Tôi năm nay đã ngoài 40, đang làm nhân viên ngân hàng. Cuộc sống của tôi quanh năm suốt tháng chỉ xoay quanh những con số và gia đình nhỏ với hai đứa con. Chồng tôi làm ăn tự do và có mở một quán nhậu.
Mười hai năm qua, tôi luôn làm tròn bổn phận của một người con dâu, sống hòa thuận với mẹ chồng. Tôi từng ngỡ cuộc đời mình như thế là viên mãn. Thế nhưng, người đàn ông chung chăn gối với tôi lại là một kẻ dối trá, mang nợ tình ái.
Lần đầu phát hiện chồng cắm sừng, trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Anh bao biện đó chỉ là “trêu hoa ghẹo nguyệt”, một phút bốc đồng. Nhưng thiên hạ đâu có mù, người ta đồn ầm lên anh và cô ta đã chung sống như vợ chồng suốt cả năm trời.
Quá uất ức, tôi dắt hai con về nhà ngoại. Khi ấy, chính mẹ chồng đã tất tả sang nhà tôi nói đỡ cho con trai và xin tôi quay về. Chồng tôi cũng thề thốt, hứa hẹn đủ điều. Thương hai đứa nhỏ còn chưa lớn khôn, tôi đành bỏ qua, ôm đồ trở lại nhà chồng.
Để chuộc lỗi, anh bắt đầu mang tiền về đưa cho tôi. Khổ nỗi, anh lại chọn cách đưa tiền cho vợ ngay trước mặt mẹ ruột. Mẹ chồng tôi vốn sống nhờ tiền chu cấp của cô con gái đang định cư ở nước ngoài, bà chưa từng ngửa tay xin con trai một đồng.
Nay thấy con trai ngày càng chăm lo cho vợ, sự ghen tuông của một người mẹ bắt đầu trỗi dậy. Bà trở nên hằn học, đòi hỏi rồi kiếm cớ gây sự với tôi. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn êm đềm nay bỗng chốc trở thành chiến trường không khói súng.
Đúng lúc mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, tôi lại nghe tin chồng đang cặp kè với một người phụ nữ khác. Lần này, anh tinh vi hơn hẳn, thay đổi toàn bộ mật khẩu từ điện thoại, Zalo đến Facebook, về đến nhà là tắt máy.
Ngột ngạt vì sự soi mói của mẹ chồng, lại thêm thái độ lạnh nhạt, đáng ngờ của chồng, tôi đánh liều xin mẹ cho vợ chồng ra ở riêng. Trái ngược với lần trước, lần này mẹ chồng khó chịu ra mặt. Bà không tin con trai ngoại tình mà khăng khăng cho rằng tôi đang dùng chiêu trò để chia rẽ tình mẫu tử, cố tình gây áp lực nhằm độc chiếm chồng. Được mẹ ruột hậu thuẫn, anh cũng bắt đầu lật mặt.
Cách đây 3 tháng, tôi dắt hai con rời khỏi căn nhà đó, thuê một phòng trọ nhỏ. Đồng lương ít ỏi của tôi bị xé nhỏ để lo tiền học, tiền nhà và đủ thứ chi phí sinh hoạt cho ba mẹ con. Suốt 3 tháng ròng rã, chồng tôi bặt vô âm tín, bỏ mặc ba mẹ con tự sinh tự diệt.
Một buổi chiều, tôi tình cờ gặp lại một chị nhân viên cũ từng làm ở quán nhậu của chồng. Nhìn bộ dạng tiều tụy của tôi, chị bùi ngùi kể lại sự thật: “Nó hư hỏng hết chỗ nói rồi em ơi. Nó cặp kè với người phụ nữ kia, còn đưa cô ta đến quán ôm ấp ngay trước mặt chị. Chị định nói cho em biết thì nó liền dằn mặt chị.”
Nghe đến đây, tôi chết sững. Hóa ra, tôi có thể đã sập bẫy của chính chồng mình. Anh lợi dụng mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng, đẩy mọi chuyện đi xa rồi ép tôi phải rời khỏi nhà. Sau đó, anh đóng vai nạn nhân, lấy cớ vợ lếu láo để danh chính ngôn thuận đẩy mẹ con tôi ra đường, còn mình thì tự do qua lại với nhân tình.
Quá phẫn uất, tôi hẹn anh ra quán cà phê để ba mặt một lời. Tôi hỏi thẳng anh có muốn ly hôn hay không. Nực cười thay, anh thản nhiên nói: “Cứ ly thân một năm đi. Nếu thấy con cái ở được thì ở, không thì hẵng chia tay!”
Đến lúc ấy, tôi mới hiểu anh vẫn muốn giữ lại “đường lui”, đề phòng ngày nào đó bị nhân tình bỏ. Suốt 3 tháng qua, con gái lớn của tôi bắt đầu lầm lì, chán nản vì sự vắng bóng của cha. Còn tôi, từ một người vợ cam chịu, giờ đây tôi chỉ muốn chấm dứt sự hành hạ tâm lý này bằng một tờ đơn ly hôn.
Góc nhìn từ chuyên gia:
Bạn thân mến!
Những tổn thương và uất ức bạn đang chịu đựng là điều hoàn toàn có thể cảm thông. Việc phát hiện chồng mình lợi dụng mâu thuẫn với mẹ để đẩy bạn ra khỏi nhà, trong khi vẫn qua lại với người phụ nữ khác, là một cú sốc lớn. Tuy nhiên, lúc đang tức giận, bạn càng cần tỉnh táo trước những quyết định quan trọng.
Hiện tại, thông tin về người phụ nữ kia vẫn chỉ là lời kể từ người ngoài. Bạn chưa có hình ảnh, tin nhắn hay bằng chứng xác thực. Vì vậy, thay vì vội vàng đưa mọi chuyện ra tòa chỉ dựa trên những gì mình nghe được, bạn nên dành thời gian củng cố thông tin, ổn định tài chính và chuẩn bị tâm lý cho cả ba mẹ con.
Việc anh ta đề nghị “ly thân 1 năm” thay vì giải quyết dứt điểm cũng cho thấy anh ta chưa muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này. Dù lý do thực sự là gì, bạn không nên để mình rơi vào thế bị động hay tiếp tục chờ đợi một lời hứa suông.
Đặc biệt, sự thay đổi tâm lý của con gái là điều bạn cần quan tâm nhất lúc này. Cháu đang buồn vì thiếu vắng cha, lại phải đột ngột chuyển ra phòng trọ. Hãy dành thời gian trò chuyện, giải thích để con hiểu rằng những gì đang xảy ra không phải lỗi của cháu.
Trước mắt, bạn có thể tận dụng khoảng thời gian ly thân để ổn định cuộc sống cho ba mẹ con. Nếu muốn nói chuyện với chồng, chỉ cần nhắn một tin ngắn gọn: “Em cần anh nghiêm túc nhìn lại 12 năm qua và những gì anh đã làm với gia đình này. Hãy suy nghĩ về trách nhiệm của một người chồng, một người cha trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.”
Hãy quan sát hành động thực tế của anh ta trong thời gian tới. Nếu anh ta vẫn chứng nào tật nấy, lúc đó bạn đã có sự chuẩn bị đầy đủ hơn về tài chính, bằng chứng và tâm lý để đưa ra quyết định sáng suốt.




