Phố phường: Dzỏm, không dzỏm
(VOH) - Trong lúc “trà dư tửu hậu”, anh Tư hưu trí kể cho anh em nghe: Anh có đứa cháu vợ ở miền Bắc vào thành phố 3, 4 tháng nay, nó nghe mọi người dùng từ dzỏm. Nó là thằng “sính” chữ nghĩa, tưởng dân Nam bộ nói đớt chữ Rỡm thành dzỏm nên nó “chỉnh”, liền bị anh em “Mẹc-xà-lù” cho một trận.
![]() |
|
Lắp đặt điện kế điện tử. Ảnh: Saigonnews. |
Thắc mắc nó hỏi “dzỏm nghĩa gì?”- Tư hưu trí trả lời nó dzỏm là không thật. Nghe tới đây, Ba Thợ hồ cười ngất và cho là Tư hưu trí trả lời đúng mà chưa đúng. Tại sao lại mâu thuẫn, đúng mà chưa đúng là gì? Ba thợ hồ giải thích: Đúng là dzỏm là không thật, chẳng hạn hồi năm 2005, cơ quan chức năng ở thành phố phát hiện vụ 312.000 cái điện kế điện tử LTE 66 dù sản xuất ở TPHCM mà lại ghi là sản xuất ở Singapore khiến toàn bộ bộ sậu lãnh đạo Công ty điện lực thành phố phải vác chiếu hầu tòa gây thiệt hại ngân sách từ việc mua sắm số điện kế điện tử này lên đến 316 tỷ đồng vào thời điểm đó. Đúng là dzỏm ở chỗ: sản xuất một nơi này lại ghi trên sản phẩm điện kế điện tử một nơi khác - là không thật. Đến khi tòa xử qua giám định các thiết bị linh kiện để ráp điện kế điện tử đó vẫn sử dụng được - nói nôm na là xài được. Như vậy là không dzỏm. “Đã” nhứt là theo các chuyên gia ngành điện giám định là 312.000 cái điện kế điện tử này sẽ được tiếp tục sử dụng để thay thế điện kế cơ cho nhân dân. Cũng theo các chuyên gia, số điện kế điện tử này rất “ưu việt” nếu thay thế điện kế cơ sẽ thuận lợi cho người dân, cho nhân viên điện lực khi đi ghi chỉ số điện tiêu dùng của nhân dân khỏi phải vào nhà để đọc chỉ số như điện kế cơ mà có thể đọc chỉ số điện kế từ xa – “điện tử mà lỵ”.
Nghe Ba thợ hồ “tám” một hồi về vụ điện kế điện tử, “Tư hưu trí mới “à” lên 1 tiếng và vỗ đùi cái bép rất ư là sung sướng rồi khều Hai Sài Gòn: “Tui nhớ cách đây cũng gần 2 năm, anh Hai Sài Gòn có kể chuyện Công ty điện lực thành phố chi ra mấy chục tỷ đồng để di dời điện kế của nhân dân từ trong nhà ra trước cửa nhà với lý do là tiện lợi cho nhân viên ghi chỉ số điện kế khi khách hàng không có nhà. Lúc ấy có đến 99,9% người dân phản đối vì, khi “đục tường khoét vách” để tháo bỏ điện kế cơ bên trong cửa nhà, phần đục đẽo gây lủng lổ, hư tường bên trong nhà của người dân ai sẽ “làm đẹp” lại chỗ tường đó. Rồi khi đem ra ngoài cửa nhà lại đục lủng tường, lủng gạch men nhà của người dân thì ai chịu, khi trẻ con hoặc thanh niên thậm chí người lớn “ganh ăn ghét ở” chờ đêm tối đập bể điện kế thì ai bồi thường. Dù dân phản ứng dữ dội, ông “điên nặng” với tư cách là nhà cung cấp điện độc quyền, không ai thay thế được vẫn “tai điếc mắt mù” cứ làm tới, cứ di dời điện kế ra bên ngoài cửa nhà của người dân. Với kinh phí mấy chục tỷ đồng phục vụ cho di dời điện kế từ bên trong nhà ra bên ngoài với lý do để tiện lợi cho nhân viên ghi chỉ số điện tiêu dùng. Nay sử dụng lại điện kế điện tử LTE 66 để tiện lợi cho nhân dân và nhân viên ghi chỉ số điện kế vì điện kế điện tử có thể ghi chỉ số tiêu dùng từ xa. Vậy nhờ Hai Sài Gòn giải thích xem: thứ nhất, việc nhân dân phản ứng di dời điện kế từ bên trong cửa nhà ra trước cửa nhà được HĐND một số quận, huyện lúc ấy ghi nhận và kiến nghị HĐND thành phố, tại sao ông “điên nặng” vẫn không nghe. Thứ hai, với mấy chục tỷ dùng cho việc di dời điện kế nầy, nay sử dụng lại điện kế điện tử có thể đọc chỉ số điện tiêu dùng từ xa thì số tiền này sẽ đi về đâu.
Thưa bà con, xin thề có thánh thần, có cửu huyền thất tổ, Hai Sài Gòn mà biết lý do cũng như số tiền mấy chục tỷ này đi về đâu, vào túi ai - biết chết liền./.
Hai Sài Gòn























