Cụ thể, ngày 28/8, Công an xã Trị An, tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo ông L.V.Q (51 tuổi), bị nghiện rượu nặng - đột nhập trái phép vào nhà bà H. (hàng xóm) ở ấp Vĩnh An 1, khoá trái cửa la hét khi đang có cháu nhỏ bên trong, gây hoang mang, lo lắng cho gia đình.
Bà H. cho biết, bà tranh thủ đi mua đồ không khóa cửa do trong nhà có cháu nhỏ đang ngủ. Lúc quay về, bà H. tá hoả phát hiện nhà bị khóa trái cửa, ông Q. trong đó la hét lớn “có người đang đột nhập vào nhà mình”, cháu nhỏ la khóc.
Quá hoảng sợ, bà H. đã báo ngay cho Công an xã Trị An.
Sau khi tiếp nhận tin báo, công an đã triển khai lực lượng đến hiện trường, kiên trì áp dụng linh hoạt các biện pháp vận động, thuyết phục. Cuối cùng ông Q. hợp tác với công an và chịu mở cửa đi ra ngoài.
Làm việc với công an, ông Q. thừa nhận bản thân nghiện rượu nặng, mỗi ngày tiêu uống từ 1,5 đến 2 lít, bị mất ngủ thời gian dài khiến thần kinh bị ảnh hưởng.
Trước khi xảy ra sự việc trên, ông Q. đã uống rượu say, bị hoang tưởng vì nghĩ có người đuổi theo mình nên tìm cách chạy vào nhà bà H. để trốn.
Trước đó, tối ngày 6/8, Công an xã Trị An cũng nhận được tin báo đối tượng N.M.C là con ruột của bà H.T.L (ngụ tại tổ 4, ấp Vĩnh An 5) có hành vi la hét, gây rối trật tự và sử dụng tuýp sắt đe dọa đánh bà L. ngay tại nhà.
Công an xã đã nhanh chóng xuống hiện trường kịp thời ngăn chặn, khống chế đối tượng.
Qua làm việc, đối tượng khai vừa về địa phương sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, có tiền sử bệnh tâm thần. Khi đang ngồi ăn cơm cùng gia đình thì đột nhiên đứng bật dậy la hét và dùng tuýp sắt đe dọa, đuổi đánh mẹ ruột.
Sau khi được công an xã cảm hóa, giáo dục, C. dần ổn định tinh thần, nhận thức được hành vi sai trái, giao nộp tuýp sắt và cam kết không tái phạm.


