Chờ...

Ca sĩ Orange: "Tôi luôn nghĩ làm sao để hát cho hay, áp lực đến mức phải đi khám tâm lý"

VOH - Sở hữu trong tay rất nhiều bản hit được yêu thích, nhưng ít ai biết rằng Orange từng trải qua khoảng thời gian khó khăn khi phải gánh vác trên vai áp lực của sự hoàn hảo.

Orange (tên thật: Khương Hoàn Mỹ) sinh năm 1997, là nữ ca sĩ trẻ triển vọng của làng nhạc Việt. Tên tuổi của cô gắn liền với nhiều bản hit như: Chân Ái, Người Lạ Ơi, Khi Em Lớn, Tự Sự,... Mới đây, nữ ca sĩ cũng vừa cho ra mắt MV Có Đau Thì Đau Một Mình, đánh dấu sự trở lại sau 2 năm vắng bóng. 

Tham gia talkshow Chuyện Sao Kể cùng host Hải Linh tại VOH 95.6 Mhz, Orange đã có những chia sẻ về dự án mới, cùng với đó là hành trình hoạt động âm nhạc đầy thăng trầm. Qua đó, người hâm mộ càng hiểu hơn về những áp lực và khó khăn mà nữ ca sĩ từng trải qua trong quá khứ. 

Ca sĩ Orange:
Orange cùng Host Hải Linh tại Chuyện Sao Kể

Có Đau Thì Đau Một Mình - Ca khúc đau đúng nghĩa đen của Orange và ekip

Có Đau Thì Đau Một Mình là ca khúc được Orange và ekip ấp ủ hơn 1 năm qua, nhưng vì nhiều lý do nên đến nay mới có thể ra mắt khán giả. Thậm chí, nữ ca sĩ còn đùa vui rằng ngày MV được phát hành, cô cảm thấy nhẹ người "như đẻ được một đứa con". Quả thật, Có Đau Thì Đau Một Mình chính là đứa con tinh thần mà Orange đã dành rất nhiều tâm huyết vào thực hiện.

"Đây là sản phẩm mà Orange đầu tư về mặt hình ảnh nhiều nhất từ trước đến giờ. Vì trước đó mình không có đủ tiền, sau những năm đi hát và tích góp được thì mình mới có thể đầu tư vào MV và album sắp ra mắt vào cuối năm nay" - Orange chia sẻ về dự án được đầu tư nhiều tiền nhất trong sự nghiệp. 

Orange x Phúc Du - 'Có Đau Thì Đau Một Mình' Official MV:

Trước đó, Orange đã mất một thời gian dài để thuyết phục ekip thực hiện một dự án lớn, kể về hành trình trưởng thành của những người trẻ. Nữ ca sĩ sinh năm 1997 mong muốn âm nhạc của mình sẽ có nội dung hơn, để có thể truyền tải đến khán giả được nhiều câu chuyện hơn thông qua giọng hát. 

Ban đầu, phía ekip nữ ca sĩ lo lắng rằng những ca khúc quá buồn sẽ khó đạt được hiệu ứng tốt, bởi đa số khán giả vẫn thích những giai điệu vui tươi hơn. May mắn là khi MV ra mắt đã nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả. Điều đó giúp Orange nhận ra vẫn có rất nhiều người đồng cảm với âm nhạc của cô, để cô có thể tự tin hơn khi thực hiện những sản phẩm tiếp theo. 

Ca sĩ Orange:
Orange đã mất hơn 1 năm để chuẩn bị cho dự án âm nhạc lần này

Sau những lần tổn thương, Orange muốn góp phần chữa lành cho mọi người

Lý giải về tiêu đề ca khúc Có Đau Thì Đau Một Mình, Orange nói: "Mọi người thường có khái niệm chữa lành là mình phải đắp vào vết thương, tìm thuốc cứu chữa cho cái căn bệnh của mình. Nhưng điều mình nhận ra sau khoảng thời gian trải qua biến cố tâm lý là phải nhìn thẳng vào vết thương của mình, chấp nhận mình đang có những cái khuyết điểm, nỗi đau đó để làm lành vết thương rồi mới đi tiếp được". 

Ở thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ sinh năm 1997 không bao giờ nghĩ rằng bản thân hoàn toàn ổn, bởi một ngày của cô sẽ có nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Nhưng thay vì cảm thấy tự ti, Orange đã học được cách chấp nhận và thể hiện những cảm xúc của bản thân.

