Nỗi buồn V-League

(VOH) - Đã từ lâu rồi, hầu như mùa nào cũng vậy, khi V-League kết thúc cũng đồng nghĩa với bao chuyện lùm xùm kéo theo. Không sơ suất của trọng tài thì cũng là cầu thủ với nghi án bán độ, khán giả sân nhà quá khích nổi lửa hò hét và hăm dọa cầu thủ đối phương và cả các trận đấu bốc mùi…

“Bầu” Kiên công kích VFF dữ dội trong hội nghị tổng kết mùa giải. Ảnh: NLĐ

Riêng V-League 2011 lại không chỉ có thế. Dường như bao sự ấm ức, bực dọc và thất vọng… bị dồn nén bấy lâu nay bỗng dưng bộc phát ra ngay tại Hội nghị tổng kết mùa giải của VFF. Trong bài phát biểu dài 30 phút của mình, Chủ tịch CLB Hà Nội ACB ông Nguyễn Đức Kiên nêu lên những bức xúc và thắc mắc mà lâu nay không tiện nói ra. Đó là việc VFF tự ký bản quyền truyền hình với AVG tới 20 năm mà không hề trao đổi trước với các CLB, vì hợp đồng độc quyền truyền hình kéo dài như thế rõ ràng là tự nhận sự bất lợi về phía mình! Ông Kiên cũng tiết lộ thông tin gây rúng động là sẽ có tới 6 CLB sẽ rút ra khỏi V-League để tự tổ chức một giải đấu tạm gọi là Super VN để phục vụ người hâm mộ, bởi đã không còn chịu nổi thái độ ứng xử và cung cách điều hành giải đấu lớn của VFF. Trước các trận đấu rõ ràng là có vấn đề và hết sức khó hiểu, vậy nhưng ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá VN, ban tổ chức giải đã không làm gì một cách tích cực và công bằng để lập lại trật tự của giải. Trước thực trạng không ít trọng tài đã không còn công minh khi cầm còi và thậm chí là có dấu hiệu vòi vĩnh, vậy nhưng vẫn không bị xử lý tới nơi tới chốn, để rồi không ít trận đã lộ rõ sự thiên vị, làm mất đi tính chất hấp dẫn và công bằng của sự thi thố trong thể thao, gây thất vọng quá lớn cho khán giả và những người làm bóng đá. Các doanh nghiệp từng mặn mà với bóng đá nước nhà nay bỗng trở nên do dự và cân nhắc khi bảo bọc và duy trì các CLB. Họ đã quá ngán ngẩm việc các cầu thủ chơi một cách tùy hứng và thậm chí là có thái độ kiêu binh- dù hưởng lương và các khoản thưởng cao ngất ngưởng. Nhiều cầu thủ trở nên giàu có mà không chịu hiểu rằng lẽ ra mình cần phải nỗ lực và cống hiến nhiều hơn.

Chưa hết, ngay cả vị PCT VFF phụ trách tài trợ cho bóng đá VN ông Lê Hùng Dũng cũng cho biết có nhiều khả năng  Ngân hàng EXIMBAND nhà tài trợ chính cho V-League sẽ rút lui và như vậy dù VFF có tìm được nhà tài trợ khác thì 6 CLB tuyên bố không chơi tại V-League cũng vẫn giữ nguyên ý định.

Vậy là sau nhiều năm duy trì trên con đường đi lên chuyên nghiệp, bóng đá VN đã bắt đầu vấp phải sự phản ứng ngay trong nội bộ của mình bởi cung cách làm ăn vẫn còn nặng nề của thời bao cấp. Dửng dưng và thờ ơ, chậm chạp, không dứt khoát và không làm hết trách nhiệm của mình. Kết thúc mùa giải 2011 với cung cách làm ăn không giống ai, Liên đoàn bóng đá VN  đã để lại một nỗi buồn V-League khó tả…