VOH - Thất bại muối mặt trước Galatasaray tại Cúp C1 khiến các cầu thủ MU chìm vào khủng hoảng.
Vẻ mặt chán nản của Christian Eriksen. Ở trận thua Galatasaray 2-3, anh ngồi dự bị cho Hannibal Mejbri và chỉ được tung vào sân từ đầu hiệp hai. Ảnh: InternetSự trở lại của Antony sẽ mang ý nghĩa quan trọng với HLV Erik ten Hag. Thời điểm này, MU không còn nhiều sự lựa chọn bên cánh phải. Ảnh: InternetFacundo Pellistri liên tục gây thất vọng dù được trao không ít cơ hội. Ảnh: InternetTầm ảnh hưởng của Bruno Fernandes ngày càng ít đi vì chuỗi phong độ nghèo nàn. Thậm chí, ngôn ngữ cơ thể của ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng là vấn đề nan giải với MU. Ảnh: InternetSau tai nạn giao thông hôm 24/9, Marcus Rashford đã thuê tài xế riêng lái chiếc van mới hiệu Mercedes trị giá 180 nghìn bảng Anh. Ảnh: InternetCĐV MU nóng lòng chờ đợi Sofyan Amrabat sẽ có lần được được bố trí đá tiền vệ. Theo cựu danh thủ Paul Merson, tài năng của tuyển thủ Morocco đang bị lãng phí khi phải trám vào vai trò hậu vệ trái. Ảnh: InternetTinh thần của Scott McTominay không bị ảnh hưởng quá nhiều. Anh đang thi đấu với tâm thế sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào do không còn được HLV Erik ten Hag trọng dụng. Ảnh: InternetTinh thần dàn sao MU đang đi xuống trầm trọng sau chuỗi thành tích tệ hại. Ảnh: InternetTheo The Guardian, ban lãnh đạo MU vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào HLV Erik ten Hag. Ảnh: InternetTrước mắt chiến lược gia người Hà Lan là bài toán tâm lý của các cầu thủ. Ngày 7/10 tới, MU tiếp tục được thi đấu tại Old Trafford để đụng độ Brentford. Ảnh: Internet