Trai thừa gái thiếu

Cả nhóm thân hữu Hài Sàigòn được anh Tư hưu trí mời dự thôi nôi đứa cháu nội đầu tiên. Nhìn chung là vui vẻ chỉ có thằng con trai của Tư hưu trí thì hơi tiên tiếc một chút, vì theo nó: Phải chi cháu nội đầu tiên của ba con, mà được con trai làm cháu đích tôn thì vui hơn, hài lòng hơn.

Trai thừa gái thiếu

Thưa bà con,
Cả nhóm thân hữu Hài Sàigòn được anh Tư hưu trí mời dự thôi nôi đứa cháu nội đầu tiên. Nhìn chung là vui vẻ chỉ có thằng con trai của Tư hưu trí thì hơi tiên tiếc một chút, vì theo nó: Phải chi cháu nội đầu tiên của ba con, mà được con trai làm cháu đích tôn thì vui hơn, hài lòng hơn. Nghe tới đây tư hưu trí nạt ngang thằng bé- Tao không cần đích tôn đích khạp gì ráo, cháu trai, cháu gái gì cũng là cháu nội tao hết- Thời buổi nầy mà còn suy nghĩ lạc hậu trọng nam khinh nữ”.

Nghe tới đây Ba Thợ Hồ “tham chiến” trong phe đồng minh với Tư hưu trí liền: Nầy chú bảo cho mầy biết, theo quỹ dân số liên hiệp quốc tại Việt Nam thì dân số nước ta đang ở tình hình quá độ của tỷ số giới tính, đến sang năm 2010 sẽ là 115 nam/100 nữ- Viễn cảnh tình huống xấu hơn là từ tăng mà không giãm thì đến năm 2025 sẽ là 125 nam/100 nữ, có nghĩa sẽ có 3 triệu người đàn ông có nguy cơ không có vợ- Mầy có con gái đầu lòng là “cha Tây” rồi ở đó đòi con trai, đòi trưởng nam làm gì- Mai mốt lớn lên con gái thấy có giá lắm đó.

Nghe Ba Thợ hồ “nổ” chan chác- có anh bạn trong bàn “kê” liền: Chưa biết bao giờ con gái có giá- chứ hiện nay tui thấy công an phát hiện nhiều vụ án, dụ dỗ bán phụ nữ nước mình qua Trung Quốc, nhiều vụ tập hợp các em các cháu cho Đài Loan, Hàn Quốc xem giò xem cẳng để lấy chồng xứ Đài, xứ Hàn, nghe mà bắt ớn- Hôm trước tui về quê, mấy đứa con gái trẻ rủ nhau lên thành phố ra thị xã gần hết. Hỏi mấy đứa cháu trai tụi nó trả lời cà rởn là con gái đẹp nhứt thì đi lấy chồng nước ngoài, con gái xem được đựợc thì lên thành phố, con gái tàm tạm thì ra thị xã, xấu hơn 1 chút thì ra thị trấn nên trong xóm chỉ có mấy bà xồn xồn- Bởi vậy bây giờ ở dưới quê tui tới mùa thiếu người đi cấy, thiếu người đi gặt- Như vậy chứng tỏ con gái VN mình còn nhiều chứ đâu phải thiếu đâu.

Nhiều anh em hỏi Hai Sàigòn sự thật về nạn trai thừa gái thiếu là thế nào? Theo Hai tui vấn đề mất cân đối giới tính là có thật và đang là mối lo của các nhà xã hội, các nhà khoa học- đau đầu các nhà hoạch định chánh sách. Chuyện mất cân đối giới tính không dính dáng gì về kinh tế, chuyện các cháu gái đi lấy chồng ngoại, lên thành phố và thị xã đơn thuần là kinh tế- Đem chuyện nầy so sánh với chuyện mất cân đối giới tính là khập khiểng. Vấn đề trọng nam khinh nữ tuy không lớn nhưng vẫn âm ỉ trong tâm lý, suy nghĩ của một bộ phận bà con- Đây là vấn đề lớn của xã hội chúng ta- Nó tác động ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực- Nên ngay từ bây giờ mọi người chúng ta cùng nhau có trách nhiệm để từng bước cân bằng tỉ số giới tính.

 Nghe Hai Sàigòn lý giải, các anh trong bàn gụt gặt có vẻ "OK".

Hai Sài Gòn