Năm nay tôi gần 50 tuổi, ngày ngày lăn lộn ngoài chợ bán từng mớ rau củ, đêm thức trắng bốc vác, sáng về chìm vào giấc ngủ. Cuộc đời tôi chất chồng những bi kịch, mà phần lớn bắt nguồn từ những sai lầm của chính mình.
Tôi từng qua một lần đò và có một đứa con trai. Ngày đó, vì mải mê kiếm tiền, tôi bỏ bê việc giáo dục con. Thiếu tình thương của cha, lại không được mẹ uốn nắn kịp thời, con tôi dần trượt dài vào con đường sai trái.
Năm 14 tuổi, nó cạy tủ trộm của tôi mười mấy cây vàng để tiêu xài, rồi bị rủ rê đi cướp xe máy. Bản án 15 năm tù giáng xuống đầu đứa con trai bé bỏng khiến tôi ân hận khôn nguôi. Bây giờ nó đã 21 tuổi, đang thụ án. Cứ hai tháng, tôi lại xách giỏ đi thăm nuôi, tự nhủ phải cố gắng bù đắp cho con.
Thế nhưng, đường tình duyên của tôi lại vướng vào một bi kịch khác. Cách đây 10 năm, tôi bị một người đàn ông bám đuôi. Biết anh đã có vợ hợp pháp, tôi kiên quyết từ chối.
Nhưng anh điên cuồng đến mức cầm dao chặn đường tôi ở chợ, đe dọa: "Nếu không quen anh mà đi quen thằng khác thì đừng trách anh tàn nhẫn". Vì sợ hãi, tôi chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện. Rồi dần dần, tôi lại phải lòng anh lúc nào không hay.
Lúc mới quen, anh làm ăn vỡ nợ, trong túi chỉ còn đúng 2 ngàn bạc rách. Đúng lúc ấy, vợ của anh bị té xe, gãy xương bánh chè và phải nằm viện. Thấy anh ra chợ phụ tôi bán rau để lấy tiền mua cháo mang vào viện cho vợ, tôi mủi lòng thương xót.
Tôi dốc cạn vốn liếng đưa anh đi bỏ mối rau củ cho các siêu thị. Tôi làm không công, tiền thu về giao hết cho anh trả nợ. Thậm chí, khi anh muốn mua ô tô để ra oai với đời, tôi còn rút ruột đưa thêm 200 triệu đồng từ tiền mồ hôi nước mắt của mình.
Cảm thấy có lỗi vì chen chân vào gia đình người khác, tôi từng chủ động tìm gặp người vợ chính thức. Tôi quỳ xuống, buông xuôi đôi tay, để mặc chị ấy tát mấy bạt tai cho hả giận. Nào ngờ, khi biết tôi cũng chỉ là người bị anh lợi dụng, bòn rút tiền bạc, chị ấy lại quay sang thương cảm. Hai người đàn bà bỗng trở thành những người cùng cảnh ngộ.
Khi phất lên, có nhà lầu, xe hơi, anh lập tức đổ đốn. Chiếc ô tô anh mua chưa một lần chở tôi, đứa con trai chung 3 tuổi của chúng tôi hay người vợ tàn tật đi đâu. Thay vào đó, anh lái xe đưa một cô gái làm ở quán bia ôm, mới ngoài 20 tuổi, quê miền Tây đi chơi khắp nơi. Anh còn lén thuê nhà trọ bao nuôi cô ta khi tôi đang mang thai.
Tôi gọi điện cho cô ta để nói chuyện phải quấy, nhưng cô ta không những không biết xấu hổ mà còn chửi bới, nhục mạ tôi. Tôi uất hận đến mức muốn cầm dao tìm đến người đàn ông bội bạc ấy, rồi tự kết liễu đời mình.
Nhưng nhìn đứa con nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, nghĩ đến người vợ cả ốm yếu, đầu gối phải đóng nẹp kim loại, không thể cưu mang con giúp mình, tôi đành nuốt nước mắt vào trong. Tôi phải làm gì để người đàn ông ấy tỉnh ngộ, rời bỏ cô gái kia và quay về làm tròn trách nhiệm của một người cha đây?
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chào bạn!
Về mặt pháp lý, bạn hoàn toàn không có bất kỳ tư cách hay danh phận nào để đi ghen tuông hay đòi hỏi quyền lợi từ cô gái kia. Bạn đã chung sống không hợp pháp suốt 9 năm qua.
Ngày xưa, bạn đã chen chân vào cuộc hôn nhân của người vợ chính thức, thì ngày nay, việc một cô gái trẻ khác dẫm đạp lên cuộc sống tạm bợ của bạn là một hiện thực vô cùng chua xát mà bạn phải chấp nhận. Người duy nhất có quyền để lên tiếng trong câu chuyện này là người vợ có giấy đăng ký kết hôn.
Tuy nhiên, chuyện này cũng giúp bạn nhìn rõ bản chất của người đàn ông mà mình đã hết lòng vun vén. Anh ta dùng tiền bạn làm ra để gây dựng cơ nghiệp, mua xe, rồi lại dùng chính chiếc xe ấy để đi với nhân tình. Một người đối xử tệ với bạn như vậy không đáng để bạn tiếp tục níu kéo.
Hãy chấm dứt mối quan hệ này để bảo vệ bản thân. Đừng tự tử, cũng đừng trả thù. Điều quan trọng là nhìn lại những sai lầm trong quá khứ để không lặp lại chúng. Bạn từng vì mải mê kiếm tiền mà chưa thể dành thời gian cho con trai lớn. Giờ đây, hãy quan tâm, nuôi dạy con trai nhỏ và thường xuyên thăm nuôi, động viên con lớn.
Bạn là người tháo vát, có khả năng kiếm tiền. Hãy tiếp tục làm việc chân chính, giữ lại thành quả lao động để chăm lo cho các con. Nếu sau này muốn tìm một người đồng hành, hãy lựa chọn người đàn ông độc thân, tử tế để xây dựng mối quan hệ rõ ràng, được pháp luật công nhận, thay vì cam chịu kiếp sống chui lủi, hờ hững.



























