Chồng phủ nhận có vợ con, tôi vội vàng ngả vào vòng tay người cũ

Sau cuộc gọi thử lòng chồng, tôi chỉ thấy nhẹ nhõm lạ thường, như thể vừa tìm được cái cớ hoàn hảo để ngả vào lòng người cũ.

Tôi năm nay 25 tuổi, cả ngày quanh quẩn ở quê với sạp hàng nhỏ và cậu con trai 2 tuổi. Trong khi đó, chồng tôi, người đàn ông hơn tôi 10 tuổi, lấy cớ công việc để né tránh trách nhiệm với gia đình. Tháng nào tôi cũng phải mở miệng hỏi tiền nuôi con, nhưng anh đưa chẳng đều đặn, khi có khi không, rồi viện đủ lý do rằng chi tiêu trên thành phố đắt đỏ.

Khi tôi đề cập đến chuyện phụng dưỡng cha mẹ, hai vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn. Ba tôi 60 tuổi, mắt đã mờ. Mẹ tôi 58 tuổi, di chứng từ một vụ tai nạn giao thông khiến bà đi lại khó khăn. Ông bà phải nghỉ việc ở nhà phụ tôi trông cháu. Thấy bố mẹ vất vả, tôi bàn với chồng mỗi tháng trích một khoản để biếu ông bà bồi bổ. Nào ngờ, anh tức giận, mặt nặng mày nhẹ với tôi.

Giữa lúc cuộc sống hôn nhân bế tắc, người cũ bất ngờ xuất hiện. Anh ấy 32 tuổi, vẫn độc thân, là người tôi từng yêu thầm năm 19 tuổi trong một đám cưới họ hàng. Bẵng đi 7 năm không liên lạc, khoảng 4 - 5 tháng nay, chúng tôi tình cờ kết nối lại. Trái ngược với sự tính toán, chi li của chồng, người cũ dành cho tôi sự quan tâm, chiều chuộng.

Dù biết tôi đã có chồng con, anh vẫn tán tỉnh, buông lời thề thốt: “Em có con anh cũng không sợ. Anh thương em thì anh chịu hết, anh chấp nhận hết!”. Chị dâu anh biết chuyện cũng hùa vào động viên, ủng hộ chúng tôi. Được người ta khao khát và nâng niu, tôi thừa nhận mình đã rung động. Tôi bắt đầu giấu chồng, lén lút hẹn hò với người cũ mỗi tuần.

Tháng trước, tôi lên thành phố dự sinh nhật cháu. Thấy tôi lạnh nhạt, chồng sinh nghi, cằn nhằn: “Bộ ở dưới có bồ hay sao mà lên đây nhạt nhẽo với tôi?”. Cơn tự ái khiến tôi nảy ra một ý nghĩ muốn thử lòng chồng.

Tôi lập tức mua một chiếc SIM rác, nhờ cô bạn thân giả vờ gọi điện tán tỉnh anh. Vừa nghe giọng một phụ nữ lạ lả lơi, chồng tôi lập tức phủ nhận mình đã có vợ con. Trơ trẽn hơn, anh còn chủ động rủ “cô bạn gái mới” đi uống nước, đi chơi.

Phát hiện sự dối trá của chồng, thay vì ghen tuông hay suy sụp, tôi lại thấy... nhẹ nhõm lạ thường. Lúc ấy, tôi mới nhận ra mình đã bắt đầu ngoại tình trong tư tưởng. Tôi tự nhủ: “Chồng mình cũng lăng nhăng, đùa giỡn bên ngoài, thì việc mình tìm lại chút hơi ấm bên người cũ cũng là chuyện công bằng, đâu có gì sai trái”.

Giờ đây, tôi lấy cớ phải ở nhà chăm bố mẹ già yếu để kiên quyết không lên thành phố cùng chồng. Tôi dùng cha mẹ như một cái cớ để tiếp tục cuộc sống hôn nhân hiện tại, đồng thời lén lút qua lại với người cũ.

voh-chong-phu-nhan-co-vo-con-1
Cuối tuần, tôi và người cũ lại hẹn gặp nhau - Ảnh minh họa: Canva

Góc nhìn từ chuyên gia:

Bạn thân mến!

Sự lạnh nhạt, tính toán của chồng có thể đã tạo ra khoảng cách, nhưng việc bạn lấy sai lầm của anh ta để biện minh cho mối quan hệ với người cũ chỉ khiến mọi chuyện đi xa hơn.

Bạn có thực sự chắc chắn về tình cảm và lời hứa của người đàn ông độc thân ấy không? Nếu mọi chuyện vỡ lở, anh ta có thể dễ dàng rút lui, còn bạn sẽ là người mất gia đình, mất con và mất cả danh dự. Vì vậy, đừng vội xem sự quan tâm của người cũ là lối thoát giúp bạn thoát khỏi cuộc hôn nhân hiện tại.

Điều đáng nói, bạn đang lấy cha mẹ đẻ làm bình phong để trốn tránh việc đoàn tụ với chồng. Nếu chuyện ngoại tình bị phát hiện, cha mẹ bạn cũng khó tránh khỏi những lời dị nghị của người đời.

Đừng "đứng núi này trông núi nọ" thêm nữa. Nếu tình cảm với chồng thực sự đã hết và bạn không thể tha thứ cho sự vô trách nhiệm, lăng nhăng của anh ta, hãy dũng cảm chọn giải pháp ly hôn để tự giải thoát. Chỉ khi bạn là một người phụ nữ hoàn toàn tự do, bạn mới có tư cách để hẹn hò hay tìm kiếm tình yêu mới.

Còn nếu chưa muốn ly hôn, bạn nên chấm dứt ngay mối quan hệ sai trái với người cũ và thành thật với chồng về những vấn đề đang tồn tại. Sau đó, cả hai cùng bàn bạc nghiêm túc về việc sắp xếp công việc để có thể sống gần nhau hơn. Khoảng cách địa lý đang giết chết gia đình bạn, hãy quy về một mối để sửa chữa sai lầm trước khi quá muộn!