Vấn đề hôm nay: Hiểm họa từ việc tắm sông

(VOH) - Mới chỉ bước vào hè, nước ta đã có hơn chục trẻ em đang ở độ tuổi đến trường chết thương tâm do tắm sông, suối. Chuyện chết đuối của trẻ em từ lâu đã trở thành đề tài được nhà trường, các bậc phụ huynh và toàn xã hội quan tâm. Tuy nhiên, làm gì để cho con em được an toàn khi tham gia các hoạt động vui chơi dưới nước trong những ngày hè dài phía trước là bài toán khó với nhiều phụ huynh đang có con trong độ tuổi đi học và thanh thiếu niên.
Nhiều thanh thiếu niên, học sinh nhảy từ lan can xuống bơi lội trên dòng kênh Nhiêu Lộc rất nguy hiểm. Ảnh: nhanh.net

Sẽ giật mình nếu vào trang tìm kiếm google gõ từ khóa “tắm sông chết đuối”, chỉ chưa đầy 0,3 giây, cỗ máy tìm kiếm khổng lồ cho kết quả hơn 130.000 mẫu tin liên quan. Theo thống kê, đôi lúc ngày nào cũng có tin người chết đuối; thường thì chỉ cách vài ba hôm. Và tai nạn xảy ra trên khắp mọi miền đất nước.

Mới chiều ngày 21/5, một học sinh lớp 3 ở xã Hải Minh, huyện Tỉnh Gia, Thanh Hóa chết vì tắm sông cùng mọi người. Cùng ngày, hai thanh niên cùng sinh năm 1995, ở xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn cũng từ giã cõi đời do “nghịch nước”. 3 ngày trước đó, nước sông cũng cuốn chết 2 trẻ ở xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Đau lòng nhất, có lẽ là vụ 4 trong 5 học sinh trường THCS Hồ Tùng Mậu (huyện Buôn Đôn- Đăk Lăk) chết đuối khi tắm sông Sêrêpok, đoạn gần nhà máy thủy điện Sêrêpok 4 hôm 14/5. Xa hơn, vào chiều 18.4, trên địa bàn xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận - tắm sông sau giờ học, 6 học sinh lớp 7 chết đuối.

Nói chi đâu xa, ngay cả TPHCM, nơi rất quan tâm cho việc đưa môn bơi vào học đường, mỗi năm vẫn có nhiều trẻ chết vì đuối nước. Cách nay mấy ngày, một thanh niên bỏ mạng lãng xẹt vì tắm sông tại cầu Kinh (đoạn qua P.27, Q.Bình Thạnh). Nhiều nơi, giới trẻ vẫn phớt lờ lời căn dặn của cha mẹ, mặc kệ những biển cấm của chính quyền địa phương để lao mình xuống dòng kênh, thường thì lành ít, dữ nhiều.

Đơn cử, trong mấy ngày nắng gắt gần đây, cứ chiều chiều, trên cầu Thị Nghè, một nhóm trẻ cởi trần lao vút từ trên cao xuống kênh Nhiêu Lộc để tìm cảm giác lạ, bất chấp nguy hiểm, vì khúc kênh vừa mới được nạo vét nên rất sâu, cộng với phía dưới là bãi đá lớn để bảo vệ trụ cầu và nhiều cọc tre nhọn. Hiện tượng trên cũng đang diễn ra như cơm bữa trên các cầu như Hoàng Hoa Thám, Cầu Bông (Bình Thạnh) hay ở cầu Kênh Xáng (nối quận 8 và huyện Bình Chánh).

Điều đáng nói ở những nơi kể trên đều có biển cấm tụ tập tắm sông to tướng. Song, dường như với một bộ phận giới trẻ, biển cấm trên chỉ được đặt cho vui! Có thể nói, chết đuối do tắm sông không loại trừ độ tuổi nào, biết bơi cũng như không biết bơi.

Do vậy, khi mà những cảnh báo chưa đủ ép phê, việc tuyên truyền để giới trẻ nhận thức được mối nguy hiểm chưa hiệu quả, thiết nghĩ để không còn những cái chết oan mạng đến từ những vụ tắm sông suối, thì song song với việc tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, chính quyền địa phương phải thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, đồng thời phải có biện pháp chế tài xử phạt. Bên cạnh đó, gia đình và nhà trường phải có những khuyên răn, hướng dẫn cho các em chọn những nơi vui chơi dưới nước được an toàn. Có như vậy thì may ra mới hạn chế được những cái chết đau lòng.