nhanh, phản ứng như thế là nhanh - mà đã phản ứng nhanh thì dễ đạt kết quả lắm”.

Phố phường: Khẩn trương

 

(VOH) - Sáng sớm Ba Thợ Hồ đến đập cửa nhà và kéo Hai Sài Gòn ra quán cà phê, chưa kịp kéo ghế ngồi, anh “nổ” liền: “nhanh, phản ứng như thế là nhanh - mà đã phản ứng nhanh thì dễ đạt kết quả lắm”.

 

 

Nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe một học sinh Trường THPT Tư thục Ngô Thời Nhiệm đang được cách ly. Ảnh: NLĐ

Chưa biết “đầu voi đôi nheo” ra sao. Không biết bạn mình khen ai, ám chỉ việc gì, nên Hai Sài Gòn “check’ Ba Thợ hồ và được anh giải thích: “thì lãnh đạo thành phố mình chứ a! Tình hình diễn biến dịch A H1N1 và ổ dịch cúm đầu tiên lây lan rất nhanh trong cộng đồng tại trường Ngô Thời Nhiệm, quận 9 với 61 học sinh và giáo viên mắc bệnh, Chủ tịch rồi phó chủ tịch thường trực UBND thành phố, rồi Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A H1N1 “nhào” vô bàn biện pháp ngăn chận đúng lúc, nhanh chóng. Như vậy không đáng hoan nghinh hay sao? Chính cánh nhà báo mấy anh vẫn thường xuyên nhắc nhở bà con mình là “dịch cúm A H1N1 có thể ngăn chận và điều trị được nếu phát hiện sớm không nên hoang mang hốt hoảng đó sao?”. Bây giờ lãnh đạo thành phố theo sát diễn biến phức tạp của dịch cúm, kiểm soát được tình hình dịch cúm để đề ra quyết sách là quá kịp thời đó sao?

 

Hai Sài Gòn tui đồng ý hoàn toàn với nhận định của Ba Thợ Hồ, nhưng vấn đề đặt ra lúc nầy không phải hoan nghinh, biểu dương chung chung mà là phải hành động và hành động khẩn trương hơn nữa. Bởi theo bà Margaretchan - Tổng giám đốc Tổ chức y tế thế giới (WHO) thì cúm A H1N1 có thể thành dịch cúm lớn nhứt chưa từng có trên thế giới. Bệnh thường có các triệu chứng sau: Sốt cao, mệt mỏi, sức đề kháng giảm; đau đầu, chảy mũi, nhẩy mũi, đau bụng; hụt hơi khó thở; biếng ăn buồn nôn, tháo dạ; đau nhứt cơ, chân tay và khớp. Do đó khi bà con mình thấy có các triệu chứng trên thì báo ngay cho cơ quan y tế. Cúm A H1N1 đang có chiều hướng gia tăng. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Châu - Giám đốc Sở Y tế TPHCM dự báo khả năng lây lan dịch trong cộng đồng rất cao, số ca mắc bệnh sẽ tăng rất nhanh. Đến nay thì chưa có ca nhiễm A H1N1 ở nước ta tử vong cả, nhưng khi dịch lây ra cộng đồng, đối tượng mắc bệnh rộng hơn nên rất có thể xẩy ra tử vong. Đây là một thực tế và từ thực tế nầy để bà con mình cảnh giác với dịch cúm, ngược lại cũng không nên lo sợ, hoảng hốt.

 

Hai Sài Gòn được lãnh đạo của y tế dự phòng Bộ y tế cho biết: Để đối phó với dịch cúm A H1N1 rất đơn giản, ai cũng có thể làm được là thường xuyên vệ sinh cá nhân, rửa tay sạch sẽ sau mỗi hoạt động, trước khi ăn, thứ hai là dùng khẩu trang, nhưng phải biết cách dùng, chứ không phải “a thần phù” trùm khẩu trang bít kín miệng, mũi hoặc có nhiều bà con có suy nghĩ giảm đơn “cứ trùm nhiều khẩu trang cho an toàn” như thế là sai, chẳng phòng được gì H1N1 mà cón tác dụng ngược lại nữa. Cơ quan y tế dự phòng sẽ hướng dẫn cụ thể cách dùng khẩu trang cho bà con mình và cuối cùng là cách ly giữa người bị nhiễm cúm với cộng đồng, bao vây ngăn chận và tiêu diệt dịch ở cộng đồng.

 

Nghe Hai Sài Gòn giải thích Ba thợ hồ tự nhận là mình đã “ngộ” ra là để phòng chống hiệu quả cúm A H1N1 phải đồng lòng từ 2 phía là nhân dân và các cơ quan chức năng liên quan. Nghe Ba Thợ hồ nói Tư hưu trí “chỉnh” liền: Tưởng đâu ông “ngộ” ra vấn đề gì ghê gớm, nói ra là nghe “trớt quớt”. Theo tui không có 2, 3 phía nào hết, mà dịch cúm A H1N1 đang đe dọa và có khả năng gây tử vong. Do đó, tất cả mọi công dân Việt Nam đặc biệt là công dân TPHCM dù làm gì, ở đâu cũng phải luôn có ý thức đề phòng dịch bệnh. Cứ làm theo cách hướng dẫn của Cục y tế dự phòng là “ngon cơm”, tức thường xuyên rửa tay sạch; đeo khẩu trang đúng cách và cách ly khi bị nhiễm. Ba Thợ hồ hơi bị quê, mặt đực ra “ngẩn tò te”./.

 

Hai Sài Gòn