Ai phạm luật?
Thưa bà con,
(VOH) - Ba Thợ Hồ hỏi Hai Sàigòn: “Tại sao càng ngày tình trạng vi phạm giao thông, tai nạn giao thông càng tăng?- Theo Hai tui- Sở dĩ tai nạn giao thông và vi phạm ngày càng tăng vì người điều khiển phương tiện giao thông không có ý thức chấp hành luật lệ giao thông. Ba Thợ hồ “nổ” và vu khống Hai Sàigòn là bao che. Vì ý thức của người điều khiển giao thông điều lệ thuộc vào luật giao thông- Quốc hội đã thông qua luật giao thông và có giá trị từ ngày 1/7/2009 nhưng tại sao từ ngày 1/7/2009 đến nay tình trạng vi phạm luật lệ giao thông không giảm. Chúng ta luôn hô khẩu hiệu: “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật- Luật giao thông đã có giá trị, ai cũng có trách nhiệm chấp hành- Tại sao lãnh đạo Sở Giao thông vận tải- Ban an toàn giao thông thành phố lại “biệt đãi” cho xe bus”.
Tư hưu trí phản đối: “Đã là luật thì mọi người phải chấp hành, không có biệt đãi”. Ba Thợ hồ “tức khí” dẫn chứng: “Tại sao xe bus tuyến Sàigòn Bình Tây được phép của Ban An toàn giao thông thành phố, Sở GTVT TP được chạy ngược chiều đoạn đường Trần Hưng Đạo B từ Châu Văn Liêm về phía đông chợ Bến Thành. Tại sao đường Nguyễn Trãi cấm xe hơi từ đường Nguyễn Duy Dương đến Nguyễn Văn Cừ mà xe bus vẫn cứ chạy”, Tư hưu trí giải thích “Vì để phục vụ cho bà con đi xe tiện lợi: Ba Thợ hồ không đồng ý vì “đã là luật thì mỗi người phải chấp hành. Vì luật là do quốc hội ban hành còn Sở GTVT, Ban an toàn giao thông có chấp thuận để phục vụ cho bà con mà vi phạm luật cũng là trái luật, không có đặc luật cho thành phố- Nếu tai nạn giao thông xẩy ra Tòa xét xử- thì xử theo văn bản của Ban an toàn giao thông của Sở GTVT hay xử theo luật của Quốc hội ban hành. Đề nghị Hai Sàigòn có ý kiến”.
Thưa bà con,
Ba Thợ hồ và Tư hưu trí “chơi khăm” Hai Sàigòn vì biết Hai Sàigòn không thể trả lời được- Vì luật là luật- không có ai qua được luật nên Hai Sàigòn đành ghi nhận Hai Sàigòn kiến nghị lãnh đạo TP xem xét việc các Sở ban, ngành, TP vi phạm luật và nên dừng ngay- ít ra chính quyền nên làm giúp cho nhân dân nê chấp hành luật- có lẽ bà con cũng đồng tình với Hai Sàigòn phải không?
Hai Sài Gòn






