"Một ngày của Orange có rất nhiều cung bậc cảm xúc, có khi đang vui đó nhưng mà một phút sau mình lại buồn. Trạng thái cảm xúc của mình không bình ổn, cứ lên xuống thất thường. Nhưng đến bây giờ thì Orange cũng đã thấy quen với điều đó, không bao giờ nghĩ mình dị dạng. Chỉ là mình vừa vui tính trên mạng xã hội nhưng cũng có thể hát nhạc suy bình thường. Tất cả đều là Orange chứ không phải mình đa nhân cách hay giả vờ. Tất cả cảm xúc đó đều là của mình hết" - Orange chia sẻ.

Ca sĩ Orange:
Có Đau Thì Đau Một Mình diễn tả những cảm xúc chân thật của Orange

Bên cạnh đó, MV Có Đau Thì Đau Một Mình còn có sự tham gia diễn xuất của: Diva Hà Trần, Ca sĩ Hoàng Dũng, Hoa hậu Thiên Ân. Lý giải cho sự xuất hiện của dàn sao đình đám này, Orange nói: "Thông qua những vai cameo, Orange muốn nhắn nhủ đến mọi người rằng bất cứ ai cũng sẽ có những trái banh rất nặng mà mình phải luôn mang theo. Cho dù bạn có là diva, ca sĩ quốc dân hay một cô hoa hậu thì cuộc sống của ai cũng có những cái khó, những cái áp lực riêng cần phải nhìn nhận". 

Ca sĩ Orange:
Sự xuất hiện của dàn khách mời trong MV mang ý nghĩa đặc biệt

Về sự kết hợp với Phúc Du, Orange cho biết cô đã là fan của nam rapper ngay từ những ngày đầu sự nghiệp. Ngay khi nghe những lời rap của Phúc Du, nữ ca sĩ đã thấy rất hợp với sản phẩm âm nhạc lần này. "Anh Phúc Du giống như một người anh trai, nói những lời như dội một gáo nước lạnh, nhưng giúp cô gái tỉnh ra, nhắc nhở cô phải trưởng thành, không để nỗi đau nhấn chìm mình nữa" - Orange chia sẻ. 

Ca sĩ Orange:
Rapper Phúc Du với những câu rap lạnh lùng, góp phần hoàn thiện nội dung bài hát

Với những suy nghĩ này, Orange đã bắt tay vào thực hiện album đầu tay với những ca khúc do chính mình sáng tác. Theo lời nữ ca sĩ, đây sẽ là album ở giai đoạn tiền chữa lành, nhằm thể hiện những cảm xúc chân thật nhất của một cô gái. Thông qua đó, giọng ca Khi Em Lớn bày tỏ mong muốn: "Hy vọng mọi người sẽ nhìn nhận và biết được rằng trong cuộc sống vẫn tồn tại những người có thể thay đổi tâm trạng nhanh chóng, vừa khóc lại vừa cười được ngay. Nhưng dù thế nào thì họ vẫn nỗ lực từng ngày để trở thành con người tốt hơn". 

Những nỗi sợ trong quá khứ và nỗ lực để làm những điều chưa từng thử

Để có được những suy nghĩ thông suốt như hiện tại, Orange đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn. Trong đó, sự việc ồn ào nhất có lẽ là thời điểm Orange rời công ty cũ để tìm một hướng đi mới. Cô đã mất một thời gian dài loay hoay để biết bản thân mình thật sự phù hợp với phong cách nào. Vì thế nên Orange đã thử sức với nhiều dòng nhạc khác nhau, cuối cùng nhận ra thế mạnh của bản thân và tiếp tục phát huy nó. 

Tại Chuyện Sao Kể, nữ ca sĩ thừa nhận mình từng bị bủa vây bởi rất nhiều nỗi sợ nên không dám thể hiện hết con người mình. Mỗi khi đứng trên sân khấu, cô luôn trong tâm thế không thoải mái nên chưa thật sự kết nối với khán giả. Khoảng thời gian đó, Orange gần như chỉ đứng yên một chỗ để hát, không có nhiều vũ đạo hay giao tiếp với khán giả vì sợ đám đông, sợ bị đánh giá. 

Ca sĩ Orange:
Orange từng sống trong rất nhiều nỗi sợ, sợ đám đông, sợ bị đánh giá

Thậm chí, cô từng phải đi khám tâm lý vì tự tạo áp lực cho bản thân mình: "Ngày trước Orange từng kỳ vọng rất nhiều, mỗi lần ra bài mới là đi cúng, mong cho đạt được Top trending. Những con số thành tích đã trở thành áp lực, khiến mình không thể thoải mái vì cứ phải nghĩ làm sao để hát cho hay, đến mức phải đi khám tâm lý". 

