Chồng cũ lấy tương lai của con làm điều kiện, ép tôi quay lại

Bỏ lại toàn bộ cơ ngơi để thoát khỏi người chồng vũ phu và trăng hoa, tôi ôm hai con đi nơi khác sinh sống, làm lại từ đầu.

Hơn hai chục năm trước, vợ chồng tôi dắt díu nhau đi lập nghiệp. Sau vài năm vất vả, chúng tôi gây dựng được một tiệm sửa xe khang trang ngay giữa trung tâm thị trấn nhộn nhịp. Tôi sinh cho anh hai cậu con trai, cứ ngỡ cuộc đời như thế đã viên mãn. Nào ngờ, khi tiền bạc dư dả cũng là lúc bản chất tồi tệ của anh dần bộc lộ.

Chồng tôi không chỉ trăng hoa, nay cặp cô này, mai qua lại với cô khác, mà còn là kẻ vũ phu. Mỗi lần tôi lên tiếng trách móc, anh lại trút giận bằng những trận đòn tàn nhẫn. Ngay cả hai đứa con trai cũng không tránh khỏi bị đánh đập khi lao vào can ngăn. Tôi cắn răng chịu đựng suốt nhiều năm, chỉ vì không muốn các con phải sống cảnh gia đình tan vỡ.

Khoảng một năm trước, tôi lén cài chế độ ghi âm cuộc gọi trên điện thoại của chồng. Một lần tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và một người đàn bà lạ, tôi bàng hoàng khi biết anh đã có con riêng. Khi bị chất vấn, anh chẳng những không hối lỗi mà còn thản nhiên thừa nhận mọi chuyện.

Nỗi đau bị phản bội, cộng với những năm tháng sống trong bạo lực, cuối cùng cũng khiến tôi quyết định ly hôn đơn phương. Anh nhất quyết không chịu ra tòa, nhưng cuộc hôn nhân ấy vẫn được pháp luật giải quyết.

Ngày rời khỏi nhà, tôi chỉ muốn đưa hai con đi thật xa, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện phân chia tài sản. Tôi để lại toàn bộ nhà cửa và cơ sở làm ăn mà hai vợ chồng đã vất vả gây dựng cho anh.

Ba mẹ con tôi chuyển đến nơi khác sinh sống. Ban đầu, chúng tôi đến nương nhờ nhà chị gái chồng, nhưng vì không chịu nổi cách đối xử tệ bạc, tôi đành đưa các con ra ngoài thuê trọ. Cuộc sống từ đó rơi vào cảnh chật vật.

Cả hai đứa đều phải nghỉ học khi mới hết lớp 10. Thằng lớn theo học nghề cơ khí nhưng công việc bấp bênh, thu nhập chẳng đáng là bao; thằng nhỏ theo tôi vào làm công nhân may, ngày ngày vất vả với đồng lương ít ỏi.

Từ chỗ quen với cuộc sống đủ đầy và có tương lai rộng mở ở tiệm sửa xe của gia đình, giờ đây hai con phải chật vật mưu sinh trong căn phòng trọ chật hẹp. Nhìn các con ngày càng ít nói, tôi đau lòng nhưng chẳng biết phải làm sao.

Đúng lúc ba mẹ con đang bế tắc, chị gái và bố chồng liên tục gọi điện khuyên tôi quay về. Chồng cũ cũng đánh tiếng: “Hai đứa con muốn về làm ăn thì mẹ chúng cũng phải vác mặt về”.

Tôi rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nhìn hai con còn trẻ mà đã phải bươn chải kiếm sống, lòng tôi đau như cắt. Chồng cũ sẵn sàng để hai con trở về tiếp quản cơ ngơi, nhưng đổi lại, tôi phải quay về bên anh. Bao nhiêu ký ức về sự phản bội và những trận đòn năm xưa vẫn ám ảnh tôi, khiến tôi không khỏi sợ hãi khi nghĩ đến cảnh phải quay về căn nhà ấy.

Tôi có nên gạt bỏ lòng tự trọng, hy sinh hạnh phúc của bản thân thêm một lần nữa để đổi lấy tương lai sung túc cho hai con?

voh-chong-cu-lay-tuong-lai-cua-con-lam-dieu-kien-1
Anh lén lút có con riêng với người phụ nữ khác - Ảnh minh họa: Gemini

Góc nhìn từ chuyên gia:

Chào chị!

Hai con trai chị đã 18 - 19 tuổi, là những công dân trưởng thành và độc lập. Hãy tạo điều kiện để các con quay về sống cùng bố, tiếp quản cơ sở sửa xe. Đó là quyền lợi chính đáng của các cháu. Cơ ngơi ấy là mồ hôi nước mắt của cả gia đình, các con trở về sẽ có tay nghề vững vàng, tương lai ổn định, không phải chịu cảnh làm mướn bấp bênh.

Về phần mình, chị đừng vội quay về ngay lúc này. Nếu chị trở về quá sớm, chồng cũ có thể cho rằng chị ra ngoài sống không nổi nên phải quay về, rồi tiếp tục thói vũ phu, gia trưởng. Hãy để hai con sống với bố ít nhất đến cuối năm, qua đó quan sát xem anh ta có thực sự tu tỉnh, chấm dứt quan hệ với nhân tình và từ bỏ thói bạo hành hay không.

Chỉ khi anh ta chứng minh được sự thay đổi và chủ động mời chị về, chị mới nên cân nhắc. Ngay cả khi quay lại, chị cũng đừng vội đăng ký kết hôn lại. Hãy cho nhau thời gian sống chung để xây dựng lại sự tin tưởng, rồi mới chính thức hoàn tất các thủ tục pháp lý. Đừng đánh đổi phẩm giá của mình bằng một quyết định vội vàng.