Rạng sáng ngày 12 tháng 9, trong khi cùng đồng đội truy đuổi nhóm thanh niên tụ tập đua xe trên đường Nguyễn Trãi quận 1, thượng sĩ Lương Khánh Việt, 22 tuổi, thuộc Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành đã không may hy sinh. Hơn 3 giờ sáng, do trời mưa, đường trơn, nên khi truy đuổi bọn đua xe với tốc độ cao qua một khúc cua ngoặt, xe của hai đồng chí Cảnh sát giao thông đã bị trượt té. Đồng chí thượng sĩ Lương Khánh Việt đã hy sinh trên đường đi cấp cứu, còn thượng sĩ Trần Võ Hoài Thanh bị thương khá nặng được đưa đi bệnh viện Chợ Rẫy.
![]() |
| Trung tá Nguyễn Ngọc Loan có mặt suốt những ngày tang lễ của chiến sĩ Lương Khánh Việt. |
Trong một vụ vìệc khác vào khuya ngày 10 tháng 9, trung úy Lê Trọng Tuấn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt CATP cùng thượng sĩ cảnh sát cơ động Phan Thanh Nhơn trong lúc truy đuổi 2 đối tượng vượt đèn đỏ tại giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Văn Thủ, quận 1 đã bị hai đối tượng này tông thẳng vào xe của hai đồng chí. Cú tông bất ngờ đã làm đồng chí Lê Trọng Tuấn bị gãy xương đùi phải đi cấp cứu, đồng chí Phan Thanh Nhơn may mắn chỉ bị thương nhẹ.
Những bất trắc trên từng cung đường làm nhiệm vụ cho thấy công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông luôn phải đối mặt với nhiều hiểm nguy, mà đôi khi các anh cảnh sát giao thông phải đổi bằng máu và mạng sống của chính mình. Người dân thành phố từng bức xúc với nạn đua xe trái phép gây rối trật tự công cộng bao nhiêu thì nay càng tiếc thương cho sự ra đi của đồng chí Lương Khánh Việt khi tuổi đời còn quá trẻ.
Chỉ trước ngày xảy ra những vụ việc đau lòng này ít hôm, dư luận đặc biệt quan tâm đến một vụ án một người nữ thanh niên vi phạm giao thông rồi lại có hành vi chửi mắng, hành hung lực lượng cảnh sát giao thông. Trong mấy tháng qua, trên nhiều địa phương trong cả nước cũng đã xảy ra nhiều vụ người vi phạm giao thông chống đối lại lực lượng chức năng, thậm chí mới đây có cả doanh nghiệp đã khoá trái cửa giam cả tổ 4 cảnh sát giao thông khi đang tiến hành điều tra vụ tai nạn giao thông do xe của doanh nghiệp nầy gây ra. Những vụ việc liên tiếp xảy ra đã cho thấy tình trạng đối phó, hành xử côn đồ với người thi hành công vụ đang ngày càng phổ biến, mà phần lớn lực lượng cảnh sát giao thông phải gánh chịu. Hiện trạng này đã thể hiện sự xuống cấp về văn hóa, đạo đức xã hội rất đáng quan ngại. Mặc dù đó đây vẫn có một số cảnh sát giao thông do có hành vi chưa đẹp trong mắt người dân, nhưng con số đó không nhiều so với toàn thể lực lượng cảnh sát giao thông đang ngày đêm làm nhiệm vụ, bảo đảm cho giao thông thông suốt và bảo vệ sự an toàn cho người dân khi lưu thông trên đường.
Sự ra đi của đồng chí Lương Khánh Việt để lại cho chúng ta bài học về sự hy sinh quên mình, hết lòng vì nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông. Sự hy sinh đó cũng nhắc nhở lực lượng cảnh sát giao thông càng phải tăng cường xây dựng hình ảnh để ngày một trở nên đẹp hơn trong lòng người dân. Sự hy sinh của Thượng sĩ Lương Khánh Việt đã là một hồi chuông cảnh báo trước tình trạng chống người thi hành công vụ đang gia tăng hiện nay
Thiết nghĩ, cùng với việc tăng cường giáo dục người dân về văn hóa ứng xử trong giao thông, thì cần thiết có sự phối hợp với các lực lượng khác như: cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động để có thể xử lý nhanh chóng, quyết liệt hơn những vụ việc chống người thi hành công vụ đang có chiều hướng gia tăng và đe dọa đến sự an toàn, tính mạng của lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.