Sau khi trải qua nhiều chuyện, nữ ca sĩ cho biết giờ đây đã không còn trông đợi nhiều vào top trending hay lượt view khủng như trước. Bởi cô hiểu mình đang ở giai đoạn chuyển giao giữa những thể loại, không thể ép khán giả phải thích những thứ mình làm.  

Nữ ca sĩ chia sẻ thêm: "Orange cảm thấy có những bài học mình phải trải qua từ sớm, như bài học về công việc, những mối quan hệ trong xã hội. Trước đó mình không có kinh nghiệm gì hết, nên khi những khó khăn ập đến thì mình chỉ biết than thân trách phận. Nhưng đến lúc này nhìn lại, mình mới thấy là việc còn được hít thở, còn ngồi ở đây để than thở đã là may mắn hơn rất nhiều người. Mình có thể được hát, còn có khán giả và được làm nghề cũng là một điều đáng trân trọng". 

Bên cạnh đó, Orange còn dành thời gian, cố gắng luyện tập để chuẩn bị cho sân khấu showcase sắp tới. Đây là điều mà Orange chưa từng dám làm trước đây, đánh dấu sự trưởng thành của cô sau nhiều năm hoạt động. Tại đây, nữ ca sĩ cũng sẽ mang đến sân khấu trình diễn live được đầu tư kỹ lưỡng, hứa hẹn sẽ không làm người hâm mộ thất vọng. 

Ca sĩ Orange:
Orange từng tự tạo cho bản thân rất nhiều áp lực, đến mức phải đi khám tâm lý

Mong có nhiều thời gian để ở bên gia đình

Bên cạnh câu chuyện về sự nghiệp, Orange cũng có những chia sẻ về cuộc sống và gia đình tại Chuyện Sao Kể. Nữ ca sĩ hy vọng bản thân sẽ có nhiều thời gian hơn để gặp gỡ và kết nối với bạn bè, gia đình. Khoảng thời gian qua, vì lịch trình bận rộn không thể thường xuyên về thăm nhà nên Orange luôn đau đáu trong lòng.

Nữ ca sĩ tiết lộ thời con đi học, cô thường trốn đi hát khiến ba mẹ có ấn tượng xấu về công việc của mình. Bên cạnh đó, việc tiếp nhận những thông tin đa chiều xung quanh cũng khiến ba mẹ Orange có những cái nhìn không tốt về showbiz Việt. Chính vì những điều này mà Orange từng nhiều lần xảy ra mâu thuẫn với bố mẹ. 

Ca sĩ Orange:
Từng trốn học đi hát khiến bố mẹ giận, giờ đây Orange chỉ mong có nhiều thời gian để ở bên gia đình

Nhưng sau khoảng thời gian bị cách ly vì dịch Covid-19, không thể ở gần người thân, Orange mới dần hiểu ra tình cảm và sự yêu thương của bố mẹ dành cho mình. Cô chia sẻ: "Sau dịch, mình nhận ra sợi dây liên kết giữa người thân với nhau rất là mong manh, dù ai có lỗi lầm gì thì mình cũng nên tôn trọng. Ngày trước chưa lớn thì cứ nghĩ là ba mẹ có định kiến với mình nên luôn tìm lỗi sai để bắt bẻ. Nhưng sau này mới hiểu ra những điều đó chính là sự lo lắng của ba mẹ dành cho mình. Ba mẹ Orange giờ cũng lớn tuổi, hết hơi để cãi rồi nên chỉ ngóng chờ mình về thăm nhà thôi". 

Qua những chia sẻ có thể thấy, Orange là một cô gái luôn chất chứa rất nhiều nỗi lo đằng sau vẻ ngoài luôn vui vẻ, hài hước. Trải qua thời gian, Orange cũng dần trưởng thành hơn với những suy nghĩ tích cực. Hy vọng rằng sự án album và showcase sắp tới của nữ ca sĩ sinh năm 1997 sẽ gặt hái thật nhiều thành công. 

Orange trải lòng về sản phẩm "nhiều tiền" nhất từ trước đến nay của mình:

Chuyện Sao Kể phát sóng vào 20h tối thứ Sáu hàng tuần trên sóng Radio VOH 95.6 Mhz, phát trực tiếp trên Tiktok - Youtube Trạm Giải Trí VOH. Ngoài ra, khán thính giả có thể nghe lại chương trình tại Podcast VOH

Chuyen Sao Ke
 

Hãy cùng VOH Giải trí cập nhật những thông tin nhanh nhất tại chuyên mục tin show!