![]() |
| Ảnh minh họa. |
Các hình thức như: hàng chục trường tới tấp gởi “giấy báo
trúng tuyển” về đến tận nhà mặc dù thí sinh không hề nộp đơn xét tuyển, rồi miễn
giảm học phí, hạ điểm chuẩn, lợi dụng kẽ hở trong quy chế, tặng học bổng có giá
trị lớn…đều trở nên lạc hậu khi năm nay một số trường khá sáng tạo còn nghĩ ra
cách “câu” thí sinh bằng tiền.
Dĩ nhiên, ngay khi cách thức trên vừa được trưng ra ngay lập tức đã bị Bộ GDĐT
thổi còi vì mức độ phản cảm của nó. Nhưng từ việc các trường nghĩ ra trăm phương
nghìn kế để tuyển cho đủ chỉ tiêu mà không khỏi chạnh lòng.
Mùa tuyển sinh năm nào, lãnh đạo Bộ GDĐT đều khẳng định đảm bảo nguồn tuyển cho
các trường. Năm nay, theo thống kê, còn hơn 200.000 thí sinh có điểm thi trên
sàn không trúng tuyển NV1. Đây là nguồn tuyển NV2, NV3 vô cùng dồi dào dành cho
các trường
Tuy vậy, lại đang tồn tại một nghịch lý là “kẻ ăn không hết người lần chẳng
ra”. Nhiều ngành, trường - hầu hết là các trường ĐH ngoài công lập - lại khá vất
vả trong việc tuyển đủ chỉ tiêu mặc dù điểm chuẩn chỉ bằng sàn. Có không ít
ngành đã phải đóng cửa vì không có người học. Năm ngoái, có đến 25% số trường ĐH
và CĐ công lập và ngoài công lập không tuyển đủ chỉ tiêu với số lượng lên đến
gần 55.000 chỗ học.
Vậy thí sinh đã đi về đâu trong khi cánh cửa vào ĐH là khá hẹp?
Hầu hết các trường đều đổ lỗi do tâm lý TS chỉ thích học ở các trường ĐH công
lập. Nguyên nhân trên đúng nhưng chưa đủ, vì có một thực tế hầu hết các ngành
đào tạo của các trường ngoài công lập đều trùng lắp nhau, vì những ngành này
không đòi hỏi đầu tư lớn. Bên cạnh đó, chỉ trong vài năm trở lại đây hàng loạt
trường ĐH mới ra đời cộng với một số trường được nâng cấp từ cao đẳng, chưa được
người học biết nhiều nên “lần không ra thí sinh” trong những năm đầu là điều
không thể tránh khỏi.
Theo nhận định của nhiều chuyên gia, hiện việc cấp phép thành lập trường ĐH được
thực hiện khá dễ dãi. Nhiều trường mới vừa được cấp phép thành lập đã vội vàng
tuyển sinh trong khi chưa hội đủ các điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng
mà trường hợp của ĐH Phan Thiết và một số trường khác là một điển hình về
sự cẩu thả đến khó tin.
Chưa hết, mức chi phí theo học tại các trường thuộc khu vực này cũng đang là một
trở ngại không nhỏ để thí sinh tìm đến. Hầu hết chi phí trong quá trình đào tạo
tại các trường ngoài công lập đều trông chờ vào học phí của người học.
Hiện tượng cạnh tranh trong giáo dục ở bậc ĐH-CĐ chỉ mới xuất hiện trong vài năm
gần đây và đang ngày càng trở nên quyết liệt hơn trong việc thu hút người học.
Tuy nhiên, không như thương trường, chỉ cần “mạnh gạo, bạo tiền”, giáo dục là
một ngành dịch vụ đặc biệt, được vun đắp trên cơ sở niềm tin của người học mà
nền tảng là chất lượng giảng dạy được tích lũy trong một quá trình lâu dài.
Những trường có tiềm lực, tạo dựng được uy tín với người học dĩ nhiên sẽ được ưu
tiên lựa chọn mà không cần bất cứ một hình thức “khuyến mãi” nào. Và trong thực
tế có không ít trường ngoài công lập đã tuyển đủ chỉ tiêu từ rất sớm.
Cạnh tranh thu hút người học vất vả là thế, nhưng vẫn đang có hàng chục hồ sơ
xin mở trường ĐH đang xếp hàng chờ được xét duyệt. Điều dễ hiểu là với số
vốn tích lũy khổng lồ so với vốn góp ban đầu sau vài năm họat động của các
trường đi trước khiến lĩnh vực đầu tư giáo dục trở nên béo bở hấp dẫn hơn bao
giờ hết. Vậy là vì lợi nhuận, người ta đã không mấy quan tâm tới chất
lượng đào tạo.
Rõ ràng, nguồn tuyển là dồi dào và không thiếu, nhưng việc các trường không
thể tuyển đủ người học là phụ thuộc rất nhiều vào các điều kiện đảm bảo chất
lượng của từng trường. Việc sáng tạo các chiêu thức cạnh tranh chỉ mang lại hiệu
quả nhất thời. Vì thế các trường cần quan tâm nhiều đến chiến lược dài hạn,
không thể chạy theo mục tiêu trước mắt, tìm mọi cách lấp đầy chỉ tiêu để tìm
kiếm quyền lợi./.


